Giáo xứ Quần Phương: Ngày 24/11 vẫn luôn đặc biệt

Thứ năm - 27/11/2025 04:38  113
Giáo xứ Quần Phương chọn tước hiệu là Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là một vinh dự, một niềm tự hào, và cũng là cơ hội đặc biệt cho mọi con dân không chỉ giáo xứ Quần Phương mà còn cho tất cả anh chị em  tín hữu giáo phận Bùi Chu. Vì thế, cứ đến ngày 24/11 hằng năm, giáo xứ lại được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và thánh lễ chính tiệc tuần chầu kính các thánh Tử Đạo Việt Nam bao giờ cũng được cử hành một cách long trọng bao nhiêu có thể. Đối với giáo phận Bùi Chu, nhất là giáo xứ Quần Phương, ngày 24/11 bao giờ cũng là ngày đặc biệt.
 
6 3

Trước hết, đặc biệt bởi vì trong ngày này, không chỉ anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Quần Phương có mặt đông đủ trong thánh lễ chính tiệc tuần chầu, mà còn có rất nhiều anh chị em tín hữu từ nhiều giáo xứ khác cũng hành hương về đó để cùng giáo xứ Quần Phương hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa, nhất là đã cho giáo hội Việt Nam 117 thánh Tử Đạo và một vị được phong chân phước là Anrê Phú Yên. Không những về tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa mà còn để xin cho mình được ơn bắt chước các thánh Tử Đạo Việt Nam cha ông kiên vững trong đức tin. Dù có thể không được phúc tử đạo như các ngài, nhưng cũng có thể tập tử đạo ngay trong môi trường của cuộc sống hằng ngày: sống các giá trị Tin Mừng hay sống theo những gì Chúa Giêsu dạy và sống mỗi ngày. Năm nay đặc biệt hơn các năm khác bởi vì năm nay là Năm Thánh. Vì là Năm Thánh nên anh chị em giáo dân từ nhiều nơi đổ về Quần Phương đông hơn vì ai ai cũng muốn tận dụng cơ hội này để hành hương viếng Năm Thánh và lãnh nhận ơn toàn xá với hy vọng nhờ ơn Chúa mà tâm hồn cũng như cuộc đời được biến đổi. Nhìn đoàn người đổ về Quần Phương và sốt sắng tham dự thánh lễ không ai lại không cảm động và thán phục. Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng và hoa trái đức tin của các ngài vẫn còn đang đơm bông kết trái trên quê hương đất Việt.
 
3 3

Thứ đến, đặc biệt bởi vì không chỉ có giáo dân quy tụ về đây đông đảo mà còn có các cha, các thầy, các dì, nhất là Đức cha luôn chủ tế và giảng lễ. Tôi thoáng đếm các cha đồng tế trong thánh lễ chính tiệc được trên dưới 100, còn giáo dân, các thầy, các sơ thì không thể đếm. Tôi vẫn cứ hay “tò mò” không biết quý cha, quý thầy, quý sơ về Quần Phương hiệp dâng thánh lễ vì lý do gì. Do đó, tôi hỏi thử một vài cha: "Sao cha sốt sắng thế! Tại sao xa như vậy mà cha cũng về đây hiệp dâng thánh lễ?" Tôi nhận được câu trả lời một cách dễ dàng và thật đơn giản: Con yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi cũng hỏi quý thầy, quý sơ cùng một câu hỏi: "Tại sao thầy, sơ đến đây?" Tôi đã nhận được cùng một câu trả lời: "Con đến tham dự thánh lễ và viếng Năm Thánh chỉ có một lý do duy nhất là yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam." Ôi lý do đến Quần Phương thật đơn giản, ý nghĩa và sâu sắc: Vì yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Một lối suy nghĩ rất tự nhiên và hợp lý: nếu yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì không thể chỉ đến đây tham dự một thánh lễ, nhưng chắc chắn phải là làm cho những gì các ngài đã tin, đã sống, đã hành động trở thành của mình. Đó mới là lòng yêu mến thực sự, một lòng yêu mến có hành động, một lòng yêu mến trổ sinh hoa trái.
 
5 2

Sau cùng, đặc biệt bởi vì năm nào cũng vậy, cha xứ, cha phó, ban hành giáo và mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ này đều cố gắng tổ chức tuần chầu, thánh lễ chính tiệc một cách chu đáo nhất, chỉn chu nhất. Thật thế, việc trang hoàng thánh đường phải là nơi cần ưu tiên vì nhà thờ là nơi Chúa hiện diện, là nơi cộng đoàn tập trung đông đảo để tham dự thánh lễ, là nơi Đức cha và quý cha sốt sắng cử hành thánh lễ. Vì thế, nhà thờ, khuôn viên nhà thờ, và nhà xứ được trang hoàng khá bắt mắt, tạo được vẻ linh thiêng, trang trọng, và sốt sắng. Tiếp đến, việc tiếp đón Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, và toàn thể quý anh chị em đến hành hương và tham dự thánh lễ cũng không được coi nhẹ. Do đó, thái độ của cha xứ, cha phó, ban hành giáo, anh chị em tín hữu Quần Phương đều thân thiện, gần gũi, gây thiện cảm thật nhiều cho người đến tham dự. Ngay cả bữa ăn dành cho Đức cha, quý cha, quý khách năm nay cũng đặc biệt hơn. Chính thái độ ân cần, chu đáo, thân thiện ấy đã để lại ấn tượng nhiều cho người tham dự.
 
8 1

Trong một năm, mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ, thậm chí là mỗi giáo họ luôn có những dịp đặc biệt. Giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Quần Phương cũng thế, không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, đối với con dân Bùi Chu nói chung và giáo dân Quần Phương nói riêng, ngày 24/11 vẫn luôn đặc biệt hơn cả. Đặc biệt ở chỗ mọi thành phần dân Chúa từ khắp giáo phận đổ về để mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam chỉ vì yêu mến các Thánh Tử Đạo qua việc bày tỏ lòng yêu mến Ngài và nhất là muốn bắt chước các ngài kiên vững trong đức tin giữa những thử thách của cuộc đời. Đặc biệt ở chỗ cha xứ, cha phó, ban hành giáo cũng như mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đều nỗ lực làm tốt nhất những gì trong khả năng bằng việc trangg hoàng thánh đường, khuôn viên, nhà xứ, nhất là thái độ và cung cách tiếp đón khách đến sao cho ân cần, chu đáo và thân thiện. Nguyện Chúa chúc lành cho giáo phận Bùi Chu thân yêu và cho mọi thành phần dân Chúa tại Đền Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Quần Phương thân thương này.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây