Khánh thành nguyện đường giáo khu Thánh Martino
Chủ nhật - 09/11/2025 03:37
29
“Từ bàn tay con người, Thiên Chúa đã dựng xây ngôi nhà của Ngài giữa lòng cộng.”
Sáng thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, Giáo khu Thánh Martino – thuộc Giáo xứ Kiên Lao, nằm tại khu chợ Cầu Cụ, xóm 7, xã Xuân Tiến (nay là xã Xuân Trường, tỉnh Ninh bình), đã hân hoan tổ chức Thánh lễ Tạ ơn – Cắt băng khánh thành và làm phép nguyện đường.

Đức Cha Giáo phận Bùi Chu chủ tế, Cha xứ Kiên Lao và quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn sốt sắng hân hoan tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa.
Đúng 9 giờ 15 phút ,trong tiếng nhạc rộn ràng và lời ca tạ ơn vang dội, đoàn rước long trọng tiến về nguyện đường mới – công trình của đức tin, của tình yêu và của sự hiệp nhất. Dẫn đầu là Thánh giá nến cao, tiếp đến là các hội đoàn, quý chức, quý cha và Đức Cha Tôma.
Tại sân nguyện đường, Cha xứ Giuse Trần Quốc Tuyến cung bày đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của giáo khu Thánh Martino, được Cha cố Gioan Đinh Như Lạng thành lập cách đây 35 năm. Thuở ban đầu, giáo khu chỉ là một nhóm nhỏ giáo dân sinh sống rải rác quanh khu xóm chợ Cầu Cụ, nay giáo khu đã lớn mạnh với gần 400 nhân danh, và đời sống đức tin của giáo khu ngày càng phong phú, nếp sống đạo thêm vững vàng.

Với ước nguyện có được một ngôi nhà nguyện khang trang, thánh thiện để sớm hôm thờ phượng Chúa, cộng đoàn đã kiên trì cầu nguyện, hiệp lòng, chung sức suốt nhiều năm. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhờ sự hướng dẫn tận tâm của cha xứ và được phép chủa Đức cha và sự quảng đại của mọi người, ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực.
Sau phần giới thiệu, Đức Cha Tôma cùng cha xứ Giuse long trọng cắt băng khánh thành nguyện đường – biểu tượng cho khởi đầu mới trong hành trình đức tin của giáo khu. Tiếp đó, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép nguyện đường và bàn thờ.
Ngay sau nghi thức làm phép, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện đặc biệt cho các đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân, cùng các bậc tiền nhân – những người đã dày công vun đắp nền móng đức tin nơi giáo khu nhỏ bé này.

Trong bài giảng, Đức Cha ân cần chia sẻ:
“Xây dựng một nguyện đường là dựng lên biểu tượng của tình yêu và đức tin, nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi người phải biết xây dựng ngôi nhà thiêng liêng trong tâm hồn – nơi Thiên Chúa ngự trị. Ước gì ngôi nhà nguyện Thánh Martino luôn là mái ấm chung, nơi mọi người đến để gặp gỡ, cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.”
Đức Cha Tôma nhấn mạnh đến Thánh Martino – vị thánh quan thầy của giáo khu, được mệnh danh là “vị thánh của lòng thương xót – khiêm nhường, hiền lành và luôn mở rộng vòng tay yêu thương mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Martino, sống khiêm tốn, phục vụ và lan tỏa tình yêu của Chúa giữa đời thường, để nơi đây không chỉ là ngôi nhà bằng gạch đá, mà còn là ngôi nhà sống động của đức tin và lòng bác ái.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm đại diện giáo khu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và góp phần làm nên ngày trọng đại này.
Một vị đại diện cộng đoàn dâng lên Đức Cha và quý Cha lẵng hoa tươi thay cho lời cảm tạ và tri ân sâu sắc. Những tràng pháo tay vang lên hòa cùng tiếng ca tạ ơn ngân dài, khiến bầu khí Thánh lễ trở nên linh thiêng mà tràn đầy xúc cảm.
Khép lại ngày trọng đại, mở ra hành trình đức tin mới, kết thúc trong niềm vui rạng rỡ. Mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của ngày hồng phúc. Kể từ hôm nay, nguyện đường Thánh Martino tại khu chợ Cầu Cụ, xóm 7, Xuân Tiến – Xuân Trường chính thức trở thành mái nhà đức tin, nơi cộng đoàn quy tụ, hiệp nhất và tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày.
Nguyện xin Thánh Martino – vị thánh của lòng bác ái và khiêm nhường luôn cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo khu, để mọi người luôn sống hiệp nhất, yêu thương và phụng sự trong ánh sáng Tin Mừng.