Bùi Đức Cương, chứng nhân giữa đời thường

Thứ tư - 27/08/2025 21:37  205
Trong hành trình đức tin, tôi đã gặp nhiều người để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng có lẽ hiếm ai khiến tôi cảm phục như ông Bùi Đức Cương, một người con của giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp. Cuộc đời ông là minh chứng sống động rằng: không có đau khổ nào có thể ngăn cản tình yêu và niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa.
 
bdc 5

Cuối năm 1977, khi mới hơn 6 tuổi, ông gặp tai nạn ngã từ trên cao, phải nằm liệt giường suốt bảy năm. Trong những năm dài “tối tăm” ấy, tưởng chừng như cuộc đời đã khép lại, nhưng ông tìm thấy ánh sáng nhờ âm nhạc, lời cầu nguyện và niềm tin. Tiếng đàn guitar của cha, chiếc radio, cuốn Kinh Thánh cũ, những bài hát, tất cả đã thắp lên trong ông niềm vui sống và nghị lực phi thường. Từ đó, ông tập hát, tập đàn, mày mò sửa chữa đồ điện tử, rồi từng bước dấn thân vào đời bằng chính đôi tay của mình.
 
bdc 6

Năm 1991, ông lập gia đình. Những câu chuyện về việc ông “ngồi xổm” cuốc đất trên rẫy cà phê, khai hoang từng mảnh vườn cùng vợ, hay những năm tháng trở về quê mưu sinh bằng nghề hát rong, bán tăm… đều là minh chứng hùng hồn cho một con người dám “đứng lên” từ đôi chân khiếm khuyết. Bằng nghị lực, ông dựng xây gia đình ấm êm, nuôi dạy ba người con, dựng được ngôi nhà khang trang, rồi mua được chiếc ôtô cũ để chở anh chị em khuyết tật khác đi hát mưu sinh.

Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, ông còn nhận 10 hecta ruộng ở địa phương để canh tác, tự mình lái máy cày, máy bơm, thậm chí mày mò sửa chữa máy móc. Tất cả không chỉ để mưu sinh, mà để minh chứng rằng: khi có niềm tin vào Thiên Chúa, không có giới hạn nào bất khả.

 
bdc 1

Điều làm tôi cảm phục nhất nơi ông không phải là sự đầy đủ về vật chất, mà là trái tim bác ái và tinh thần dấn thân. Với vai trò thành viên ban Caritas giáo hạt Báo Đáp và ban khuyết tật giáo phận Bùi Chu, ông trở thành người bạn đồng hành thân thiết của biết bao phận đời kém may mắn. Tôi từng chứng kiến ông lặng lẽ lái xe máy ba bánh vượt nhiều cây số để tham dự các buổi đào tạo, sinh hoạt Caritas hay chương trình dành cho người khuyết tật của giáo phận. Với ông, đường xa hay sức khỏe hạn chế chưa bao giờ là lý do để từ bỏ, mà luôn là cơ hội để gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Ông còn trực tiếp tham gia bán hàng gây quỹ cho người khuyết tật giáo hạt Báo Đáp, góp phần nâng đỡ đời sống của anh chị em cùng cảnh ngộ.
 
bdc 8

Là một người khuyết tật, ông hiểu sâu sắc nỗi đau và mặc cảm của những phận đời yếu thế. Chính vì vậy, ông không chọn sống thu mình, mà mở rộng trái tim, dấn thân phục vụ. Ông không cho đi những điều lớn lao, nhưng trao ban chính sự hiện diện, bàn tay sẻ chia và tấm lòng nhân hậu.

Nhìn vào cuộc đời ông Bùi Đức Cương, tôi nhớ lời Chúa Giêsu: “Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong sự sáng.” Quả thật, ánh sáng nơi ông không rực rỡ ồn ào, nhưng ấm áp, bền bỉ, đủ để sưởi ấm những phận đời bất hạnh. Cuộc đời ông là một lời chứng rằng Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng lời, mà được sống bằng hành động yêu thương cụ thể.

 
bdc 9

Câu chuyện về ông là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta: sống đức tin không nằm ở những việc vĩ đại, nhưng ở chính sự đồng cảm và sẻ chia hằng ngày. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong Caritas, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “chứng nhân của lòng bác ái” nếu biết mở lòng ra cho tha nhân.
 
bdc 12

Nhìn ông, tôi thấy một lời mời gọi tha thiết: hãy can đảm dấn thân vào con đường Caritas, con đường yêu thương phục vụ. Bởi lẽ, nơi những người nghèo khó, khuyết tật, đau khổ, chính là khuôn mặt của Đức Kitô. Và như ông Bùi Đức Cương, chúng ta cũng có thể trở thành ánh sáng nhỏ bé của Tin Mừng, thắp lên niềm hy vọng giữa cuộc đời…

Tác giả: Bùi Minh Pha

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm147
  • Hôm nay35,698
  • Tháng hiện tại818,906
  • Tổng lượt truy cập91,683,287
LIÊN KẾT

 

 

 

PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây