Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều bà con ở các thôn xã, giáo họ, giáo xứ được mời đi “tư vấn sức khỏe”, “khám miễn phí”, rồi nhận quà và sau đó bị các công ty sữa, dược phẩm mời chào mua thêm sản phẩm khiến không ít người chạnh lòng. Là một giáo dân sống giữa cộng đoàn, tôi không dám trách ai, chỉ xin chia sẻ một suy tư nhẹ nhàng nhưng cần thiết.
Trước hết, phải nói rằng ai cũng có thiện ý: Chính quyền tạo điều kiện để dân tiếp cận dịch vụ sức khỏe. Các cha, các thầy, ban hành giáo chỉ mong bà con được chăm sóc tốt hơn. Còn các cụ thì nghĩ đơn giản: “Có quà thì nhận, biết đâu là ơn Chúa ban.”
Nhưng chính vì lòng tin chân chất ấy mà đôi khi bà con trở thành mục tiêu của những người chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Kết thúc buổi “khám miễn phí”, nhiều cụ trở về với túi quà nặng… nhưng ví lại nhẹ đi không ít. Con cháu nhắc thì giận, còn các cụ nói tỉnh bơ: “Người ta tử tế thì mình phải tin.” Nghe mà thương nhiều hơn là trách.

Kinh Thánh đã nhắc nhở rất rõ: “Người khôn ngoan thấy nguy hiểm thì tránh, kẻ khờ dại cứ tiến tới và phải mang lấy hậu quả.” (Cn 22,3). Không phải Chúa muốn chúng ta nghi ngờ nhau, nhưng Ngài mời gọi biết phân định, vì yêu thương cũng cần đi kèm sự sáng suốt.
Chúa Giêsu cũng dạy: “Hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16). Đơn sơ để giữ tâm trong sạch, nhưng khôn ngoan để không ai lợi dụng sự hiền lành của chúng ta. Có lẽ đôi khi một trải nghiệm hơi “xót ví” lại giúp mở mắt, để cả gia đình rút ra bài học chung. Không phải để trách móc các cụ, mà để cùng nhau trưởng thành trong hiểu biết và đức tin.
Điều quan trọng hơn hết là: Khi cần khám bệnh, hãy đến cơ sở y tế uy tín, hoặc các chương trình do Caritas giáo phận, giáo hạt, giáo xứ tổ chức. Khi được mời chào, hãy hỏi ý kiến con cháu hoặc cha xứ nếu các ngài đã tìm hiểu rõ ràng. Và nếu thấy bất thường, đừng ngại từ chối.

Là người Công giáo, chúng ta tin rằng bảo vệ sức khỏe cũng là gìn giữ hồng ân Chúa ban. Không ai trách người nhẹ dạ, nhưng chúng ta có trách nhiệm giúp nhau tỉnh táo, để lòng tốt không trở thành lối mở cho cạm bẫy.
Xin Chúa ban cho mỗi gia đình “trái tim đơn sơ và trí khôn sáng suốt”,để sống giữa đời thường mà vẫn bình an, vui tươi và không ai phải học bài học bằng nước mắt, mà chỉ bằng nụ cười và sự tỉnh táo kịp thời…