Đừng tiếc một người không biết trân trọng bạn

Thứ ba - 22/07/2025 10:23  103

72Có những người bước vào cuộc đời bạn, không phải để ở lại, mà để dạy bạn một bài học.
Về lòng tin. Về sự hy sinh. Và cuối cùng – về cách buông bỏ.

Thế nên, đừng tiếc một người không biết trân trọng bạn.
Đừng khóc cho một ai đó chưa từng lau nước mắt cho bạn.
Đừng dằn vặt vì bạn đã từng sống thật lòng, từng hết mình vì họ.
Bạn không sai. Bạn chỉ là người đã từng yêu một cách tử tế, trong một mối quan hệ thiếu công bằng.

Có thể… bạn đang trả một món nợ từ trước – một sợi duyên dang dở, một mối tình chưa kịp hồi đáp.
Và khi món nợ ấy được thanh toán bằng chính nước mắt, niềm tin và trái tim bạn, thì việc bạn cần làm bây giờ là: buông nhẹ.
Không oán, không giận, không quay đầu.

Người không xứng – hãy để họ đi như chưa từng tồn tại.
Bởi nếu họ xứng đáng, họ đã không khiến bạn cảm thấy lạc lõng ngay trong chính tình cảm của mình.
Người còn bên bạn hôm nay – mới là người đáng để bạn thương yêu bằng tất cả chân thành còn lại.

Trong đời sống này, chân thành là thứ quý giá. Nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra nó, đủ tử tế để giữ gìn nó.
Bạn không sai vì đã thật lòng – chỉ sai khi cứ mãi gửi lòng mình sai chỗ.

Đừng mong ai đó mang lại bình yên cho bạn – vì bình yên thật sự, chỉ đến từ bên trong bạn.
Là đôi chân vẫn vững vàng đứng lên sau bao lần gục ngã.
Là trái tim biết tha thứ, nhưng không cho phép ai tổn thương nó lần nữa.
Là ánh mắt vẫn trong veo, dẫu đã từng rơi biết bao giọt lệ cay.

Bạn phải học cách trở thành chỗ dựa của chính mình.
Vì sẽ có lúc, chẳng ai ở lại.
Sẽ có lúc, bạn bị bỏ rơi giữa những điều tưởng là mãi mãi.
Sẽ có lúc, bạn nhận ra – cái gọi là “người quan trọng” cũng có thể rời đi, không một lời chào.

Nhưng không sao cả.
Ai quay lưng – cũng được.
Ai không thương – cứ để họ đi.
Nhưng bạn – đừng bao giờ quay lưng với chính mình.

Hãy chăm sóc bản thân như thể bạn là người yêu của chính bạn.
Hãy ăn món bạn thích,
Đi nơi bạn muốn,
Làm điều khiến tim bạn rung lên – dù là điều nhỏ nhất.

Đừng đợi ai trao cho bạn niềm vui,
Hãy tự tạo ra nó – từ những điều bình dị: một tách cà phê sáng, một trang sách hay, một bài hát cũ gợi nhớ ký ức đẹp.

Hạnh phúc không nằm trong bàn tay người khác.
Nó nằm ở chỗ: bạn có đủ can đảm để sống đời mình, đúng với trái tim mình, và tử tế với chính mình hay không.

Cuộc đời là một hành trình dài – mà mỗi người đi qua chỉ là một đoạn.
Người dạy bạn yêu thương, người dạy bạn buông bỏ, người dạy bạn mạnh mẽ…
Và người còn lại – chính là bạn, sau tất cả những vấp ngã và chữa lành.

Hãy biết ơn quá khứ – kể cả những người khiến bạn tổn thương,
Vì nhờ họ, bạn mới biết điều gì là xứng đáng để giữ lại.

Và rồi một ngày, bạn sẽ mỉm cười – không còn tiếc ai,
Không còn nặng lòng vì một người không xứng,
Không còn chờ đợi những điều không thuộc về mình nữa…

Bởi vì khi bạn biết trân trọng chính mình,
Bạn sẽ không cần phải đợi ai khác trân trọng bạn nữa.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay24,356
  • Tháng hiện tại674,371
  • Tổng lượt truy cập90,602,938
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây