Giáo xứ Nghĩa Dục khánh thành nhà thờ mới
Thứ bảy - 22/11/2025 06:58
234
Thứ Bảy, ngày 22/11/2025, là một dấu mốc thật đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Nghĩa Dục, khi ngôi Thánh đường nguy nga, lộng lẫy của Giáo xứ, sau 8 năm chuẩn bị và 4 năm xây dựng, với bao cố gắng, nỗ lực, mồ hôi, công sức của Cha xứ, quý ân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ, giờ đây đã đến được thời khắc trọng đại là ngày cắt băng khánh thành, làm phép Nhà thờ và cung hiến Bàn thờ.
Trong ngày vui lớn lao này, Giáo xứ rất hân hoan được đón nhận sự hiện diện đầy tình thương của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, vị Chủ chăn của Giáo phận, khoảng hơn 100 quý Cha trong và ngoài Giáo phận, rất đông quý Thầy, quý Dì, quý ân thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.

Vào lúc 09g30, Đức cha Tôma, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn đã quy tụ trên sân phía cuối ngôi Thánh đường mới, để tham dự nghi thức cắt băng khánh thành. Trước khi cử hành nghi thức, Cha xứ Giuse Phạm Văn Tứ đã kính trình lên Đức cha sơ lược về Giáo xứ Nghĩa Dục và quá trình xây dựng ngôi Thánh đường Giáo xứ. Nhờ ơn Chúa ban, cộng với sự trợ giúp và cầu nguyện của quý Đấng Bậc, lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, đặc biệt là sự hy sinh đóng góp của bà con giáo dân trong Giáo xứ với hơn 80% tổng kinh phí xây dựng công trình, ngôi Thánh đường mới đã hoàn thiện thật khang trang, rộng rãi, với chiều dài 60m, rộng 17.6m, cao 15m, cánh thánh giá dài 31m, nổi bật với hai tháp cao 44.5m. Nội thất làm chủ yếu bằng chất liệu gỗ bền vững, với kiến trúc hai hàng cột rất bề thế, uy nghi.

Sau lời giới thiệu sơ lược trên, Đức Cha Tôma, Cha xứ Giuse và các vị đại diện, đã cắt băng khánh thành ngôi Thánh đường mới. Những gương mặt rạng rỡ với những tràng pháo tay nồng nhiệt, hòa cùng tiếng kèn trống, tiếng pháo hoa và những hồi chuông rộn rã, phần nào diễn tả niềm vui vỡ òa, thỏa lòng mong đợi bấy lâu của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ. Tiếp đến, mọi người cùng với Đức Cha Tôma và đoàn đồng tế hân hoan tiến vào bên trong ngôi Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma gợi lên trong cộng đoàn tâm tình tạ ơn Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ xuống trên Giáo xứ và trên từng người, cách đặc biệt, Ngài đã chúc lành cho lòng ước ao xây dựng ngôi Thánh đường mới dâng kính Chúa, và đã yêu thương, quan phòng để công trình được hoàn thành cách tốt đẹp. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn hướng ý cầu nguyện cho sự bình an, hiệp nhất trong Giáo xứ, cầu nguyện cho quý Đấng bậc đã và đang coi sóc Giáo xứ, quý ân thân nhân xa gần, đã và đang giúp đỡ Giáo xứ. Tiếp đến, Đức cha Tôma đã làm phép nước và rảy lên cộng đoàn, trên tường Nhà thờ, các tượng ảnh, nhà tạm và bàn thờ.
Trong bài giảng, Đức cha Tôma khơi lên trong cộng đoàn niềm vui đích thực của ngày trọng đại này. Niềm vui đó không được dừng lại ở cảm xúc hời hợt bên ngoài: có nhà thờ mới, có đông cha về dự lễ…, nhưng phải là niềm vui thánh thiêng, sâu xa, khi ý thức được ngôi Thánh đường là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại, diễn tả sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Chính Thiên Chúa quy tụ con cái Ngài trong nhà của Ngài, để nuôi dưỡng họ bằng Lời Hằng Sống và nhất là bằng Mình Máu của chính Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Trong nhà của Chúa, mọi người sống mối dây hiệp thông mật thiết với nhau, cùng kết hợp với hy tế bàn thờ thập giá của Đức Giêsu, để tạ ơn Thiên Chúa Cha, xin ơn tha thứ, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và từng người.

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở ngôi Thánh đường vật chất, nhưng còn ý thức rằng nhờ bí tích Rửa tội, mỗi người đã trở nên ngôi Đền thờ thiêng liêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Từ đó, không chỉ cố gắng duy trì, bảo vệ ngôi Đền thờ vật chất cho khang trang, đẹp đẽ, mà còn phải nỗ lực bảo vệ tâm hồn, thân xác của mỗi người khỏi vết nhơ tội lỗi, để luôn xứng đáng là Đền thờ cho Chúa ngự.

Sau bài giảng là phần thánh hiến Bàn thờ. Phần này được cử hành cách rất long trọng, bởi lẽ, Bàn thờ có vai trò vô cùng đặc biệt trong ngôi Thánh đường. Bàn thờ tượng trưng cho chính Đức Kitô, Đấng mà chỉ nhờ kết hiệp với Người mà mọi lễ vật của dân thánh dâng lên mới được Chúa Cha vui lòng đón nhận. Bàn thờ còn là tế đàn, nơi hy tế Đức Giêsu dâng trên thập giá vẫn còn tiếp tục được hiện tại hóa cách Bí tích trong mỗi Thánh lễ. Nhờ đó, bàn thờ trở nên “bàn ăn của Chúa”, “bữa tiệc Thánh Thể”, nơi Chúa dưỡng nuôi con cái mình bằng chính Sự Sống của Con Thiên Chúa. Với ý nghĩa vô cùng cao trọng và phong phú đó, nghi thức thánh hiến bàn thờ được diễn tiến với các phần: Kinh cầu các Thánh, đặt hài cốt Thánh tử đạo, lời nguyện cung hiến, xức dầu Bàn thờ, xông hương Bàn thờ và thắp sáng Bàn thờ. Sau khi được Thánh hiến, Bàn thờ trở nên nơi xứng hợp để cử hành phần Phụng vụ Thánh Thể.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những tình cảm quý mến mà Đức cha Tôma, quý Cha, quý Thầy, quý ân thân nhân và quý khách xa gần đã dành cho Giáo xứ. Ông cũng không quên cám ơn cách đặc biệt những tấm lòng quảng đại của quý ân thân nhân, đã không quản ngại hy sinh, góp công góp của để công trình ngôi Thánh đường Giáo xứ được hoàn thành cách tốt đẹp.
Nguyện chúc từ ngôi Thánh đường khang trang, lộng lẫy này, mà muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên cộng đoàn Giáo xứ nói chung và từng người nói riêng.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận