Tuần tĩnh tâm, tuần ngập tràn ân phúc
Thứ sáu - 14/11/2025 00:55
453
Sau những ngày vất vả với công việc, không ai không muốn có những giây phút, ngày giờ nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ và tinh thần cho công việc tiếp theo. Linh mục không phải là một ngoại lệ. Sau một năm lăn lộn với đoàn chiên, các mục tử cũng cần thời gian nghỉ ngơi, để lấy lại nghị lực và lòng nhiệt thành cho sứ mạng mục tử. Thời gian nghỉ ngơi của các linh mục, phó tế thường là tuần tĩnh tâm vì qua tuần tĩnh tâm, quý cha quý thầy được Chúa bồi dưỡng để lại nhiệt thành hơn với sứ mạng mục tử Chúa trao phó. Tuần tĩnh tâm năm nay của các linh mục và phó tế giáo phận Bùi Chu thực sự là tuần ân phúc.
Thật thế, trong tuần tĩnh tâm, quý cha quý thầy nhận muôn vàn ân huệ, mà trước hết là những ân huệ rất tự nhiên.

Không biết có phải do sự sắp đặt nhiệm mầu và quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa hay không mà tuần tĩnh tâm của hàng giáo sỹ Bùi Chu năm nay có thời tiết thật đẹp. Sáng sớm và chiều tối trời se lạnh, từ giữa buổi sáng cho tới nửa buổi chiều trời nắng nhẹ. Nhiệt độ không quá cao và cũng không quá thấp, giao động từ 20 tới 25 độ C, độ ẩm không cao, không thấp, rất tốt cho sức khoẻ. Nhờ đó mà hầu hết các cha đều có được sức khoẻ tốt và đương nhiên tuần tĩnh tâm cũng sẽ tốt vì sức khoẻ tốt, thời tiết dễ chịu, quý cha ở lại với Chúa, học hỏi với Chúa, học hỏi lẫn nhau… sẽ rất tốt đẹp.
Thứ đến, trong những ngày tĩnh tâm quý cha có những bữa ăn thật dồi dào, phong phú, đa dạng, tươi mát, ngon miệng. Có những bữa ăn ngon miệng và phong phú như thế một phần do sự quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của Đức cha, quý cha lo hậu cần, quý đầu bếp và những anh chị em khác nhiệt thành lo liệu sao cho có được những bữa an ngon miệng. Hơn thế nữa, phải nói thật rằng quý ân nhân, anh chị em giáo dân Bùi Chu thật quảng đại: người này góp ít tiền, người kia góp mấy con lợn, người khác góp ít cá, cộng đoàn này góp chút rau chút gạo, giáo xứ nọ góp ít giò. Không chỉ có giúp dân giúp đõ mà nhiều quý cha cũng rất quảng đại đối với công việc chung của Toà Giám mục: cha góp tiền, cha góp gạo, cha góp thực phẩm… Tất cả dường như đóng góp phần mình làm nên tính hiệp hành trong giáo phận.
Sau cùng, thật đẹp biết bao dịp tĩnh tâm lại là dịp các cha sống tình huynh đệ với nhau. Bình thường khi làm việc tại các giáo xứ, quý cha không có thời gian nhiều để đến với nhau và sống tình huynh đệ. Dịp tĩnh tâm là cơ hội tuyệt vời để tình huynh đệ được nảy sinh, được hun đúc. Tình huynh đệ được nuôi dưỡng và triển nở qua những việc thiêng liêng được cử hành chung với nhau: thánh lễ, giờ kinh phụng vụ, giờ giảng tĩnh tâm, giờ chầu thánh thể, các bữa ăn chung, các giờ rảnh được đi dạo, nói chuyện, trao đổi với nhau. Nhìn từng nhóm linh mục, phó tế, đi dạo, nói chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, tôi thực sự cảm động. Ôi tình Chúa, tình người được trao tặng, chia sẻ cho nhau đẹp biết bao!

Không chỉ là những ân huệ rất tự nhiên mà cả những ân huệ siêu nhiên hay thiêng liêng quý cha quý thầy cũng lãnh nhận hết sức dồi dào phong phú.
Quả thật, tuần tĩnh tâm là thời gian quý cha, quý thầy được ở với Chúa. Mỗi ngày dường như các cha các thầy ở trọn vẹn với Chúa. Bắt đầu một ngày mới, quý cha, quý thầy ở với Chúa qua giờ kinh sáng, Thánh lễ, giờ nguyện gẫm. Sau bữa điểm tâm, quý cha quý thầy lại ở với Chúa qua giờ nghe giảng tĩnh tâm, sống thinh lặng cầu nguyện, nghe Đức cha giáo phận huấn từ. Buổi chiều cũng thế, rồi buổi tối, quý cha quý thầy lại ở với Chúa qua việc lần chuỗi Mân Côi, giờ chầu Thánh Thể, kinh tối và thinh lặng. Có gì quý giá cho bằng được ở với Chúa cách trọn vẹn suốt cả ngày và từ ngày này đến ngày khác. Được ở với Chúa, cảm nghiệm được Chúa, gặp gỡ Chúa là ân huệ tuyệt vời. Kinh nghiệm này sẽ giúp quý cha và quý thầy lớn lên trong tình yêu và mối liên hệ thâm sâu với Chúa.
Không chỉ là ở với Chúa mà quý cha quý thầy còn được nghe Chúa phán dạy. Một trong những hạnh phúc của con người là được tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm sống từ người khác để hoàn thiện bản thân. Trong suốt tuần tĩnh tâm, mỗi ngày quý cha, quý thầy được nghe giảng hai lần: một lần buổi sáng, một lần buổi chiều. Bên cạnh đó, quý cha quý thầy còn được nghe Đức cha giáo phận huấn từ. Hầu hết những bài giảng, những bài huấn từ của các Đức cha đều được nghiên cứu kỹ càng, được trình bày một cách sâu sắc và dễ hiểu. Nhờ đó, các cha, các thầy không chỉ lãnh hội kiến thức thiêng liêng mà còn là kinh nghiệm sống, thao thức sống của người đi trước. Được nghe, được lĩnh hội, được suy gẫm, cầu nguyện, và được sống những chân lý thiêng liêng thật là một ân huệ lớn lao. Có thể nói nhờ đó và nhờ ơn Chúa mà quý cha, quý thầy lớn lên trong đời sống thiêng liêng, mối liên hệ với Chúa được thiết lập, xây dựng và củng cố nên bền chặt hơn.

Cuối cùng, một ân huệ thiêng liêng khác mà các cha nhận được trong tuần tĩnh tâm chính là sự biến đổi. Bao trờ cũng vậy, mỗi khi bước vào đợt tĩnh tâm, điều ai ai cũng mong ước là gặp gỡ Chúa Giêsu, ở với Chúa và để Chúa biến đổi, chữa lành tâm hồn. Nói cách khác, đích điểm của tuần tĩnh tâm phải là ơn chữa lành, sự biến đổi, hay quyết tâm hoán cải. Có thể nói ân huệ ấy quý cha, quý thầy đã nhận lãnh ngay trong tuần tĩnh tâm và tiếp tục những ngày sau tuần tĩnh tâm trở về với sứ mạng. Thật thế, có tâm hồn nào tiếp tục sơ cứng, nguội lạnh, chai lỳ sau khi đã gặp Chúa, sau những bài giảng thiết thực và cụ thể. Điều này chúng ta có thể thấy qua việc hầu hết quý cha, quý thầy đều đến với bí tích Hoà giải. Việc lãnh nhận bí tích Hoà giải là dấu chỉ cho một tâm hồn hoán cải, đổi thay và canh tân. Được hoà giải với Chúa, với Hội thánh, với tha nhân thật là một ân huệ tuyệt vời.
Tuần tĩnh tâm năm nay của hàng giáo sỹ Bùi Chu là một tuần tràn ngập ân sủng bởi vì các cha, các thầy đã có một tuần thật đẹp: đẹp tự nhiên lẫn đẹp siêu nhiên. Đẹp tự nhiên ở chỗ Thiên Chúa quan phòng cho thời tiết đẹp, những bữa ăn dồi dào phong phú và ngon miệng, những cơ hội sống tình huynh đệ. Đẹp siêu nhiên, đẹp tinh thần ở chỗ các cha, các thầy được ở lại sâu đậm với Chúa suốt tuần tĩnh tâm, được nghe Chúa phán dạy, được Chúa biến đổi tâm hồn, để có thể trở nên mục tử thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Ước chi cho những ân huệ quý cha, quý thầy đã nhận lãnh tiếp tục trổ sinh hoa trái cho mình và cho đoàn chiên Chúa trao phó!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh