Vẫn còn đây những linh mục thánh thiện - Ánh sáng âm thầm của Hội thánh
Thứ ba - 01/07/2025 22:57
150
Trong một thế giới đầy biến động, nơi niềm tin dễ bị lung lay bởi những gương mù và nghịch lý trong chính đời sống Giáo hội, người ta có thể dễ dàng cảm thấy chán nản hay thất vọng khi nghe đến những sai phạm, những lạm dụng quyền lực, hay những hình thức giáo sĩ trị khô cứng và xa rời dân Chúa. Tuy nhiên, thật bất công nếu ta chỉ nhìn thấy bóng tối mà quên đi rằng vẫn còn đó – và vẫn sẽ luôn còn – những linh mục thánh thiện, sống âm thầm và tận hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa và cho đoàn chiên. Những vị mục tử ấy không ồn ào, không nổi bật, nhưng lại là trụ cột vô hình giữ gìn sức sống và lòng trung tín của Hội Thánh giữa thời đại đầy thử thách hôm nay.
Khi nói đến những lầm lạc trong đời sống linh mục, điều đó không nhằm để công kích hay phán xét, nhưng là để cảnh tỉnh và thanh luyện, giống như ánh đèn pha rọi qua đêm tối giúp người lữ hành tránh được vực sâu, nhận ra chướng ngại. Thời nào cũng có sự yếu đuối của con người len lỏi vào hàng ngũ linh mục – những người tuy được xức dầu thánh hiến nhưng vẫn mang thân phận mỏng dòn. Song, giữa những khuyết điểm dễ thấy, vẫn có những tâm hồn mục tử thánh thiện – những “ánh sao mờ” nhưng vững vàng tỏa sáng trong đêm đen, những người đã sống đúng nghĩa là linh mục: là “Alter Christus” – hiện thân của Chúa Kitô giữa trần gian.
Đó là những linh mục không cần danh tiếng, không cần mạng xã hội ca tụng, không cần những lời vỗ tay hay danh vọng trần thế. Họ là những người chọn sống âm thầm, bước đi giữa giáo dân như người anh cả, như người bạn đồng hành, như bàn tay nhân từ của Chúa.
Họ rao giảng không bằng lời, mà bằng đời sống. Một đời sống dịu hiền, kiên nhẫn, cầu nguyện và phục vụ. Lời rao giảng của họ là nụ cười nơi trại phong, là đôi mắt cảm thông trong tòa giải tội, là bàn tay đặt lên trán bệnh nhân, là những đêm thức trắng để đưa tiễn người nghèo ra đi trong phẩm giá.
Họ sống khó nghèo thực sự. Không dính bén của cải, không để vật chất hoặc công nghệ trở thành chúa tể đời mình. Họ không chạy theo xe sang, điện thoại đời mới, nhà thờ hào nhoáng, mà tìm kiếm nơi cư ngụ là chính Thánh Thể và những trái tim đơn sơ.
Thánh Gioan Maria Vianney – bổn mạng các linh mục – đã nói: “Linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu.” Không phải linh mục vì chức quyền, càng không phải vì danh dự hay học hàm học vị. Một linh mục thánh thiện là người ở lại mỗi ngày trong trái tim Chúa, kín múc từ đó sức mạnh để yêu thương, tha thứ và hy sinh.
Họ trung thành với giờ kinh, dù bận rộn đến đâu. Bởi họ hiểu rằng, không có cầu nguyện, đời linh mục chỉ là một “cái vỏ mục vụ” rỗng tuếch.
Họ dành thời gian cho thinh lặng và chiêm niệm, để lắng nghe Thiên Chúa trước khi nói với con người. Họ không để hoạt động mục vụ, những kế hoạch, những hội họp lấy đi linh hồn của chính mình.
Họ không quên rằng linh mục là người trung gian, là cây cầu nối Thiên Chúa với dân, chứ không phải bức tường che khuất ánh sáng.
Những vị mục tử ấy thường không xuất hiện trên truyền thông, không có hình ảnh rực rỡ trên mạng xã hội, không nhận được “triệu view” cho những bài giảng. Nhưng họ hiện diện nơi cần thiết nhất: nơi người nghèo bị bỏ quên, nơi tâm hồn tuyệt vọng, nơi tín hữu đang tìm lại niềm tin, nơi những người bị tổn thương cần được chữa lành.
Họ là:
Những linh mục ở vùng sâu vùng xa, mỗi ngày đi bộ hàng giờ đến dâng lễ cho vài chục giáo dân.
Những cha già trong nhà hưu dưỡng, âm thầm cầu nguyện thay cho Hội Thánh.
Những linh mục trẻ, giữa áp lực xã hội hiện đại vẫn giữ được lửa yêu mến và tinh thần phục vụ chân thành.
Những người âm thầm hy sinh, giúp đỡ giáo dân không ai hay biết, sống đời linh mục như men ủ kín trong bột – biến đổi mà không phô trương.
Dù thế giới thay đổi, dù có những lúc Giáo hội bị tổn thương vì chính những người đại diện mình, thì sự hiện diện thánh thiện của những linh mục tốt lành vẫn là một lời chứng hùng hồn: Thiên Chúa vẫn đang ở cùng Hội Thánh. Họ không những giữ lửa, mà còn truyền lửa cho những lớp linh mục tương lai – bằng chính đời sống mục tử chân thực.
Những linh mục ấy:
Là chứng nhân cho tình yêu vô vị lợi.
Là chiếc gậy của người mục tử dẫn đoàn chiên qua hố sâu và sỏi đá.
Là bóng mát cho những tâm hồn đang mỏi mệt vì cuộc đời.
Giữa một thời đại mà người ta dễ dàng vạch lỗi, kết án, và mất niềm tin, thì những linh mục thánh thiện lại là lời nhắc nhở đầy hy vọng: rằng con đường thánh thiện vẫn khả thi, rằng ơn gọi linh mục vẫn đẹp và vẫn cao cả, rằng tình yêu của trái tim Chúa Giêsu vẫn đang được tiếp nối qua những người dám sống và chết vì đoàn chiên.
Xin cho chúng ta đừng chỉ nhìn vào những bóng tối, nhưng biết mở mắt để nhận ra những ánh sáng thầm lặng. Xin cho mọi linh mục – nhất là những người đang mệt mỏi và chao đảo – tìm lại được căn tính của mình nơi trái tim Chúa Giêsu. Và xin cho chúng ta, với lòng biết ơn, tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và yêu mến các linh mục – những người đang mang trong mình vinh quang và thương tích của Chúa Kitô mỗi ngày.