Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Nguyễn Đức Dung
Chủ nhật - 09/11/2025 06:55
990
Thánh lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Nguyễn Đức Dung đã được cử hành lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 08/11/2025 tại nhà thờ giáo xứ Trung Châu, nơi cha cố Giuse được chôn cất. Trước khi bắt đầu thánh lễ, đoàn lễ nghi quây quần sung quang lăng cha cố dâng hương và cầu nguyện cho cha cố được hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh chủ tế, cha cố Phanxicô Phạm Hoan Đạo giảng lễ, quý cha cố cùng thời với cha cố Giuse, quý cha quản hạt, quý cha đang làm việc mục vụ tại giáo hạt Kiên Chính, quý cha quê hương của cha cố Giuse, cha quê hương giáo xứ Trung Châu, quý cha linh tông huyết tộc của cha cố đồng tế. Tổng cộng có khoảng trên 50 cha đồng tế thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho cha cố Giuse, khá đông thân nhân, ân nhân của cha cha, giáo dân các giáo xứ cha cố đã từng phục vụ sốt sắng tham dự thánh lễ.

Mở đầu thánh lễ, cha cố Giuse chủ tế đã nhắc lại một số kỷ niệm về cha cố Giuse Nguyễn Đức Dung, kể ra một số công việc cha cố Giuse đã thực hiện, các giáo xứ cha cố Giuse đã coi sóc, những thành quả cha cố Giuse đã đạt được. Cha cố Giuse được Chúa ban cho tài năng âm nhạc và ngoại ngữ. Vì thế, trong khả năng Chúa ban, cha cố Giuse đã sáng tác nhiều bài thánh ca hay, ý nghĩa và dịch thuật, đặc biệt trước khi qua đời, cha cố Giuse đã hoàn tất việc dịch cuốn “Thi ca huyền nhiệm và linh đạo thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu”. Sau đó, cha cố mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha cố nhân ngày giỗ bỏ tang.

Trong bài giảng, cha cố Phanxicô Phạm Hoan Đạo đã dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Gioan nói về hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải thối đi, phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt khác để nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc đời của mỗi tín hữu, đặc biệt nói về cuộc đời của cha cố Giuse. Ngài đã trở nên và sống đúng nguyên lý của hạt lúa theo gương Chúa Giêsu chết đi, mục nát đi mỗi ngày qua cuộc đời dâng hiến, làm linh mục cho Chúa. Ngài thể hiện lý tưởng ấy qua việc mỗi ngày chết đi cho nết xấu, cho tội lỗi, cho những gì không hay, và làm triển nở những gì tốt đẹp, nhất là cố gắng trở thành mục tử tốt lành cho bất cứ đoàn chiên giáo xứ nào được trao phó. Cha cố Giuse cũng đã nỗ lực phát huy những tài năng Chúa ban, nhất là khả năng âm nhạc và ngoại ngữ. Kể ra một vài nét đẹp cuộc đời của cha cố Giuse để một mặt hy vọng rằng cha cố Giuse xứng đáng với phần thưởng Nước Trời, mặt khác nhắc nhở cộng đoàn hết mình sống cho Chúa, cho Giáo hội…


Trước khi kết thúc thánh lễ, cha nghĩa tử Giuse Phạm Minh Tuấn đại diện cho gia đình linh tông, huyết tộc, và giáo xứ Trung Châu, tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Sau thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý dì và hầu hết cộng đoàn ở lại chia sẻ với linh tông, huyết tộc, và giáo xứ bữa cơm thân thiện tại nhà mục vụ và khuôn viên giáo xứ.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh