Thăm viếng trong đời của người mục tử

Thứ hai - 20/10/2025 05:06  349
mary visits elizabeth 2 goodsalt lfwas0172Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, thế giới của công nghệ thông tin, thế giới truyền thông. Thế giới này cho chúng ta sự liên lạc thật dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ cần một cuộc điện thoại có kết nối Internet bằng facetime, zalo hoặc viber, chúng ta không chỉ có thể nghe nhau nói mà còn có thể thấy được trọn vẹn và sống động hình ảnh của người ở đầu dây bên kia. Chúng ta có thể trao đổi, nói chuyện, quan sát thái độ, cử chỉ của người phía kia một cách dễ dàng mà không phải chi phí nhiều ngoài tiền trả cho Internet hàng tháng. Vì thế giới kỹ thuật số, truyền thông, công nghệ đem lại cho nhau quá nhiều tiện ích nên việc thăm viếng một cách trực tiếp giữa những người thân và bạn bè cũng gần như được xếp lại và thay vào đó là những cú điện thoại. Thử hỏi những cuộc viếng thăm gặp mặt trực tiếp liệu còn cần, còn giá trị, nhất là những cuộc viếng thăm mục vụ của các mục tử đối với đoàn chiên và từng con chiên?

Thăm viếng, gặp gỡ, trao đổi, tâm sự là nhu cần rất tự nhiên, gần như bản chất của con người. Cha mẹ thăm con cái, ở lại với con cái dăm bữa nửa tháng, ăn với con cái những bữa cơm làm cho mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái thêm bền chặt và gắn bó. Đôi khi con cái cảm thấy phiền nếu chữ hiếu của con cái đang vơi cạn. Con cái đi xa về thăm cha mẹ, ở lại với cha mẹ ít ngày, ăn với cha mẹ, với người thân, bạn bè những bữa cơm sẽ làm cho tình cảm thêm đậm đà, mối liên hệ tình thân thêm keo sơn gắn bó. Chưa kể, nhất là khi con cái gặp thất bại trong công việc hay khó khăn trong các mối liên hệ, trở về nhà, chắc chắn con cái sẽ nhận được sự an ủi, khích lệ, cảm thông của cha mẹ, người thân để vơi đi nỗi đau, nỗi buồn, nỗi lắng lo, nhất là để được tỉnh táo lại mà sáng suốt tìm ra những giải pháp tốt cho những vần đề của bản thân bởi vì không gì có thể so sánh được với tình thương của cha mẹ dành cho con cái, tình thân mà anh chị em dành cho nhau. Dù có đi đâu, đến đâu, chúng ta cũng không thể tìm được ai tốt như cha mẹ:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
.

Không ai tốt bằng mẹ, không gánh nặng nào khổ bằng cha… Tất cả đều chỉ vì tình thương cha mẹ dành cho con cái. Ngược lại, cha mẹ được an ủi biết bao nhiêu khi về già có con cái thường xuyên yên ủi, động viên. Những vất vả, gian nan hay gánh nặng của tuổi già cũng có thể vơi bớt nếu được con cái sẻ chia.

Cháu chắt được sinh ra không luôn ở với ông bà. Vì thế, dịp này dịp khác, cháu chắt được về quê thăm ông bà, được ông bà yêu thương, được nghe ông bà kể những câu chuyện cuộc đời, được hiểu về tình thân… quý giá biết bao. Nhờ đó mà mối liên hệ giữa các thế hệ được củng cố, tình cảm được nuôi dưỡng, cháu chắt có thêm chỗ dựa và nền tảng để can đảm tiến bước vào đời, vào thế giới.

Đối với người mục tử, việc gặp gỡ đoàn chiên, gặp gỡ từng con chiên, nhất là những con chiên lạc, những con chiên đau yếu bệnh tật cả thể xác lẫn tâm hồn lại càng cần thiết biết bao. Nhờ thăm viếng trực tiếp, ở lại, trao đổi, lắng nghe mà mục tử biết được tâm tư, tình cảm và nhu cầu của đoàn chiên để chủ chiên biết phải làm gì để chiên được sống và sống dồi dào. Thăm viếng, ở lại với những con chiên đau yếu bệnh tật, mục tử có thể trao cho họ lời cảm thông, sự nâng đỡ, nhất là cử hành cho bệnh nhân nặng những bí tích sau cùng: giải tội, xức dầu, Thánh Thể để họ có thêm sức mạnh, nghị lực mà đối diện với giờ phút cuối cùng của cuộc đời trong tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa, yếu tố quyết định cho phần rỗi “đức tin đem lại sự sống đời đời, đức tin làm cho các tín hữu nên công chính”.

