Cả lúc con già nua, tóc bạc, xin đừng bỏ rơi con!
Thứ ba - 02/09/2025 10:43
1318
Thánh lễ Tạ ơn của một tân Linh mục khi ngài đã bước sang tuổi 73, thật sự mang đến một cảm nghiệm vô cùng đặc biệt và thánh thiêng. Điều này gợi nhớ lời cầu nguyện rất sâu lắng, tha thiết của Thánh vịnh gia: “Cả lúc con già nua, da mồi, tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau” (Tv 71,18). Mặc dù, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, thế nhưng, giữa những thử thách, sóng gió, đêm tối của cuộc đời, nhiều lúc con người có kinh nghiệm như thể Thiên Chúa vắng mặt. Và với những ai đang bị giày vò bởi kinh nghiệm đớn đau ấy, thì chắc hẳn ơn gọi của cha Vinhsơn sẽ là một dấu chỉ đầy hy vọng và khích lệ. Bởi lẽ, thánh chức Linh mục của cha là minh chứng rõ ràng và sống động nhất cho thấy cách thức đầy lạ lùng, và cũng đầy mãnh liệt nơi cuộc viếng thăm của Thiên Chúa trên cuộc đời con người. Cũng giống như kinh nghiệm của Ápraham xưa, khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại với tuổi già, thì đó lại là lúc Thiên Chúa mở ra một dự án thần linh đầy ngỡ ngàng, và đẩy con người vào một hành trình huy hoàng của ân sủng.
Tuy nhiên, để có thể sống được kinh nghiệm bước đi trong “đêm tối của đức tin” như vậy, từ sâu thẳm cõi lòng, con người phải xác tín cách mạnh mẽ về quyền năng tình yêu của Thiên Chúa, để từ đó mới có đủ nghị lực, đủ khiêm tốn để mở lòng ra cộng tác với Thiên Chúa, để đi cho đến cùng ơn gọi của mình. Với cha Vinhsơn đó là ba niềm xác tín, được thể hiện rất rõ nét qua ba bài đọc Lời Chúa do chính cha lựa chọn trong thánh lễ Mở tay của mình. Xác tín thứ nhất: Thiên Chúa đã tác tạo nên con và thánh hiến con làm ngôn sứ ngay từ khi con còn trong lòng mẹ. Tiếp theo là xác tín: Xin hãy tôn vinh Cha, trong mọi biến cố của đời sống, cả trong những lúc tăm tối ngặt nghèo khi phải đối diện với mầu nhiệm Thập giá. Xác tín cuối cùng: Đã là người, là dân tư tế, là tư tế thì tất yếu phải có lòng vâng phục Thiên Chúa, không chỉ vâng phục trong những việc mình thích, mà cả trong những đau khổ, trong những điều trái ý mình.
Trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi quá nhanh, việc trung thành sống với niềm xác tín nào đó dường như là một điều xa xỉ. Giữa bối cảnh đó, con người được mời gọi chiêm ngắm mẫu gương của Đức Giêsu. Người đã vượt qua biết bao cạm bẫy, cám dỗ để kiên định đi lên Giêrusalem, chịu hy sinh, chịu hiến tế, để tôn vinh Danh Cha. Nhìn vào cuộc đời của tân Linh mục, chúng ta có thể thấy được nét nào đó họa lại chính cuộc đời của Đức Giêsu. Để đến được ngày hôm nay, cha đã phải đối diện với biết bao những thử thách đến từ thời cuộc loạn lạc, cấm cách, biết bao cám dỗ từ những lời mời chào hấp dẫn của một sự nghiệp đầy tươi sáng, ngay cả khi đã là Phó tế, những thử thách vẫn không ngừng bám lấy cha. Thế nhưng, cha Vinhsơn vẫn quyết tránh xa mọi cạm bẫy, để lựa chọn đời tu. Đó thực sự là một mẫu gương về sự kiên trung, bền bỉ bước theo Đức Giêsu trên đường Thập giá.
Cuộc đời linh mục của cha, dù khởi đầu muộn màng trong mắt người đời, nhưng lại là hoa trái ngọt ngào của một tình yêu mãnh liệt và một lòng trung thành không lay chuyển mà cha dành cho Thiên Chúa. Và chắc chắn, hoa trái ngọt ngào ấy sẽ tiếp tục phát sinh nhiều ơn ích giữa lòng Giáo Hội. Mặc dù, việc phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội cách tốt đẹp trong thiên chức linh mục, thực sự là một sứ vụ rất nặng nề và truân chuyên; đó cũng là lý do khiến nhiều người nghĩ rằng tuổi trẻ với sức khỏe cường tráng, bền bỉ mới có thể gánh vác sứ vụ này cách chu toàn được. Tuy nhiên, với việc cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nhưng được đón nhận thiên chức linh mục vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, chắc hẳn Thiên Chúa muốn mọi người mở rộng tầm nhìn của mình, vươn tới chân trời bao la và nhưng không của ân sủng. Ngài yêu thương và tuyển chọn ai đó, chẳng phải vì tài năng, công kia việc nọ mà họ có thể làm, nhưng là vì Ngài muốn bày tỏ dung mạo tình yêu quảng đại, không toan tính của Ngài cách rõ ràng và sống động cho họ, và qua họ, cho cả nhân loại nữa.
Có lẽ, khi đắm mình vào trong kinh nghiệm tình yêu cao vời đó, cha Vinh sơn đã lựa chọn châm ngôn đời linh mục: “Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha”, như một sự quyết tâm sẽ tường thuật “quyền năng và dũng lực của Thiên Chúa” cho mọi người, qua việc tiếp tục dâng hiến phần đời còn lại để rao truyền những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời cha. Và quả thực, kỳ công của Thiên Chúa trên cuộc đời cha Vinhsơn đã được dân Chúa ở rất nhiều nơi, cả trong và ngoài Giáo phận, đón nhận và loan truyền một cách vô cùng hào hứng. Ai nghe biết cũng phấn khởi, mừng rỡ cùng với ngài, vì cả một cuộc đời âm thầm hy sinh, với biết bao gian nan thử thách trong bước đường dâng hiến, nay ở độ tuổi “xế chiều”, ngài đã được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn lên hàng tư tế. Mặc dù thiên chức linh mục luôn là một hồng ân nhưng không, nhưng nhìn vào hành trình ơn gọi của cha, nhiều người sẽ thấy đó như thể một phần thưởng cao quý mà Thiên Chúa ban cho cha vì sự kiên trì bước theo Ngài đến cùng.
Thánh lễ mở tay của cha Vinhsơn thật vô cùng xúc động, với nhiều cung bậc cảm xúc: niềm vui đầy xốn xang, xen lẫn cả sự nghẹn ngào, không thốt lên lời. Mặc dù trời mưa tầm tã suốt cả buổi sáng, nhưng bấy nhiêu đó không thể ngăn cản những bước chân yêu mến từ khắp nơi đổ về Phù Sa, để diễn tả sự gần gũi và chia sẻ niềm vui cùng cha Vinhsơn trong ngày hồng phúc này. Đông đảo quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Thầy Chủng sinh, quý Dì, quý khách xa gần hiện diện trong Thánh lễ mở tay của Cha Vinhsơn, là minh chứng rõ nét cho lòng yêu mến, quý trọng và cảm phục của mọi người trước đời sống ơn gọi thật kiên cường của cha.
Chắc chắn, trước một sứ vụ mới đầy gian nan, cộng với những hạn chế về sức khỏe, những khó khăn, vất vả là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, những lao nhọc đó cũng sẽ trở nên những của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, khi được kết hợp với hy lễ của Đức Kitô dâng trên Thập giá, để tạ ơn Thiên Chúa Cha: “Chúa đã tạo cho con một thân thể, này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương tuyển chọn cha Vinhsơn, thương tuôn đổ muôn phúc lành trên cha trong sứ vụ mới. Nguyện chúc cha luôn được mạnh khỏe, bình an, và luôn cảm nghiệm được niềm vui trong sứ vụ mục tử. Xin cho cha trở nên khí cụ bình an, lời chứng hy vọng, và là tấm gương trung tín cho đoàn chiên mà cha được trao phó. Ước gì mỗi khoảnh khắc trong đời linh mục của cha đều là một khúc ca vui tươi, nhằm tôn vinh danh Chúa, và làm sáng lên niềm hy vọng cho mọi người.