Tạm biệt năm cũ 2025 và đón chào năm mới 2026

Thứ tư - 31/12/2025 09:49  30
Thời khắc cuối cùng của năm cũ 2025 đang dần khép lại để đón chào chúng ta bước sang năm mới 2026. Tâm tình của chúng ta cần có là tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa về một năm hồng phúc cùng mọi ơn lành mà Ngài đã tuôn đổ xuống cho mỗi người, mỗi gia đình, giáo xứ, giáo phận và cho toàn thể nhân loại thân yêu, cho dù không phải lúc nào chúng ta cũng luôn luôn xứng đáng.
 
 
 

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có mái ấm gia đình, cộng đoàn giáo xứ, và đại gia đình Giáo phận dấu yêu. Hơn nữa, Ngài lại ban cho chúng ta sức khỏe, thời gian, nhiều khả năng và những điều kiện hết sức thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, xét về trách nhiệm và bổn phận, không phải chúng ta đã được hoàn toàn thanh thản trước khi năm cũ kết thúc. Trong suốt thời gian qua, còn quá nhiều tắc trách, sự chểnh mảng hay lười biếng, thậm chí còn nhiều khuynh hướng chưa mấy tích cực làm cản trở chúng ta trên con đường thăng tiến và thu lượm những hoa trái tốt đẹp. Như vậy, cách nào đó đôi khi chúng ta bị trệch với quỹ đạo trong kế hoạch tốt lành của thánh ý Chúa. Do đó, tâm tình tạ tội trước Thiên Chúa cực tốt cực lành là điều hết sức cần thiết đối với mỗi người chúng ta trong tâm tình con thảo, để Ngài ngoảnh mặt đừng nhìn bao lỗi lầm thiếu sót, nhưng luôn mở lượng từ bi hải hà mà đoái thương nhìn đến thân phận yếu hèn của nhân loại chúng ta.

Tiếp đến, chúng ta cũng cần có tâm tình xin lỗi lẫn nhau, về những lời nói, việc làm và thái độ khi vô tình hay lúc cố ý đã gây tổn hại đến những người xung quanh và những người mà chúng ta có mối liên hệ. Nhất là đối với những người thân thuộc và những người mà chúng ta có bổn phận yêu thương và phục vụ, chúng ta cần nhận được sự tha thứ và sự khích lệ, để tiếp tục cố gắng trở nên dấu chỉ của tình thương, niềm hy vọng và khí cụ bình an của Thiên Chúa cho mọi người trong xã hội thời nay.

Cho dù còn nhiều điều chưa được như ý hay chưa thực hiện được cách trọn vẹn, năm cũ qua đi nhưng tình thương và niềm tin yêu hy vọng vẫn luôn còn ở lại với chúng ta và môi trường sống của chúng ta. Tương lai vẫn còn đang phía trước và mở ra cho chúng ta một chân trời tươi đẹp. Điều này rất cần sự gắn bó chặt chẽ của chúng ta với Thiên Chúa là chủ tể của thời gian, vũ trụ và muôn vật muôn loài. Sự quan phòng của Ngài mang lại cho chúng ta sự thăng tiến về mọi phương diện. Do đó, chúng ta cần gửi gắm tất cả tương lai của nhân loại trong năm mới 2026 này cho sự định liệu đầy tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa, để con người được sống trong an vui, yêu thương, cảm thông và phục vụ lẫn nhau.

Trong năm cũ 2025 còn quá nhiều các cuộc xung đột, chiến tranh và hận thù bùng nổ khắp nơi trên toàn thế giới, cùng với quá nhiều thiên tai là hậu quả của sự biến đổi khí hậu đối với ngôi nhà chung của nhân loại. Xin Chúa là nguồn mạch bình an thương chúc lành cho toàn thể nhân loại được bình an, nhiều niềm vui, niềm hy vọng, cùng mọi ơn lành cần thiết, để mọi người được sống trong thanh thản, yêu thương để cùng nhau vun đắp cho một xã hội ngày một tươi đẹp và đáng sống hơn.

Cách riêng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, thánh Cả Giuse, cha thánh Đaminh và các thánh tử đạo Bùi Chu, xin Chúa tiếp tục che chở, gìn giữ và tuôn đổ hồng ân xuống cho đại gia đình giáo phận Bùi Chu thân yêu của chúng con để mỗi người trở nên khí cụ tình thương mà làm cho môi trường sống qua các mối tương quan khác nhau luôn luôn được chan chứa tình Chúa và tình người chẳng bao giờ vơi. 

Tác giả: Tăng Kỳ Mục

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây