Giáo hạt Báo Đáp kết thúc hành hương Năm Thánh
Thứ ba - 30/12/2025 21:26
34
Năm Thánh 2025 đến với giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu như lời Chúa thì thầm gọi những trái tim trở về sau một chặng dài mệt mỏi. Chúng tôi không tìm điều lộng lẫy, chúng tôi tìm một cuộc gặp. Buổi sáng ngày 06/07/2025, khi đoàn hành hương đầu tiên của giáo xứ Khoái Đồng lên đường, tiếng chuông ngân sớm hơn, chậm hơn, nhưng sâu hơn. Gió sông Đào thổi qua cái nắng oi ả của tháng Bảy, mang theo hơi mát như ơn Chúa chạm vào những ưu tư chưa kịp nói thành lời.

Đến Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp - trung tâm hành hương của giáo hạt theo chỉ định của Đức Giám mục Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, ai cũng cảm nhận một bầu khí lạ thường: lặng mà ấm, trang nghiêm mà gần gũi. Trước nhà tạm, nhiều người chỉ đứng im mà lòng như được xếp lại những ngổn ngang. Một anh giáo dân nói sau tòa giải tội: “Năm nay tôi mới thấy Chúa gọi tên tôi bằng nụ cười.” Lời chứng mộc mạc ấy lại mạnh hơn mọi lập luận, vì nó xuất phát từ ơn tha thứ, hồng ân đầu tiên và lớn nhất của Năm Thánh.
Nhưng ơn Chúa không dừng ở tha thứ. Người còn chữa lành. Chữa lành ký ức từng làm ta đau, chữa lành những vết rạn trong gia đình, các giáo họ, trong cả cách ta nhìn chính mình. Có người đến Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp hành hương để xin ơn đổi thay hoàn cảnh, rồi lại nhận ra ơn lớn nhất là đổi thay trái tim. Một chị từ giáo xứ Trực Chính đã rưng rưng khi hiểu ra: “Bình an mình xin cho nhà mình, hóa ra Chúa muốn trao cho mình trước, để mình có thể đem về mà trao lại cho người thân”.

Những giờ chầu Thánh Thể trong năm, đều đặn như nhịp đập chung của giáo hạt, đã trở thành nơi học lắng nghe và yêu lại. Các em Thiếu nhi Thánh Thể quỳ chầu nghiêm trang trong đồng phục trắng, khăn quàng đỏ, xanh, vàng là hình ảnh sáng trong của một thế hệ đang tập làm môn đệ từ những điều nhỏ. Người lớn nhìn các em, rồi tự hỏi mình đã giữ đức tin hồn nhiên ấy được bao nhiêu phần. Người già cũng có bài ca của riêng mình: có cụ chống gậy đến chầu, bảo rằng chân mỏi khi đi, nhưng hết mỏi khi quỳ trước Chúa, vì Chúa nâng bằng ơn chứ không bằng lực.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng vào sáng thứ Bảy ngày 20/12/2025, đã nhắc rằng Năm Thánh có thể sắp khép lại, nhưng niềm hy vọng mà năm này khơi dậy thì không dừng lại. Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào Mẹ Maria, người đã cưu mang Ngôi Lời và mang lại sự sống cho thế giới, để hiểu rằng hy vọng thật sự luôn sinh ra điều gì đó mới, ngay cả giữa những rên xiết của đời sống. Thánh Phaolô cũng đã nói: “Chúng ta được cứu độ trong hy vọng” (Rm 8,22-24). Hy vọng là nhân đức tạo thành, không phải sức mạnh áp bức hay hủy diệt, mà là sức mạnh làm phát sinh sự sống.

Năm Thánh 2025 của giáo hạt Báo Đáp khép lại bằng Thánh lễ Tạ ơn Giáp Thánh Gioan vào Chúa nhật IV Mùa Vọng ngày 21/12/2025. Kiệu Thánh Gioan tiến bước giữa tiếng kèn đồng rộn rã, nhắc rằng đức tin là hành trình có người đi trước mở đường và có người hôm nay tiếp bước làm chứng. Khi trở về, ai cũng mang theo một ngọn đèn nhỏ của bình an nội tâm, không rực rỡ, nhưng bền bỉ. Ánh sáng ấy không phải của riêng ai, mà là ánh sáng được trao để chia.
Tôi tin, năm 2026 sẽ là chương tiếp theo của hành trình ấy: không còn là rước kiệu đi tìm ánh sáng, mà là mang ánh sáng đi vào đời. Năm Mục vụ 2026 với khẩu hiệu: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Anh em là ánh sáng thế gian (Mt 5,14) mời gọi mỗi người trở thành chứng nhân giữa gia đình, giáo họ và xã hội. Như ngọn đèn nhỏ giữa làng quê ven đê, người tín hữu giáo hạt Báo Đáp sẽ được sai đi, để ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, sưởi ấm và chữa lành những phận đời đang cần hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch xót thương và hy vọng, xin ở lại trong lòng chúng con. Xin chữa lành điều đã qua, thánh hóa điều đang đến, và sai chúng con đi với trái tim biết yêu và đôi tay biết phục vụ. Xin Mẹ Maria che chở, để chúng con biết mang Chúa đến cho đời như Mẹ đã từng. Amen.
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: TT hạt Báo Đáp