Đối với những con chiên khoẻ mạnh, béo tốt, sự hiện diện của mục tử sẽ thôi thúc họ tiếp tục tiến bước trên hành trình nên thánh. Trong cuốn Tự Truyện, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã viết: “Những mục tử đích thực luôn đồng hành với người dân: đôi khi ở phía trước để dẫn đường, đôi khi ở giữa để khích lệ và không quên mùi của đoàn chiên, đôi khi ở phía sau vì dân Chúa có ‘khứu giác’ để mở ra những con đường mới cho cuộc hành trình, hoặc để tìm lại đường khi bị đi lạc.” Đặc biệt, Giáo hội đang trong tiến trình hiệp hành, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi hiệp hành với nhau, cùng nhau đi trên con đường hành hương hy vọng, việc thăm viếng, hiện diện, cùng tiến bước với đoàn chiên là việc không thể thiếu nơi các mục tử.

Qua những lần trực tiếp gặp gỡ, không những mục tử có thể giúp ích cho đoàn chiên, cho từng con chiên, mà chính đoàn chiên, mỗi con chiên cũng giúp ích cho các mục tử. Gặp gỡ chính là cơ hội, là dịp để đoàn chiên, mỗi con chiên lắng nghe và hiểu về các mục tử của mình. Nhờ vậy mà đoàn chiên dễ dàng cảm thông, yêu thương, và giúp đỡ mục tử chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó bởi không gặp gỡ, đối thoại và trao đổi thì chẳng ai hiểu ai, và nếu đã không hiểu thì thật khó mà thông cảm và lo lắng cho nhau trên hành trình nên thánh.

Có lẽ chính vì thế mà thăm viếng, gặp gỡ, ở lại, trao đổi trực tiếp giữa con người với con người, giữa mục tử với đoàn chiên, luôn có giá trị riêng biệt không gì có thể thay thế. Chính Kinh Thánh đã ca ngợi cuộc viếng thăm của các sứ thần đối với ông Apraham, cuộc iếng thăm của sứ thần Gapriel dành cho Đức Mẹ, và nhất là cuộc viếng thăm của Đức Mẹ dành cho bà Elisabeth. Thánh Luca kể rằng sau khi Đức Mẹ cất tiếng xin vâng, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ. Ngay lập tức, Đức Mẹ đã vội vã lên đường, vượt qua một chặng đường dài đầy hiểm nguy đến thăm bà Elisabeth. Họ chào nhau bằng những lời chúc tụng Thiên Chúa vì những điều tuyệt vời Thiên Chúa làm cho họ và cho toàn thể nhân loại. Đức Mẹ không những thăm viếng bà Êlisabeth như bao cuộc thăm viếng của những người phụ nữ dành cho nhau, nhưng còn để đem Chúa Giêsu đến cho Gioan, cho Êliasabeth và Dacaria. Cuộc thăm viếng của Đức Mẹ thật tuyệt vời, làm mẫu mực cho mọi cuộc thăm viếng. Đó là một cuộc viếng thăm trực tiếp, ở lại, yêu thương, trao ban và phục vụ.

Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, thế giới của kỹ thuật số, của truyền thông hiện đại. Biết bao nhiêu lợi ích từ các phương tiện liên lạc chúng ta có thể nhận được. Dẫu vậy, chúng cũng không thể thay thế hoàn toàn cho những cuộc viếng thăm trực tiếp, gặp gỡ, ở lại, trao đổi, chia sẻ, và trao ban. Nhờ những cuộc viếng thăm trực tiếp này mà tình thân, tình bạn, tình người thêm đậm đà, mặn mà, và sắt son. Đối với các tín hữu Chúa Kitô, thăm viếng luôn còn là cơ hội để giới thiệu Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài cho tha nhân, như Đức Mẹ đã thực hiện đối với gia đình Dacaria.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây