Phú Nhai: Con cái Bùi Chu vẫn một lòng mến Mẹ

Chủ nhật - 14/12/2025 04:26  94
Hằng năm cứ vào ngày 08/12, giáo hội lại long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đối với giáo phận Bùi Chu, ngày này vẫn luôn luôn đặc biệt. Dù thời gian xoay vần, năm tháng đổi thay, con dân Bùi Chu vẫn một lòng yêu mến Đức Mẹ. Thuở trước thế nào, đời nay vẫn thế ấy: vẫn một lòng đơn sơ, chân thành và nồng nàn yêu mến Mẹ.
 
dsc 0405

Lòng yêu mến Đức Mẹ được thể hiện qua việc rất đông con cái Bùi Chu đủ mọi thành quây quần bên Đức cha giáo phận để hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ tại tiểu vương cung thánh đường Phú Nhai. Năm nay ước tính có khoảng trên dưới 30.000 tín hữu về dự lễ từ khắp các nẻo đường trong toàn giáo phận, thậm chí có cả những anh chị em do hoàn cảnh phải đi làm ăn xa cũng trở về Phú Nhai để cùng Mẹ Maria dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo phận, choa giáo xư, cho gia đình, cho chính mình, đồng thời phó thác con người và cuộc đời cho sự che chở của Mẹ.
 
dsc 0452 1

Lòng yêu mến Đức Mẹ được thể hiện qua việc mọi người đều rất trật tự, sốt sắng hiệp dâng thánh lễ. Kể từ lúc rước đoàn lễ nghi từ trung tâm Mục vụ của giáo xứ Phú Nhai tới lễ đài cũng như trong suốt thánh lễ, bầu khí trang nghiêm, sốt sắng được duy trì hầu như toàn bộ. Mọi tín hữu cung kính hướng về đoàn đồng tế, trang nghiêm lãnh nhận phép lành của Đức cha giáo phận, lắng nghe những lời nhắn nhủ, hiệp thông trọn vẹn trong các nghi thức của thánh lễ. Trong suốt thánh lễ, dù kéo dài, song mọi thành phần trong cộng đoàn vẫn trật tự lớp lang tham dự, không ồn ào, không nhốn nháo…
 
img 0576 2

Lòng yêu mến Đức Mẹ được thể hiện qua việc mọi thành phần phụng vụ đều chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn vì chẳng ai yêu mến Đức Mẹ mà lại không yêu mến Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu lại là điểm quy chiếu cho mọi tâm hồn cũng như cho mọi sinh hoạt của Giáo hội. Có những người chuẩn bị từ nhà bằng việc lãnh nhận bí tích Hoà giải, có người chuẩn bị tại chỗ, hoặc có người chuẩn bị qua nghi thức sám hối và xá giải chung ngay đầu thánh lễ. Vì thế, trong phần hiệp lễ, không mấy ai là không rước lễ. Đây là cơ hội và ân huệ đặc biệt cho mọi tín hữu, nhất là những tâm hồn vì lý do nào đó mà chưa kịp xưng tội ở nhà hay không thể xưng tội riêng.
 
img 05477 1

Giáo dân giáo phận Bùi Chu vẫn thế, luôn dành tình thương mến cho Mẹ Maria. Tình thương mến ấy được thể hiện qua việc dẫu xa xôi, bận rộn, thời tiết thuận hay không, anh chị em vẫn cố gắng về bên Mẹ. Dẫu cho người người đông đúc, nhưng bầu khí linh thiêng, trang trọng và sốt sắng không bao bị xáo trộn. Mọi thành phần dân Chúa vẫn luôn trật tự, sốt sắng hiệp dâng thánh lễ. Mỗi khi về Phú Nhai hiệp dâng thánh lễ, ai nấy lại cố gắng chuẩn bị: chuẩn bị bên ngoài, chuẩn bị bên trong, chuẩn bị tâm hồn, để rồi sốt sắng hiệp lễ. Được rước Chúa vào lòng để được như Mẹ có Chúa trong tâm hồn và đem Chúa đến với người khác. Lòng yêu mến Đức Mẹ còn được thể hiện qua việc anh chị em cùng nhau học đòi và bắ chước các nhân đức của Đức Mẹ.
 
img 0579 co666

Ước sao cho lòng yêu mến Đức Mẹ của con dân Bùi Chu mãi mãi không hề phai, nhưng thêm nồng nàn mỗi ngày. Lòng mến ấy không chỉ là tâm tình bên trong hay xác tín trong tâm trí, nhưng là một cuộc sống thấm nhuần tình yêu và các nhân của Đức Mẹ.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây