Lê Thị Mai, Ngọn lửa nhỏ sưởi ấm niềm tin, hy vọng

Chủ nhật - 03/08/2025 05:28  121
Giữa dòng đời hối hả, trong những mảnh đời tưởng như bị bỏ lại, đôi khi ta bắt gặp một ánh sáng âm thầm mà kiên cường, không đến từ danh vọng, cũng chẳng từ những điều phi thường ngoài tầm với, mà là từ một tâm hồn sống đẹp, một trái tim biết yêu và một nghị lực vượt qua nghịch cảnh phi thường. Với tôi, và nhiều người khuyết tật đang cùng đi trong hành trình Đức tin, chị Lê Thị Mai, người phụ nữ nhỏ bé gắn bó trọn đời với chiếc xe lăn ở giáo xứ Tây Cát, giáo phận Bùi Chu, chính là ánh sáng đó.
 
2025 08 01 105240

Sinh năm 1970, trong một gia đình nghèo, chị Mai là một trong ba người con bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ người cha từng đi B. Tuổi thơ chị gắn liền với bệnh tật, nghèo khó, và bóng tối của sự khiếm khuyết. Từ năm 4 tuổi, đôi chân chị dần teo tóp, rồi liệt hoàn toàn sau một trận ốm nặng năm lên 8. Chị chỉ có thể "ngồi mà đi" bằng hai tay trên nền đất gồ ghề, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng thay vì gục ngã, chị chọn sống và sống có ích.

Không được đến trường, chị nhờ em gái dạy chữ, tự học từng nét, từng phép tính. Một lần đi Hà Nội chữa bệnh, chị bắt gặp những bộ quần áo đẹp và mơ ước được tự tay cắt may bỗng cháy lên trong tim. Về nhà, chị xin bố mẹ cho học nghề. Với đôi tay run rẩy, chân không thể đạp máy, hành trình học may của chị là cuộc chiến với chính mình, nhưng chị đã chiến thắng.

 
ltm 1

Năm 1992, chị mở hiệu may đầu tiên, rồi dần mở rộng quy mô. Năm 2022, chị thành lập HTX May mặc Tình thương & Hướng nghiệp Thiên Ân, với 2 xưởng sản xuất ở Hải Hậu và Giao Thủy, Nam Định (Nay là Hải Hậu và Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình ), tạo việc làm cho 90 lao động, trong đó có 30 người khuyết tật. Nơi ấy không chỉ có tiếng máy khâu đều đặn, mà còn là tiếng cười, tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người từng tuyệt vọng.

Chị không chỉ dạy nghề miễn phí, bố trí ăn ở chu đáo với mức hỗ trợ tối đa, mà còn gieo lại trong lòng người khuyết tật niềm tin đã mất: được sống như một con người đúng nghĩa. Trong vai trò thủ quỹ Ban Khuyết tật giáo phận Bùi Chu, chị còn là một người bạn đồng hành chân thành của cộng đoàn Công giáo yếu thế, từ những buổi tĩnh tâm, tập huấn đến sinh hoạt chuyên đề, chị luôn có mặt với ánh mắt dịu dàng, giọng nói khiêm nhường mà đầy lửa nội tâm.

 
ltm 3

Đặc biệt, đầu năm 2024, chị gặp anh Đỗ Thanh Tùng, một người đàn ông góa vợ, tử tế, nhân hậu và đầy thấu hiểu, cùng sinh hoạt trong Gia đình Khôi Bình giáo xứ Sa Châu. Không phải vẻ bề ngoài, không phải sự hoàn hảo – mà chính sự đồng cảm, cùng một Đức tin và cùng khao khát yêu thương đã kết nối hai trái tim từng nhiều tổn thương. Sau quá trình tìm hiểu và đồng hành trong Đức tin, hai người đã quyết định kết hôn vào ngày 07.06.2025. Dù là cuộc hôn nhân đầu tiên của chị, ở tuổi 55, và chắc chắn còn nhiều vất vả phía trước, nhưng với tấm lòng nhân hậu của cả hai, tôi tin Chúa sẽ luôn nâng đỡ và chúc phúc cho họ. Anh Tùng, người từng đi qua đổ vỡ, giờ đây sẽ đủ tỉnh táo và bao dung để luôn yêu thương và tôn trọng người vợ anh đã chọn, chị Mai, trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là một phép lạ của sự kiên nhẫn và lòng tin, là phần thưởng từ Thiên Chúa cho một đời dâng hiến thầm lặng.
 
ltm 7

Tôi từng gặp chị nhiều lần trong các sinh hoạt của cộng đoàn người khuyết tật Công giáo. Chị không cần nói điều lớn lao, vì chính đời sống của chị đã là lời chứng sống động. Có một thứ ánh sáng từ chị tỏa ra, không chói lóa, không ồn ào, mà dịu dàng, bền bỉ, đủ để sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo nhất.

Cảm ơn chị, chị Mai, vì đã dạy chúng tôi không chỉ cách sống, mà còn là cách yêu, cách hy vọng và cách chạm đến nhau bằng Đức tin. Chị là bông hoa nhỏ nở rộ giữa sa mạc, là ngọn lửa li ti sưởi ấm cả mùa đông dài, là chứng nhân khiêm nhường cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian đầy bất toàn.

 
ltm 5

Tác giả: Bùi Minh Pha

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay27,899
  • Tháng hiện tại83,583
  • Tổng lượt truy cập90,947,964
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây