Lời tâm tình gửi các bạn tân Chủng sinh

Thứ ba - 26/08/2025 04:14  481

Các bạn tân Chủng sinh thân mến,
Chào mừng các bạn, những người đã dũng cảm thưa "Xin Vâng" với một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy quyền năng. Cánh cửa Chủng viện mở ra không chỉ là một khởi đầu mới, mà còn là một hành trình đi vào chiều sâu của tâm hồn, nơi các bạn sẽ học cách lắng nghe và sống cùng với Đấng đã yêu thương và mời gọi các bạn.
Nếu như trước kia, khi còn là sinh viên, các bạn có nhiều thời gian rảnh để thoải mái lướt Facebook, TikTok, Zalo hay đi chơi với bạn bè, thì giờ đây, Chủng viện trao cho các bạn một món quà vô giá: sự thing lặng. Sự thing lặng này không chỉ là sự vắng lặng bên ngoài, mà là điều kiện tiên quyết để tâm hồn các bạn có thể thực sự tự do và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Chính trong sự thinh lặng, các bạn được mời gọi bước vào căn phòng nội tâm của mình, nơi Thiên Chúa đang chờ đợi. Những giờ cầu nguyện, đọc Sách Thánh, hay sống trong thinh lặng sẽ là cuộc trò chuyện với Chúa, thay thế những khoảng thời gian lướt mạng xã hội. Đây không phải là sự giới hạn, mà là sự giải thoát. Giải thoát khỏi những ồn ào bên ngoài để tâm hồn có thể thực sự tự do, và để tiếng nói của Chúa không còn bị chìm khuất. Chắc chắn sự thinh lặng không phải là một người bạn có thể dễ dàng trở nên thân thiết, nhưng một khi các bạn có thể vui vẻ với sự hiện diện của nó, các bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của bản thân mình: các bạn có thể lắng nghe được những âm thanh mà trước đây các bạn chưa từng biết đến, tìm thấy niềm vui và sự hiệp nhất sâu xa trong tâm hồn mình, nhìn nhận vấn đề một cách điềm đạm và khôn ngoan hơn… Tất nhiên, để có thể được như vậy, các bạn sẽ phải từng bước vượt qua những trở ngại ban đầu là cảm giác vô vị, tẻ nhạt đến nặng nề của sự thinh lặng.
Hành trình vào Chủng viện không chỉ là một khóa học, mà chính là một cuộc lữ hành vào sa mạc của đời sống thiêng liêng. Sa mạc này không phải là nơi khô cằn, vô vọng, mà là không gian thiêng liêng để tâm hồn được thanh tẩy và đức tin được thử thách. Quan trọng hơn, chính trong sa mạc ấy, Thiên Chúa sẽ biểu lộ sự gần gũi và hiện diện của Ngài một cách rõ ràng nhất. Trong sự tĩnh lặng của sa mạc, các bạn được mời gọi buông bỏ dần những bận tâm không cần thiết, những “mối tương quan bề ngoài” để tập trung vào một mối liên hệ duy nhất, sâu sắc nhất: tình bạn thân tình với Chúa Giêsu. Ngài chính là Nguồn Nước Hằng Sống, là Đấng đã đi vào sa mạc của cuộc đời các bạn để biến nó thành một khu vườn nở hoa. Nhưng các bạn chỉ có thể cảm nhận được điều đó, nếu các bạn biết gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu qua việc liên lỉ cầu nguyện. Việc cầu nguyện ở đây không dừng lại ở nghi thức hời hợt bề ngoài, mà là một hành động với trọn vẹn con người, để dần dần sẽ trở thành hơi thở của đời sống của các bạn. Đó là khoảnh khắc các bạn ngồi bên giếng Gia-cóp để cùng Chúa Giêsu uống Lời của Ngài, kể cho Ngài nghe mọi câu chuyện của mình, và lắng nghe Ngài thổ lộ tình yêu.
Tuy nhiên, con đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những ngày các bạn cảm thấy sốt sắng, như thể chẳng có niềm vui thế gian nào có thể níu giữ được bạn, ngăn không cho tâm hồn ban bay bổng lên cõi trời cao để đắm chìm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng cũng sẽ có những khoảnh khắc khô khan đến độ chỉ một giây ngồi lại bên Chúa cũng khiến bạn cảm thấy bồn chồn, bứt rứt và mệt mỏi. Đừng sợ hãi! Bạn hãy nhớ hình ảnh của một con cào cào: mỗi lần nó nhảy lên cao, nó biết chắc chắn nó sẽ không thể ở trên cao mãi, nhưng sẽ rơi xuống, nhưng nó vẫn nhảy, bởi vì dù rơi xuống, nó biết mình đã tiến được một khoảng cách rất xa. Những vấp ngã trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Chúng không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội giúp các bạn nên khiêm nhường, trưởng thành hơn. Những vấp ngã đó giúp các bạn nhận ra rằng con đường tu trì không thể tự đi bằng sức riêng của mình, và cũng để các bạn có thể xác tín được rằng ơn Chúa đủ cho các bạn và như thánh Phaolô, các bạn có thể quả quyết được rằng: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”, bởi vì sức mạnh của các bạn không nằm ở sự khôn ngoan, tài trí, đức hạnh của con người, nhưng đến từ Đấng đi bước trước, Đấng dấn thân cách mãnh liệt để bày tỏ tình yêu của Ngài ngang qua những yếu đuối của bạn
Hành trình năm nhất chỉ mới là một bước khởi đầu, nhưng nó là nền móng để xây dựng một căn nhà vững chãi. Để ngôi nhà này không bị gió bão cuốn đi, các bạn phải học cách đào sâu nền móng:
Sống đời sống cầu nguyện như một hơi thở: Cầu nguyện không chỉ là một nghi thức hay những lời kinh lặp đi lặp lại. Đó là hơi thở của đời sống Linh mục. Cầu nguyện cũng giống như hơi thở tự nhiên, và không thể thiếu trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn hãy cố gắng biến mọi khoảnh khắc thành cuộc trò chuyện với Chúa, và đặt Ngài làm trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi hành động.
Kiên nhẫn và khiêm tốn: Hành trình tu luyện không thể vội vàng. Bạn cần phải có sự kiên nhẫn và khiêm tốn để Chúa hướng dẫn từng bước đi. Điều cốt lõi là nhận ra rằng không phải các bạn đang chủ động đi tìm kiếm Chúa, mà chính Ngài đang tìm kiếm các bạn. Đây là sự thay đổi lớn trong nhận thức: từ một người tìm kiếm đến một người được tìm thấy. Sự khiêm tốn này giúp các bạn buông bỏ ý chí cá nhân, tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của Ngài, dù con đường có khô khan hay gập ghềnh.
Đón nhận sự yếu đuối: Cuộc sống thiêng liêng không phải là một hành trình "vô tỳ tích". Thay vì che giấu những yếu đuối, các bạn được mời gọi can đảm dâng lên Chúa cả những mong manh và vụng về của bản thân. Điều này giống như hình ảnh con cào cào phải hạ mình xuống để lấy đà cho một bước nhảy vọt mới. Những vấp ngã không phải là thất bại, mà là cơ hội để học cách khiêm nhường và trưởng thành. Chính trong sự bất toàn của các bạn, tình yêu toàn hảo của Thiên Chúa mới có thể tỏa sáng và biến đổi chúng thành sức mạnh.
Nguyện xin Chúa Kitô – người Thầy, người Bạn, và là vị Mục Tử nhân lành – đồng hành và nâng đỡ các bạn. Hãy bước đi theo Ngài với một trái tim đơn sơ và khao khát, để rồi một ngày kia, các bạn sẽ trở nên Mục tử mang trong mình tình yêu của Chúa, trở thành cầu nối giữa trời và đất.

Tác giả: Hanh Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm143
  • Hôm nay42,578
  • Tháng hiện tại744,837
  • Tổng lượt truy cập91,609,218
LIÊN KẾT

 

 

 

PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây