Quỹ Ngoại – Trong bầu khí trang nghiêm và chan chứa niềm vui tạ ơn, giáo xứ Quỹ Ngoại đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập giáo xứ (1921–2025) và hoàn thành công trình trùng tu thánh đường, vào lúc 9g30 Chúa nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Thánh lễ là cao điểm của chuỗi sinh hoạt mừng kỷ niệm, quy tụ đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý khách, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Trong bầu khí linh thiêng của ngày Chúa nhật, cộng đoàn cùng nhau dâng lời tri ân Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã tuôn đổ trên giáo xứ suốt hơn một thế kỷ hình thành và phát triển.

Ngôi thánh đường Quỹ Ngoại, sau thời gian trùng tu công phu, nay khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, bền vững nhưng vẫn giữ được nét linh thánh và truyền thống. Công trình trùng tu không chỉ là việc làm mang tính vật chất, mà còn là dấu chỉ sống động của đức tin, sự hiệp nhất và tinh thần trách nhiệm của cộng đoàn giáo xứ qua nhiều thế hệ.

Trước đó, vào lúc 19g30 tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2025, giáo xứ đã tổ chức đêm hoan ca vang lời tạ ơn trong bầu khí ấm áp và sốt sắng. Những lời ca tiếng hát, những tiết mục được chuẩn bị chu đáo đã trở thành lời cầu nguyện bằng âm nhạc, diễn tả tâm tình tri ân Thiên Chúa, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm nơi các thế hệ hôm nay.

105 năm – một chặng đường lịch sử không quá dài so với dòng chảy thời gian, nhưng đủ để ghi dấu biết bao hy sinh, nỗ lực và trung thành của các thế hệ tín hữu Quỹ Ngoại. Từ những ngày đầu còn đơn sơ, thiếu thốn, đến hôm nay với một cộng đoàn vững mạnh và ngôi thánh đường khang trang, tất cả đều là hoa trái của ân sủng Chúa, được vun trồng bằng mồ hôi, nước mắt và cả niềm tin son sắt của bao người.

Ngày lễ tạ ơn khép lại, nhưng mở ra một hành trình mới. Từ nền tảng đức tin của 105 năm đã qua, giáo xứ Quỹ Ngoại được mời gọi tiếp tục xây dựng không chỉ “nhà thờ bằng đá”, mà hơn hết là “Hội Thánh sống động” bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và chứng tá Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Buổi cử hành để lại trong lòng mỗi người tham dự niềm xúc động sâu xa, niềm tự hào chính đáng và một xác tín: Thiên Chúa đã ở cùng giáo xứ Quỹ Ngoại trong suốt hành trình đã qua, và Người vẫn tiếp tục đồng hành trong tương lai.
Một trăm lẻ năm – trang sử thánh thiêng,
Chuông xưa còn vọng giữa miền bình yên.
Bao lớp người qua, bao đời vun đắp,
Giữ lửa đức tin sáng mãi không quên.
Nhà Chúa hôm nay rạng ngời áo mới,
Đá vẫn trầm sâu, hồn vẫn linh thiêng.
Tường gạch kể chuyện bao ngày gian khó,
Mái thánh che chung một cõi bình yên.
Đêm hát dâng lên lời ca cảm tạ,
Sáng lễ vang ngân tiếng nguyện cộng đoàn.
Tạ ơn Thiên Chúa – nguồn ân muôn thuở,
Dắt dẫn Quỹ Ngoại vững bước an khang.
Khép lại lễ xưa, mở ra ngày mới,
Đường phía trước dài, ân sủng vẫn đầy.
Con cháu hôm nay xin gìn giữ mãi:
Nhà thờ đá sống bằng trái tim này.
Tác giả: Nam Hải