Tử tế có trí tuệ

Thứ hai - 14/07/2025 04:12  46

image 20240109081148 1Làm người, lương thiện vốn dĩ là một phẩm hạnh cao quý, là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Lòng tốt mang đến sự ấm áp, gắn kết và là cầu nối giữa người với người. Thế nhưng, nếu sự lương thiện ấy không đi kèm với trí tuệ, không có sự tỉnh táo và nhận thức, nó rất dễ trở thành một tai họa. Nó giống như hình ảnh một con cừu hiền lành, ngây thơ bước vào giữa bầy sói đói khát, chỉ vì tin rằng mình "không làm hại ai". Sự ngây thơ ấy, trong một thế giới đầy rẫy những phức tạp, có thể phải trả giá bằng chính sự tổn thương.

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống giúp đỡ người khác một cách hết lòng, bằng tất cả sự chân thành của mình, rồi cuối cùng lại bị chính người đó quay lưng, thậm chí là phản bội? Bạn có từng nhiều lần nhường nhịn, chịu thiệt thòi, với suy nghĩ đơn giản rằng: "Thôi, người ta khó khăn mà", nhưng rồi điều bạn nhận lại chỉ là sự lợi dụng trắng trợn, không chút ngần ngại?

Những trải nghiệm này không hiếm. Rất nhiều người trong chúng ta, bản chất không xấu, trái tim lương thiện, nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết để nhìn nhận con người và tình huống. Rất nhiều người không có ý ác, không muốn làm hại ai, nhưng lại không biết cách bảo vệ chính mình trước những kẻ có ý đồ xấu. Lòng tốt không được định hướng đúng đắn, không có ranh giới rõ ràng, dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ cơ hội, những người chỉ chực chờ lợi dụng sự tử tế của người khác.

Tâm tốt không sợ, nhưng điều quan trọng là nó cần được đặt đúng chỗ, đúng người. Thiện mà không trí, ắt sẽ sinh họa. Một trái tim nhân ái mà thiếu đi sự phân tích, phán đoán, sẽ dễ dàng bị cuốn vào những rắc rối, thậm chí là tổn thương chính mình và những người thân yêu.

Một người lương thiện thực sự phải là người có trí tuệ. Họ phải có khả năng nhận ra đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm; ai là người thực sự cần giúp đỡ, ai là kẻ chỉ muốn trục lợi. Họ biết cách cho đi, nhưng cũng biết đặt ra giới hạn. Họ sẵn lòng giúp người, nhưng không bao giờ để điều đó tự làm tổn thương chính mình. Họ biết thương người, nhưng tuyệt đối không thương hại những kẻ muốn dùng lòng tốt của ta để trục lợi, để thỏa mãn sự ích kỷ và tham lam của bản thân.

Như Khổng Tử đã từng răn dạy: “Thiện mà không cương, thì sẽ bị kẻ gian lợi dụng.” Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên định, của nguyên tắc trong lòng tốt. Một người quân tử không phải lúc nào cũng mềm mỏng, nhân nhượng. Họ mềm mỏng với những người biết điều, biết lẽ phải, những người xứng đáng với lòng tốt của mình. Nhưng họ sẽ trở nên cứng rắn, kiên quyết với những kẻ gian trá, những người có ý đồ xấu, nhằm bảo vệ chính mình và những giá trị đúng đắn.

Vậy nên, đừng bao giờ vì mong muốn được làm một người tốt mà bạn trao đi lòng tốt một cách vô tội vạ. Hãy nhớ rằng, người biết ơn sẽ luôn tìm cách báo đáp sự giúp đỡ của bạn, dù ít dù nhiều. Nhưng kẻ vô ơn chỉ biết nhận, và một khi lòng tốt của bạn không còn đáp ứng được nhu cầu của họ, thậm chí họ sẽ sinh lòng oán trách, xem bạn như một vật cản đường. Điều này thể hiện một sự thật đau lòng: lòng tốt khi không được trân trọng sẽ bị coi thường, thậm chí bị biến thành lý do cho sự bất mãn.

Vậy nên, lương thiện cũng phải có trí, tử tế chứ đừng khờ dại. Đây không phải là một lời khuyên về sự đa nghi hay chai sạn, mà là một lời nhắc nhở về sự tỉnh thức. Hãy học cách làm người tử tế, gieo mầm yêu thương và giúp đỡ. Nhưng đồng thời, cũng học cách không để bất kỳ ai lợi dụng sự tử tế của mình. Đây chính là bài học quý giá mà "Trí tuệ của người xưa" đã truyền lại cho chúng ta. Cuốn sách đó không chỉ chắt lọc những đạo lý sống từ ngàn xưa, mà còn mở ra một con đường bền vững hơn cho con người giữa nhân gian đầy rối loạn này, giúp chúng ta sống tử tế một cách vững vàng, khôn ngoan và được trân trọng.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay9,925
  • Tháng hiện tại393,974
  • Tổng lượt truy cập90,322,541
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây