Mái ấm Giuse Chư Sê - Ánh sáng tình ca và những cuộc đời hồi sinh

Thứ hai - 18/08/2025 05:46  34
Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh về thầy Đinh Minh Nhật và các con đều chạm đến trái tim những ai đã đến với mái ấm mang tên Giuse do Thầy lập và lo lắng.

Khi còn ở Cheo Reo, hơn một lần hay vài lần bỉ nhân cùng gia đình và người thân đến thăm mái ấm. Lần trước đến thì Thầy đi chữa bệnh. Lần sau đến thì có Thầy ở nhà. Chỉ biết tạ ơn Chúa với Thầy vì Thầy có tấm lòng tuyệt vời. Những phần quà nhỏ bé gửi đến Thầy cùng mái ấm.

 
unnamed 3

Thầy dẫn đi thăm những ngõ ngách trong mái ấm cũng như từng mảnh đời Thầy cưu mang. Chẳng phải bỉ nhân mà đâu có có những tấm lòng hướng về mái ấm.

Hàng tháng, qua tấm lòng của anh “tóc xoăn” nào đó của Cha Nhật dòng Đaminh (cha bạn cùng lớp) đã chia sẻ với Thầy Nhật. Cứ thế, Thầy nhờ ơn Chúa và với ơn Chúa đã vận hành để cưu mang những mảnh đời bất hạnh.
Cha Nhật Đaminh đã cùng với đoàn và với Cha già 81 tuổi đến tận mái ấm mà anh “tóc xoăn” chia sẻ thầm lặng để chia chung chia tấm lòng với Thầy Nhật.

Mọi chuyện bắt đầu từ một quyết định đầy dũng cảm và nhân ái. Năm 2004, khi thầy Nhật cứu một sinh linh bé nhỏ khỏi hủ tục chôn sống, có lẽ thầy không hề nghĩ rằng mình đang bắt đầu một hành trình vĩ đại. Em bé ấy trở thành đứa con đầu tiên, là hạt mầm của một "gia đình" đặc biệt. Thầy đã mở rộng vòng tay, mở rộng ngôi nhà của mình để đón nhận thêm những đứa trẻ khác, những mảnh đời bất hạnh bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Mỗi đứa trẻ đến với mái ấm Giuse là một câu chuyện buồn, nhưng cũng là một trang mới của hy vọng.

Những đứa trẻ ấy, có em bị bỏ lại ở bệnh viện, có em bị đặt trước cổng chùa, có em là nạn nhân của bạo hành gia đình. Chúng đến với thầy Nhật không phải vì máu mủ, mà vì tình thương. Thầy không phân biệt đứa trẻ này hay đứa trẻ kia, thầy yêu thương tất cả bằng một trái tim rộng lớn, vô điều kiện. Với thầy, các con là một phần máu thịt, là lẽ sống. Thầy đã gạt bỏ những niềm riêng, những hạnh phúc cá nhân để có thể toàn tâm toàn ý lo cho đàn con đông đúc. Tình yêu thương của thầy không phải là một lời nói suông, mà là những hành động cụ thể mỗi ngày: từ việc chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, đến việc dạy dỗ, chỉ bảo từng li từng tí.

Điều làm bỉ nhân ngưỡng mộ nhất ở thầy Nhật không chỉ là tấm lòng nhân hậu, mà còn là tầm nhìn xa. Thầy hiểu rằng, để các con có một tương lai tươi sáng, chúng phải được học hành tử tế. Dù khó khăn đến đâu, thầy cũng cố gắng để các con được đến trường, được tiếp cận với tri thức. Các em nhỏ được đi học phổ thông, các anh chị lớn được thầy tạo điều kiện cho học nghề, học đại học. Con nhớ một câu nói của thầy: "Tôi luôn dạy các con rằng, dù mình nghèo nhưng không được để cái nghèo đánh gục, phải học để có cái chữ, có cái nghề, để sau này tự nuôi sống bản thân, sống một cuộc đời có ích".

Trong mái ấm, các con không chỉ học chữ, mà còn học cách sống. Các em lớn dạy các em nhỏ học bài, cùng nhau làm việc nhà, phụ giúp thầy Nhật lo toan mọi việc. Sự đoàn kết và yêu thương đã biến nơi đây thành một gia đình thực sự. Các anh chị trở thành tấm gương cho các em noi theo. Những đứa trẻ ở đây biết lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ. Chúng lớn lên không chỉ với một trái tim nhân hậu, mà còn với ý chí vươn lên mạnh mẽ. Chính môi trường này đã ươm mầm cho những tâm hồn đẹp, giúp các em vượt qua mặc cảm, trở thành những con người tự tin, sống có trách nhiệm.

Hành trình của thầy Nhật không hề trải hoa hồng. Có những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Tiền ăn, tiền học, tiền thuốc men… là gánh nặng khổng lồ đối với một người. Bỉ nhân đã nghe về câu chuyện thầy mắc bệnh nhưng không chịu đi phẫu thuật để dành tiền lo cho các con. Đó là sự hy sinh cao cả, một tình yêu thương vô bờ bến mà không phải ai cũng có thể làm được. Thầy chấp nhận đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình, để những đứa con được sống, được học, được có một tương lai.

Tuy nhiên, câu chuyện về thầy và mái ấm đã lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của hàng triệu người. Những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi đã tìm đến, mang theo những món quà vật chất và tinh thần. Những chuyến xe chở gạo, mì gói, sách vở, quần áo… đã nối tiếp nhau đến với mái ấm. Điều đó cho thấy, tình người vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần chúng ta tin vào nó. Mái ấm Giuse không chỉ là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ, mà còn là cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Câu chuyện về mái ấm Giuse Chư Sê đã con cháu trong gia đình dịp đến thăm cũng như những ai đến với mái ấm đều thấy rằng, tình yêu thương không cần phải có máu mủ ruột thịt mới trở nên thiêng liêng. Tình phụ tử của thầy Nhật dành cho những đứa con không sinh ra từ mình là một minh chứng sống động cho điều đó. Bỉ nhân tin rằng, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương ấy sẽ trở thành những con người tuyệt vời, mang trong mình một trái tim biết ơn và sẵn sàng cho đi.

Hạnh phúc không phải là có được bao nhiêu, mà là đã cho đi được những gì. Thầy Nhật đã chọn con đường cho đi, và thầy đã nhận lại được một gia tài vô giá: hàng trăm đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo và một tình yêu thương vô bờ bến của cộng đồng.

Cảm ơn Thầy ! Cảm ơn Cha Nhật Đaminh và nhất là cảm ơn anh “tóc xoăn” đã hết sức âm thầm chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn. Anh không xuất hiện, gia đình Anh không khoe những gì đã làm. Chỉ những ai nhận và tri ân tấm lòng của Anh và gia đình Anh.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay26,222
  • Tháng hiện tại499,154
  • Tổng lượt truy cập91,363,535
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây