CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM A
Hc 3, 2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Hôm nay, ngày Lễ Thánh Gia Thất, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về gia đình Thánh để học bài học hiếu kính và yêu thương, để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Nói cách khác, Giáo hội muốn chúng ta sống mối liên hệ: tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, qua mẫu gương Gia Đình Thánh.
“Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên: chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha”. Đúng như lời sách Huấn Ca đã viết: “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền với các con” (Hc 3,2). Các ngài đã tận tuỵ giáo dục chúng ta nên người, dạy cho chúng ta biết sống thân phận làm người và làm con Thiên Chúa.
Công ơn của cha mẹ thật bao la và đòi hỏi nơi chúng ta một sự đáp trả thảo hiếu tích cực: “Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” hay “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn. Hỡi những ai còn mẹ, đừng để giọt buồn lên mắt mẹ nghe không!”. Chính vì lẽ đó, bài đọc thứ nhất mời gọi chúng ta: “Con ơi hãy chăm sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con” (Hc 3,12-14).
Nhưng một trong những nỗi lo của các bậc làm cha mẹ là: con cái không nhận ra được tấm lòng bao la, sự hy sinh lớn lao của cha mẹ. Vì thế, các bậc tiền nhân đã muốn dùng những câu thơ để nhắc nhở con cháu về nguồn gốc của mình và công ơn cha mẹ: “Cây có gốc mới xanh nghành nẩy ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc bởi đâu. Có cha có mẹ rồi sau mới có mình”. Cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cũng thay các bậc cha mẹ nhắn nhủ con cái trong bài hát Cho Con như sau: “Cha sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực, Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Một mai khi khôn lớn, ra đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, cha mẹ là quê hương.” Vậy mà trong thế giới hiện đại, nhiều người cha đã không còn là lá chắn nữa, người mẹ chẳng còn ngọt ngào như hoa. Vì họ quên mất bổn phận làm lá chắn che chở con nên đã chia ly để lại cho con cái sự thèm khát hạnh phúc có cả cha cả mẹ. Đôi khi cha mẹ hết lòng vì con cái, nhưng những người con lại không nhận ra công lao to lớn của cha mẹ. Họ không còn vâng lời cha mẹ nữa, anh em bất hoà, gia đình ly tán, họ hàng lục đục…
Chính vì thế, bài đọc 2 đã ghi lại lời mời gọi của thánh Phaolô dành cho các tín hữu “Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,12b-13). Ở đây, thánh Phaolô đã nhắc lại một nghĩa vụ đối với tha nhân, mà cao cả nhất, đáng tôn kính, yêu mến nhất là: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở tất cả chúng ta từ ông bà, cha mẹ, người chồng, người vợ và con cái phải chu toàn bổn phận của mình theo tinh thần của Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay đã làm nổi bật mẫu gương tuyệt vời về tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của Thánh Gia. Đây là một gia đình thánh thiện và tràn đầy ơn Chúa, nhưng phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Vì thế, chúng ta đừng ngạc nhiên khi gia đình mình gặp khó khăn thử thách, và cũng đừng ngã lòng khi cho rằng Chúa không thương gia đình mình. Điều mà các gia đình nên học nơi Thánh gia là cách giải quyết những khó khăn đó theo Thánh ý Chúa, cũng như Thánh Giuse và Mẹ Maria luôn làm theo ý Chúa dạy qua lời Sứ thần.
Chúng ta phải noi gương Gia Đình Thánh sống yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, tôn trọng nhau, bảo vệ nhau và giúp nhau nên thánh. Chính Thánh Giuse là mẫu gương cho người ông, người cha, người chồng trong gia đình. Thánh Giuse đã tận tuỵ với gia đình, luôn yêu thương và bảo vệ gia đình trước mọi sóng gió. Khi nghe tin gia đình sắp gặp nguy hiểm, “Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2,14). Vì yêu mà sẵn sàng hy sinh cho nhau, vì yêu mà không quản ngại thời gian kể cả đang đêm vẫn sẵn sàng trỗi dậy đem gia đình trốn sang Ai Cập. Đức Maria thì hiền từ. Đức Giêsu thì càng lớn càng khôn ngoan và hằng vâng phục các ngài.
Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, xin cho các gia đình Kitô hữu luôn biết nhìn lên Thánh Gia như khuôn mẫu cho mọi quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong gia đình với nhau, để luôn yêu thương, tôn trọng và chăm lo cho nhau, hy sinh vì nhau, bảo vệ nhau và cùng giúp nhau nên thánh - Amen.Ye