LỄ HIỂN LINH 2026
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Có lẽ không ít người khi còn nhỏ đã hâm mộ các ngôi sao và ước mơ sau này mình trở thành ngôi sao. Tất nhiên, không phải ai cũng đạt tới giấc mơ của mình, như câu nói “mỗi ước mơ như là một vì sao trên bầu trời, lấp lánh và hấp dẫn, nhưng không thể nào với tới được”.
Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay lại nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một ngôi sao tỏa sáng để góp phần đưa nhân loại về với Chúa. Đây cũng là chủ đề mục vụ mà Giáo hội đề ra cho Dân Chúa tại Việt Nam: Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14).
Làm thế nào để trở thành “ngôi sao” cho Đấng Cứu Thế?
Ánh sao Bêlem
Các vị hiền sĩ, với khả năng hiểu biết về chiêm tinh học, đã đọc ra được dấu chỉ trên bầu trời về một điềm lạ xuất hiện. Ở đây chúng ta có thể thấy họ là những người rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu khoa học, rất dấn thân trong việc tìm kiếm chân lý và rất mở lòng để đón nhận ánh sáng từ trên cao. Không chỉ là những người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, nhưng họ cũng là những người thành tâm thiện chí, mở lòng ra với siêu việt, biết hướng nhìn về trời cao, biết vươn lên với tuyệt đối. Bằng chứng là họ đã tham khảo các chuyên viên về Sách Thánh, biết bàn hỏi với người khôn ngoan, chứ không tự mãn với kiến thức riêng của mình.
Ngược lại với thái độ của ba nhà hiền sĩ là thái đóng kín và ù lì của các thượng tế và kinh sư. Rõ ràng họ biết lời tiên báo của Sách Thánh tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh ở Bêlem (x. Mk 5,1; Mt 4,6), nhưng họ đã không nhúc nhích để đi đến Bêlem, ngay cả khi có người từ xa đến nhắc! Tệ hơn nữa là thái độ độc ác và mưu mô xảo quyệt của Hêrôđê, cũng như sự thờ ơ của dân chúng, “xôn xao” đấy, rồi lại vô tình lãng quên! Chúng ta thấy rằng, biết thông tin bằng đầu óc chưa đủ mà còn cần có trái tim lương thiện, cần có hành động dấn thân, thì mới có thể gặp được ánh sáng chân lý.
Ánh sáng muôn dân
Hình ảnh ngôi sao đã được tiên báo từ xưa qua lời sấm của Bilơam nói về triều đại vua Đavít và về chính Đấng Mêsia : “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel”. (Ds 24,7). Như vậy ánh sao lạ như một dấu hiệu báo rằng “ánh sáng đã bừng lên và chiếu soi mọi người”. Đấng là Ánh sáng thế gian đã đến và chiếu soi mọi người (x. Ga 1,9; 8,12;9,5). Ngài là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Ngài chính là “bình minh chiếu rọi” khiến chư dân “tất cả tập hợp” (x. Bài đọc I: Is 60,1-6).
Hình ảnh “các nhà đạo sĩ” thường được gọi là “ba vua” theo truyền thống (do ảnh hưởng Tv 72, 10-11; Is 60,3.6) cũng diễn tả tính phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến: ba vị với ba màu da, ba độ tuổi, ba tầng lớp (trí thức, bình dân, vua chúa)… Thiên Chúa muốn tỏ mình ra với mọi người, muốn cứu độ mọi người. Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng muôn dân, đến để cửu độ mọi người thuộc mọi dân nước, không phân biệt Do Thái hay Dân Ngoại, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà… (x. Gl 3,28).
Ơn gọi ngôi sao
Mỗi Kitô hữu là một ngôi sao phản chiếu ánh sáng từ trời cao. Chính Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Anh em là ánh sáng thế gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt thiên hạ, để họ thấy các việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16). Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ chúng ta: “Giữa thế hệ (gian tà sa đọa) này, anh em phải chiếu sáng như những vòm sao trên bầu trời” (Pl 2, 14-15).
Thư chung 2025 của HĐGMVN cũng đã minh định trách nhiệm tỏa sáng của các tín hữu: “Ánh sáng không hiện hữu cho chính nó nhưng để soi sáng cho mọi người. Cũng vậy, khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong đời sống mới. Sự sống thần linh ấy không phải là đặc quyền chúng ta giữ cho riêng mình, nhưng là một kho báu cần trao tặng, thông truyền và loan báo, đó chính là ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng (x. Sứ điệp truyền giáo 2019). Vì vậy, sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng công cuộc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của một số người chuyên trách, còn các tín hữu khác chỉ là những người thụ hưởng. Không phải thế, tất cả những ai đã chịu Phép Rửa đều được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Niềm Vui Tin Mừng, số 120).
***
Làm sao để chúng ta có thể trở thành ngôi sao tỏa sáng? Lời Chúa nói rằng chúng ta cần phải chiếu sáng bằng “những công việc tốt đẹp”. Những công việc tốt đẹp ấy là gì? Trước hết là đón nhận ánh sáng tử nguồn sáng (“tiếp nguồn”) qua việc siêng năng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham dự các Bí Tích, nhất là Thánh Thể. Tiếp đến là thực hành Lời Chúa trong đời sống, tức là “phát sáng” giá trị Tin Mừng trong gia đình, xã hội, môi trường sinh sống và làm việc, như tinh thần trách nhiệm, chân thật, công bằng, bác ái… Sau cùng là “lan tỏa” ánh sáng của Chúa qua các phương tiện truyền thông (giao tiếp hàng ngày, mạng xã hội, công sở…).
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh chiếu tỏa trên gia đình/cộng đoàn chúng con, giúp chúng con trở thành những ánh sao phản chiếu vinh quang Chúa cho mọi người. Amen.