Niềm vui tuần chầu tại Giáo xứ Xuân Dục
Thứ bảy - 01/11/2025 23:11
389
Sáng ngày 01/11/2025, hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng kính toàn thể các Thánh Nam Nữ, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Dục hân hoan cử hành Thánh lễ chính tiệc trong dịp được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng trong ngôi Thánh đường Giáo xứ, dưới sự chủ tế của cha quản hạt Micae Phạm Văn Tương. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Cha đồng tế, quý Cha quê hương, quý Thầy, quý Dì và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.
Trước khi bước vào Thánh lễ, đoàn lễ nghi trang nghiêm tiến vào từ Trung tâm Mục vụ trong tiếng kèn trống rộn ràng, tạo nên bầu khí tràn đầy niềm vui thánh thiêng. Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Micae mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho Giáo phận, Giáo xứ, và cho các bậc tiền nhân, ân nhân, những người đã góp công vun đắp nên Giáo xứ hôm nay.

Trong bài giảng, Cha cố Giuse Phạm Xuân Thi đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm con đường nên thánh của các Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng: các Thánh cũng là những con người với cuộc sống bình thường như chúng ta, nhưng đã sống những điều bình thường một cách phi thường. Các ngài đã họa lại cách sống động tinh thần của Tám Mối Phúc Thật bằng chính đời sống của mình. Các ngài nên thánh vì đã sống khó nghèo, hiền lành, biết sầu khổ vì yêu thương, khao khát công chính, biết xót thương, giữ lòng trong sạch, xây dựng hòa bình và trung tín giữa những thử thách. Không phải vị Thánh nào cũng sống trọn vẹn tất cả các mối phúc ấy, nhưng mỗi người đã chọn sống một cách triệt để con đường riêng mà Chúa mời gọi.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Antôn Đinh Mạnh Hùng đã thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện và chung chia niềm vui với Giáo xứ trong ngày lễ hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Vinhsơn Quan Thầy, Thánh Tổ Giuse Hiền, cùng các Thánh Nam Nữ, ban muôn ơn lành xuống trên Giáo xứ Xuân Dục. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn trở nên những lữ hành của niềm hy vọng, cùng nhau tiến bước về quê Trời, và luôn được lớn lên trong tình hiệp nhất và yêu thương.
Tác giả: TT Giáo xứ Xuân Dục