CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A
Is 35,1-6a.8a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Chúa Nhật III Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật màu hồng” vì diễn tả niềm vui chớm nở. Vui vì đã đi được nửa chặng đường Mùa Vọng: niềm hy vọng đã bắt đầu ửng hồng, chín đỏ; niềm vui Giáng sinh đã gần kề.
Đó là niềm vui vì Nước trời đã đến gần, chúng ta sắp được cứu thoát mặc dù vẫn còn đang phải đối diện với trăm chiều thử thách. Những khó khăn thử thách giúp chúng ta thêm kiên nhẫn, hiền hòa và phó thác hơn. Nhờ đó, niềm hy vọng của chúng ta thêm sâu đậm và chứng từ hy vọng của chúng ta thêm khả tín và hấp dẫn.
Niềm vui được cứu thoát
Tâm tình Mùa Vọng là tâm tình mong đợi trong hân hoan, vì ngày Chúa đến là ngày vui mừng. Chúa đến để giải thoát, để chữa lành, để chiếu sáng. Bài đọc I trích lời ngôn sứ Isaia (Is 35,1-6a.8a.10) từ xa xưa đã tiên báo niềm vui lớn lao ấy: sa mạc nở hoa, đồng hoang tươi tốt, bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, đầu gối bủn rủn được vững vàng, người điếc nghe được, người mù xem thấy, kẻ què nhảy nhót như nai, người câm lớn tiếng reo hò…
Đó là “niềm vui vĩnh cửu”, bền vững và sâu xa, vì “đau khổ và khóc than sẽ biến mất”. Đó là niềm vui có Chúa hiện diện, tròn đầy và quyền năng, yêu thương và mạnh mẽ. Như thế, ngày quang lâm là ngày đại hỷ, đại phúc, vì là ngày “thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta”, ngày “chính Chúa sẽ đến cứu anh em” và làm cho anh em “rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu”.
Niềm vui giữa thử thách
Khi ấy, ông Gioan đang bị tù đầy và đối diện với cái chết, đã gửi các môn đệ đến với Chúa Giêsu để hỏi xem Ngài có phải là Đấng Cứu Thế không. Sự việc này có thể gợi lên thân phận tăm tối và một phút nao núng yếu hèn của Gioan, hay là cách Gioan khéo léo giới thiệu Đấng Mêsia cho các đồ đệ của mình, hay là cách tác giả hướng độc giả về việc tìm hiểu căn tính của Chúa Giêsu?
Dù sao đi nữa, sự việc này cũng khơi lên niềm vui chớm nở khi câu trả lời của Chúa Giêsu đưa ra mang đậm tính ngôn sứ một cách ngoạn mục: người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, người kiên vững không vấp ngã được chúc phúc… Rõ ràng, Đấng muôn dân mong đợi đã đến và hoàn thành lời hứa. Tin vui đã khai mào, bình minh ló dạng… Gioan đã có thể an tâm kết thúc sứ mạng dọn đường của mình…
Niềm vui chớm nở
Tuy nhiên, niềm vui cứu độ chưa hoàn thành. Triều đại Thiên Chúa mới chỉ khởi đầu. Loài người còn phải mở lòng để đón nhận niềm vui tròn đầy mà Chúa Giêsu đem lại cho họ. Niềm vui thành toàn chỉ có trong ngày quang lâm, khi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta vinh hiển ngự đến. Vì thế, trong bài đọc II (Gc 5,7-10), thánh Giacôbê nhắn nhủ chúng ta hãy “kiên nhẫn và bền tâm vững chí”, “đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau” nhưng hãy “kiên trì nhẫn nại như các ngôn sứ đã nêu gương”.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta kiên nhẫn để cảm nhận niềm vui chớm nở và lớn dần lên trong lòng chúng ta. Đây chắc chắn là một thách đố trong thời công nghệ, vì chúng ta bị lập trình để có kết quả nhanh chóng, “luôn và ngay”! Trong sắc lệnh Spes non confundit, ĐTC. Phanxicô nhấn mạnh đến kiên nhẫn như là “hoa trái của Thánh Thần, nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như một nhân đức và lối sống… (kiên nhẫn) vừa là con đẻ của hy vọng lại vừa nuôi dưỡng hy vọng” (số 4).
*****
Như vậy, Chúa Nhật III Mùa Vọng hướng chúng ta tới niềm vui chớm nở của Giáng sinh gần kề và xa hơn nữa, của Ngày Quang Lâm khi Chúa sẽ đến trong vinh quang. Niềm vui ấy đến từ niềm xác tín rằng Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi sầu đau tội lụy và giúp chúng ta có được sức mạnh để vượt lên trên mọi thử thách mà kiên nhẫn trong cậy trông phó thác và đạt tới niềm hy vọng hồng phúc.
Chúng ta được mời gọi đón nhận niềm vui sâu xa mà Chúa muốn tặng ban, đồng thời, nỗ lực trao tặng niềm vui qua lối sống “tràn đầy hy vọng” (x. Rm 15,13) để làm chứng một cách khả tín và hấp dẫn về đức tin và tình yêu, nhiều khi qua những “hạt giống hy vọng” nhỏ bé: một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một ánh nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi… (x. Spes non confundit, số 18).
Lạy Chúa, xin đổ xuống lòng chúng con niềm vui sâu xa đến từ niềm hy vọng vững vàng nơi Chúa, để nhờ đó cuộc sống chúng con lan tỏa dồi dào niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.