Giáo xứ Kiên Lao, Thánh lễ cầu cho các linh hồn

Thứ ba - 04/11/2025 22:17  89
Đến thánh địa, trong tiết trời se lạnh, lòng người lại bồi hồi hướng về những người thân yêu đã yên nghỉ trong Chúa. Giữa nhịp sống hối hả, tháng Mười Một, tháng Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hôn, như một khoảng lặng cần thiết, để mỗi người lắng nghe được tiếng gọi trở về – không chỉ về thánh địa, mà còn về với cội nguồn yêu thương, về với lòng hiếu thảo và niềm tin vào sự sống đời đời.
 

Hôm nay, mọi khoảng cách dường như được nối liền, nhờ cuộc gặp gỡ linh thiêng giữa người sống - người chết, giữa kẻ ở - người đi, giữa niềm tiếc thương – hy vọng... Mọi người, từ khắp nơi, đều muốn dành thời gian quy tụ bên phần mộ của những người thân yêu, để hồi tưởng lại biết bao kỷ niệm vui buồn, bày tỏ lòng tri ân, thương nhớ với người đã khuất và để gẫm suy về thân phận con người.
 

Chiều ngày 02/11/2025, vào lúc 15h, đoàn lễ nghi trang nghiêm khởi hành từ Giáo họ Đức Thánh, tiến về Thánh địa Giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao trong tiếng hát du dương và khói hương trầm tỏa bay. Những bước chân lặng lẽ, đầy tin tưởng, cùng hướng về nơi an nghỉ của những người đã đi trước, để tạo nên sự kết nối, gần gũi với các bậc tiền nhân, không chỉ đơn thuần là về mặt thể lý, nhưng còn là sự hiệp thông mật thiết, sâu sắc vượt thời gian và không gian, trong mầu nhiệm các Thánh thông công, nhờ Hy tế của Đức Giêsu sắp được hiện tại hóa trong Thánh lễ.
 

Giữa không gian linh thiêng của Thánh địa, Thánh lễ Cầu cho Các Linh hồn được cử hành cách long trọng. Cha quê hương Giuse Trần Hưng Đạo chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý cha phó, các cha quê hương, quý dì, và hơn 11 nghìn tín hữu trong và ngoài Giáo xứ – tất cả cùng hòa chung một nhịp đập yêu thương, cùng hướng lòng về các linh hồn.
 

Trong bài giảng, Cha giáo Phaolô Phạm Thế Đoàn nhắc nhớ mọi người về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng muốn cho muôn người được cứu độ. Nơi tình yêu của Đấng ấy, sự chết không bao giờ là dấu chấm hết đầy bi thảm, tuyệt vọng, nhưng là cửa ngõ để bước vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Cha Phaolô cũng mời gọi cộng đoàn không chỉ tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn biết sống tốt trong hiện tại, qua một đời sống yêu thương, thứ tha và dấn thân, để mai sau cũng được hợp đoàn với các Thánh trên Thiên Quốc.
 

Tháng Mười Một đến và rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu và lòng tưởng nhớ dành cho các bậc tiền nhân vẫn ở mãi nơi từng nhịp sống, qua những nén nhang được thắp, mỗi lời kinh được dâng, cách đặc biệt nhất nơi mỗi Thánh lễ được dâng. Bởi tình yêu, một khi được đặt nền tảng trên lòng biết ơn, đức tin và niềm hy vọng Phục Sinh, thì sẽ không bao giờ lịm tắt.

Tác giả: Toản Linh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây