Di dân Gp. Bùi Chu tại Hà Nội mừng quan thầy 2026

Thứ hai - 17/08/2026 04:37  27

“Xa quê nhưng không xa Chúa – xa nhà nhưng không xa tình huynh đệ”

Chiều ngày 12/8/2026, hơn một ngàn người con di dân Giáo phận Bùi Chu từ khắp mọi miền thủ đô đã quy tụ về Giáo xứ Kẻ Sét, tổng Giáo phận Hà Nội để cùng Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Giám mục Giáo phận Bùi Chu, quý Cha, quý tu sĩ, quý khách quý cộng đoàn long trọng mừng lễ Kính Thánh nữ Monica – Quan thầy Di dân Giáo phận Bùi Chu tại Hà Nội.

Trong nhịp sống tất bật nơi đô thành, ngày lễ trở thành một điểm hẹn đặc biệt nơi những người con xa quê được trở về bên nhau, cùng chung một mái nhà Đức tin, cùng dâng lời tạ ơn và cùng tìm lại sự bình an trong tình Chúa, tình người.

Khoảng 17 giờ, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Tôma và quý Cha, quý khách. Đúng 17 giờ 30, cuộc rước cung nghinh các Thánh Tử đạo Việt Nam, Mẹ Fatima, Thánh Monica và Chúa Kitô Vua diễn ra trang nghiêm, sốt sắng trong tiếng kèn, tiếng trống và những giai điệu rộn ràng của các hội đoàn mang đậm nét đẹp truyền thống của người con Bùi Chu.

Đỉnh cao của ngày hội ngộ là Thánh lễ tạ ơn, do Đức Cha Tôma Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế, cùng quý Cha đồng tế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa về hiệp dâng.

Trong bài giảng, Đức Cha nói về hình ảnh Thánh Monica – người mẹ kiên trì trong cầu nguyện, người vợ giàu lòng hy sinh và người phụ nữ sống trọn vẹn Đức tin được nhắc đến như một lời mời gọi dành cho mỗi gia đình hôm nay. Monica đã không ngừng cầu nguyện cho chồng, cho con. Những giọt nước mắt, những năm tháng nhẫn nại và một đời tín thác vào Thiên Chúa cuối cùng đã trở thành hoa trái: người chồng trở về và người con Augustinô trở thành vị thánh lớn của Giáo Hội.

“Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”

Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắn gửi dành cho mỗi người di dân Bùi Chu: đừng ngừng cầu nguyện, đừng đánh mất niềm tin và đừng bao giờ ngừng hy vọng. Giữa những bon chen, nhọc nhằn của cuộc sống xa quê, mỗi người được mời gọi noi gương Thánh Monica: kiên trì trong Đức tin, bền bỉ trong cầu nguyện, biết yêu thương và nâng đỡ nhau, để mỗi gia đình luôn là một mái ấm của tình yêu Thiên Chúa.

Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn di dân Bùi Chu dâng lên Thiên Chúa những hoa trái của cuộc sống, đồng thời anh trưởng ban Vinh Sơn Đặng Văn Thơ đại diện cho những người con di dân Giáo phận Bùi Chu tại Hà Nội dâng lên tri ân Đức Cha Tôma, quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và tất cả những người đã góp phần làm nên một ngày lễ thật trang trọng, sốt sắng, tràn đầy tình hiệp nhất và dâng lên Đức Cha lẵng hoa tươi thắm.

Sau Thánh lễ là đêm hoan ca mừng lễ Quan thầy với những tiết mục đến từ các cộng đoàn, nhóm sinh viên và ca sĩ. Niềm vui còn được nối dài qua chương trình trao giải bóng đá di dân mùa giải lần thứ X – 2026, khép lại một ngày hội ngộ đầy tình thân.

Ngày lễ khép lại, nhưng lời mời gọi của Thánh Monica vẫn còn vang vọng:

Hãy cầu nguyện khi gian nan.
Hãy kiên trì khi thử thách.
Hãy yêu thương khi cuộc đời còn nhiều cách trở.
Và hãy luôn giữ vững Đức tin, dù chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu.

Xin Thánh nữ Monica – Quan thầy Di dân Giáo phận Bùi Chu tại Hà Nội luôn đồng hành, chở che và chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người con xa quêcho các gia đình luôn biết sống yêu thương, hy sinh, nhẫn nhục và trở nên những môn đệ thừa sai giữa lòng Thủ đô.

Xa quê để lập nghiệp – nhưng cùng một quê hương Đức tin.
Muôn nơi hội tụ – một lòng hướng về Thiên Chúa.
Bùi Chu xa quê – nhưng tình Chúa, tình người luôn gần.

Thánh Monica – xin cầu cho chúng con!

Tác giả: TT Di dân Bùi Chu Hà Nội

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây