Những người thầy... để thành nhân, thành công, thành thánh
Thứ năm - 20/11/2025 04:22
24
Ai trong chúng ta, xét theo lẽ thường, để thành người và thành công, cũng cần có những người thầy. Có thể nói, người thầy là người “hộ sinh”, người khơi gợi, hướng dẫn và chỉ vẽ cho chúng ta những con đường tốt lành, giúp chúng ta có thể thành nhân, thành công trong cuộc đời và thành thánh. Thực vậy, một người muốn thành công, ắt hẳn phải có một người thầy giỏi; một người muốn thành nhân, hẳn nhiên cũng phải có những người thầy tốt; một người muốn thành thánh cần người thầy thánh. Chiêm ngắm cuộc đời một con người chúng ta sẽ thấy cuộc đời người đó rẽ lối thành công hay thất bại, thành nhân hay bất nhân, thành thánh hay thành quỷ đều do ảnh hưởng, sự chỉ lối của những người thầy. Đối với người Ki-tô hữu, sự hiện hữu của kiếp nhân sinh không chỉ dừng lại ở việc thành nhân hay thành công, nhưng còn hướng tới một cùng đích lớn hơn, huyền nhiệm hơn, đó là thành thánh hay nên thánh. Và lẽ dĩ nhiên, để đạt được cùng đích ấy, chắc chắn cần đến một người thầy hoàn hảo nhất, đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể.
Người thầy cho ta thành nhân
Trong một xã hội mà người ta đề cao, thậm chí tuyệt đối hoá thành công vật chất như cùng đích, thì việc thành nhân xem ra bị coi nhẹ nơi không ít người. Tuy nhiên, sự thật là sẽ chẳng có thành công nào bền vững, nếu trước đó, con người ấy không thành nhân, bởi trước hết phải hiện hữu, phải là người, thì mới có thể làm gì thì làm hay thành gì thì thành... Do đó, một người thành công đúng nghĩa, trong bất cứ lãnh vực nào, phải thành nhân, nghĩa là phải sống sao cho xứng đáng là người trong mọi tương quan. Để thành nhân, trước hết chúng ta hiện hữu nhờ bố mẹ, trong một gia đình. Theo đó, bố mẹ chính là người thầy đầu tiên và quan trọng nhấts giúp chúng ta làm người, cũng như hình thành nhân cách: từ tiếng khóc chào đời, những bước chập chững, những tiếng bi bô, cho tới khi bước vào đời, chúng ta đều có một người thầy là bố mẹ. Chính bố mẹ là người hiện thực hoá tình yêu nơi họ, để rồi chúng ta được làm người giữa cuộc đời và từng bước giúp chúng ta là người hơn mỗi ngày.
Như thế, không ai khác, xét một cách tự nhiên, bố mẹ chính là những người thầy tiên khởi dẫn lối để chúng ta được hiện hữu và là người. Những bài học nơi gia đình ngang qua lời răn dạy, nơi những công việc, qua tình yêu và gương sáng của bố mẹ chính là những bài học vô giá, là nền tảng để chúng ta trước hết và trên hết thành nhân trong cuộc đời này. Chính vì thế, hẳn nhiên đội ơn công nghĩa sinh thành, dưỡng dục, cùng với việc đền ơn đáp nghĩa luôn là thái độ của những người con đối với những người thầy đầu tiên. Tất nhiên, trong quá trình thành nhân, hẳn nhiên chúng ta cũng không phủ nhận vai trò quan trọng, cần thiết của những người thầy trong cuộc đời, ngang qua những người hữu trách, những người thầy nơi các ngôi trường, hay đơn giản những người thân và bạn bè của mỗi người… “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” là thế!
Những người thầy tốt để ta thành công
Ai trong chúng ta cũng đều muốn thành công. Vì ước mơ thành công, chúng ta không ngừng học hỏi, tìm hiểu ngang qua những người thầy nơi trường học, hay nơi người thầy là sách vở… Và để thành công, hẳn nhiên phải có những người thầy tốt, chất lượng. Những người thầy thường dẫn lối chúng ta tới đỉnh cao vinh quang của sự thành công trong sự nghiệp hẳn nhiên không thể bỏ qua những thầy dạy chữ, thầy dạy nghề, thầy dạy nghiệp mà chúng ta được thụ huấn, được thủ đắc dưới những mái trường, trường học hay trường đời.
Những người thầy, với sự tận tậm, tri thức, kinh nghiệm chắc chắn luôn mang nơi mình mong muốn truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm và cả nhân cách cho bao thế hệ học trò, hầu mong những thế hệ tương lai ấy trở thành những con người thành công, có ích cho xã hội để tiếp tục đóng góp phần mình phát triển xã hội nhân loại ngày một văn minh và nhân bản hơn. Chính vì thế, nghề giáo trong bất cứ xã hội nào đều là một nghề cao quý, những người thầy đúng nghĩa luôn là người được mọi người và bao thế hệ học trò trân trọng, biết ơn. Cùng với đó, để thành công hẳn nhiên cần hội tụ nhiều yếu tố, thành ra người thầy nơi mái trường có thể là chưa đủ, song sự thành công của một người luôn gắn với sự trợ giúp, nâng đỡ của những người thầy khác trong cuộc sống, nơi trường đời… Chính vì thế mới có câu “học, học nữa, học mãi” và “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là vậy!
Vẫn còn đó những người thầy mất chất…
Thực tế cho thấy bên cạnh bao vị thầy tuyệt vời, vẫn còn đó những người thầy tệ, những người thầy dở, những người thầy mất chất, không những không giúp một con người thành công, thành nhân, nhưng lại làm biến chất và huỷ hoại khả năng thành nhân, thành công của bao tâm hồn, bao thế hệ. Nhất là trong thời đại muốn tuyệt đối hoá tự do cá nhân, thần tượng hoá cá nhân, cùng với những trào lưu hưởng thụ, tư tưởng tục hoá, thì hình ảnh những người thầy suy thoái đạo đức ấy không chỉ làm hoen ố hình ảnh đáng trân trọng của người thầy, mà còn làm cho những nền tảng đạo lý ngàn đời bị coi nhẹ, kéo theo những hệ luỵ đáng buồn, đáng báo động nơi nhiều thế hệ, nhiều tâm hồn.
Thực tế cho thấy, vẫn còn đó những thai nhi không được sinh ra do phá thai bởi những người bố, người mẹ ích kỉ; vẫn còn đó những đứa trẻ bất hạnh phải sống trong cảnh cực khổ trong những gia đình đổ vỡ hay bị đàn áp, hành hạ, bóc lột bởi những người bố, người mẹ bạo hành, suy thoái đạo đức, những người thầy mà lẽ ra những đứa trẻ ấy có thể thành người và nên người. Cùng với đó, ngoài xã hội, cũng nhan nhản hình ảnh những người thầy biến chất, với những vụ lạm dụng, những vụ bạo lực học đường, hay những tiêu cực vượt ngoài sức tưởng tượng nơi chính những người lẽ ra phải đủ nhân cách để gieo và để phát triển khả năng cũng như đạo đức của học trò, tạo bước đệm cho những thế hệ đi sau có thể thành công. Những hình ảnh như thế hẳn nhiên không khỏi làm chúng ta nhói lòng, đáng suy ngẫm… Tuy nhiên, nhìn vào hình ảnh tiêu cực nơi những người thầy ấy không phải để thất vọng. trái lại, nơi xã hội, trong cuộc sống và trong Giáo hội vẫn còn đó rất nhiều người thầy tuyệt vời đã và đang miệt mài thi hành sứ vụ trồng người, bởi nơi những người thầy tuyệt vời ấy cách nào đó đang hoạ lại hình ảnh người thầy vĩ đại, hoàn hảo nhất là chính Đức Giê-su, người Thầy không chỉ giúp con người thành nhân, thành công nhưng trên hế còn giúp chúng ta được cứu độ và thành thánh…
Người thầy hoàn hảo đưa ta nên thánh
Như chúng ta thấy trong cuộc đời của mỗi con người, xét một cách bình thường, để có thể thành công và thành nhân đều phải ngang qua những người thầy. Tuy nhiên, như đã nói, dưới nhãn quan Ki-tô giáo, thành nhân hay thành công không phải là cùng đích của cuộc đời trần gian, mà là thành thánh và sự sống đời đời. Chính vì thế, dù vai trò của những người thầy trong cuộc sống rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng biết rằng không có người thầy nào là hoàn hảo, là toàn năng, dù lỗi lạc, đạo đức có thể giúp chúng ta không chỉ dừng lại ở thành nhân hay thành công, nhưng vượt xa hơn tới cùng đích của sự hiện hữu là thành thánh, ngoại trừ vị tôn sư lỗi lạc và hoàn hảo là chính Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể.
Quả thật đức Giê-su chính là người thầy vĩ đại nhất và hoàn hảo nhất, mà bất cứ môn sinh nào theo Ngài để tầm sự học đạo, nhất là can đảm bước theo nẻo đường giáo dục của Ngài, chắc chắn sẽ trở thành người hơn, thành công hơn và nhất là thành thánh, để hưởng Nước Trời làm gia nghiệp. Với đường lối sư phạm “hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29), bài học duy nhất mà Chúa Giê-su dạy và mời gọi chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và thực hành không gì khác ngoài bài học Tình yêu. Người Thầy Hoàn Hảo Giê-su không chỉ dạy chúng ta ngang qua những lời nói, những ý tưởng, nhưng bằng hành động, bằng trọn vẹn con người và cuộc đời Ngài mà bài học Tình yêu được minh chứng cụ thể nhất không phải trên ngai vàng hay ghế danh dự, nhưng trên Thập Giá, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Để nhờ đó, Đức Giê-su Ki-tô khôi phục hình ảnh Thiên Chúa nơi con người và nâng chúng ta thành thánh trong Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có tình yêu đích thực trong sự thật mới đưa chúng ta thành nhân và thành công, hầu tạo bước đệm giúp chúng ta thành thánh. Thiên Chúa là Tình Yêu, nên chỉ khi chúng ta có tình yêu và sống tình yêu ấy trong cuộc đời, chúng ta mới có thể thành nhân tròn đầy, thành công đúng nghĩa và nhất là sẽ thành thánh, thành công dân Nước Trời nơi vị Tôn sư Giê-su Ki-tô ngự trị và ban thưởng cho chúng ta sự sống đời đời, cùng đích của mỗi người chúng ta…
Tắt một lời, tản mạn đôi điều về những người thầy giúp chúng ta thành nhân, thành công và thành thánh để khơi lên trong mỗi người tâm tình biết ơn đối với những người thầy đã ngang qua trong cuộc đời hay vẫn đang đồng hành để giúp chúng ta mỗi ngày thành nhân hơn, thành công hơn. Nhờ đó, chúng ta hướng tới và trung thành người thầy hoàn hảo không chỉ dạy chúng ta thành nhân, thành công nhưng còn đưa chúng ta thành thánh, thành con cái, thành bạn hữu của Ngài – Đức Giê-su Ki-tô. Đồng thời, mỗi Ki-tô hữu, cũng đang là hay sẽ là những người thầy để hướng dẫn cho con cái hay học trò của mình, luôn ý thức vai trò giáo dục trong tư cách một người thầy, để có thể giúp người thụ huấn nơi mình, qua kiến thức , kinh nghiệm, nhất là cung cách sống, niềm tin của mình, có thể trở thành những con người nhân bản, thành công và thành nhân theo tinh thần Ki-tô giáo. Và trên hết, chính chúng ta cũng sẽ trở thành những chiếc cầu nối dẫn đưa nhiều tâm hồn đến với vị thầy đích thực, hoàn hảo và toàn năng là Con Thiên Chúa làm người – Thầy Giê-su, người có thể dẫn đưa chúng ta thành thánh trong vinh quang và đời sống hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài.