Nên thánh trong đời thường
Thứ ba - 16/09/2025 22:10
11
Con à, mỗi khi nghe cha nói đến chuyện “nên thánh”, chắc con tưởng tượng ngay mấy vị thánh áo dòng, đầu đội hào quang, xa vời lắm, phải không? Nhưng cha kể con nghe chuyện một người rất gần gũi thôi: Thánh Carlo Acutis. Cậu bé này mới 15 tuổi, cũng quần jean, áo thun, mê game, thích công nghệ như tụi con, thế mà vừa rồi, ngày 07.09.2025, Giáo hội đã tuyên cậu là thánh.
Điều làm Carlo khác biệt chính là cậu chọn sống tốt, sống gắn bó với Chúa trong từng chuyện nhỏ hằng ngày. Carlo không bỏ công nghệ, trái lại dùng nó để loan báo Tin Mừng: lập trang web, thiết kế triển lãm các phép lạ Thánh Thể cho mọi người khắp nơi biết đến. Cậu từng nói một câu rất “chất”: “Internet là quà tặng của Chúa, nhưng nếu không biết dùng thì nó sẽ thành cái bẫy.” Và Carlo còn yêu Thánh Thể đến mức ngày nào cũng đi lễ, chầu Thánh Thể, rồi nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn đến Thiên Đàng.”

Con thử nghĩ coi, nếu con dùng điện thoại, máy tính không chỉ để chơi game, mà để gửi lời động viên, chia sẻ điều bổ ích, hay đơn giản là đăng một câu Lời Chúa, thì chính con cũng đang dùng công nghệ để “nên thánh” rồi đó.
Cha làm nghề liên quan đến lĩnh vực IT, ngày ngày loay hoay với dây nhợ, máy móc. Nhiều lúc nhức đầu lắm, nhưng mỗi lần giúp ai đó lấy lại dữ liệu, hay sửa chiếc máy vi tính để họ tiếp tục học tập, làm việc, cha lại thấy lòng nhẹ nhõm. Công nghệ khi ấy đâu chỉ là sắt thép, mà là nhịp cầu giúp người ta tiếp tục ước mơ.

Mạng xã hội cũng vậy. Có người lên đó để nói xấu, khoe khoang. Nhưng nếu con biết chia sẻ một câu nói tích cực, một kiến thức hay, hay chỉ đơn giản an ủi một đứa bạn đang buồn, thì con đang gieo hạt yêu thương rồi.
Con thấy đó, nên thánh đâu phải chuyện gì xa lạ. Carlo vẫn là cậu bé bình thường, vẫn cười đùa với bạn, vẫn thích công nghệ, chỉ khác là cậu đặt Chúa ở trung tâm. Chính những việc nhỏ lặp đi lặp lại với tình yêu đã biến cuộc đời ngắn ngủi của Carlo thành một bản nhạc thánh thiện.

Bài học cho con hôm nay cũng đơn giản thôi: bớt “cắm mặt” vào màn hình để nói chuyện với gia đình, cầu nguyện trước khi ngủ, biết chia sẻ thay vì ganh đua. Thánh thiện là chọn điều đúng trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
Con yêu, Carlo đã chứng minh rằng: thánh thiện cũng mặc áo thun, đi giày sneaker. Nên thánh không phải chuyện viển vông, mà chính là sống tử tế, yêu thương, và gắn bó với Chúa ngay trong cuộc sống hằng ngày. Cha tin, nếu con sống như vậy, thì con cũng đang đi trên con đường “nên thánh” của riêng mình.
Lạy Thánh Carlo Acutis, xin đồng hành và nâng đỡ chúng con, để chúng con biết dùng công nghệ với tình yêu và ánh sáng Tin Mừng.