Chính Chúa là nguồn vui

Thứ bảy - 13/12/2025 04:07  133
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A
Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

download 1 1Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, Chúa Nhật màu hồng hay Chúa Nhật của niềm vui. Giáo Hội muốn chúng ta mặc lấy tâm tình của dân Chúa xưa chờ đón Chúa đến qua việc chuẩn bị mừng kính Con Thiên Chúa đến với loài người lần thứ nhất, đồng thời hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì thế, Mùa Vọng phải được coi là mùa chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và tràn trề niềm hy vọng, hân hoan. Do đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò”. Vậy, niềm vui này là gì? Chúng ta phải làm gì để có niềm vui đó?

Trước hết, chúng ta nhận biết rằng niềm vui là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Niềm vui vừa là một món quà Thiên Chúa ban tặng, đồng thời cũng là một sự đáp trả trước những hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có được niềm vui là khi chúng ta nhận thức về tất cả những ân ban của Thiên Chúa và hạnh phúc, vui sướng khi được lãnh nhận những hồng ân Ngài ban tặng.

Hẳn mỗi người chúng ta không khỏi thắc mắc: Làm sao con có thể vui được khi thế giới này có quá nhiều đau khổ? Làm sao có thể vui được khi dịch bệnh hoành hành gây đau khổ và chết chóc cho nhân loại? Đức Phật đã khẳng định: “Đời người là một bể khổ”. Tác giả Thánh Vịnh 90 cũng viết: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ”. Nhưng Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất hôm nay lại mời gọi: “Hãy can đảm lên đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất”.  

Như thế, Tiên tri Isaia đề cập nhiều về niềm vui, mặc dù dân Chúa đang trong cảnh lưu đày ở Babylon. Ở đây, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc ca ngợi Chúa, của việc nhận thức Chúa đã đến gần rồi, của việc phó dâng cho Thiên Chúa những sự lo lắng của chúng ta, và cả việc giữ mình luôn hướng tâm hồn về Thiên Chúa. Khi sống trong tâm tình tạ ơn, chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ niềm vui trong cuộc sống và những ai sống tâm tình tạ ơn, người đó sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta vui vì được hiện hữu trên trần gian này, được sống và được nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu. Niềm vui đặc biệt và lớn hơn cả chính là niềm vui được Thiên Chúa cứu độ. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta đang trong cửa tử, trong sự hư mất đời đời lại được cứu sống nhờ chính Con Một Thiên Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta. Do đó, kinh nghiệm về niềm vui được Thiên Chúa cứu độ rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Niềm vui này là hoa trái của Chúa Thánh Thần, được sinh ra bởi Chúa Cha tác động trong chúng ta, và đó là một món quà Tình Yêu mà Thiên Chúa trao tặng cho con người.

Tuy nhiên, vì hậu quả của tội lỗi, vì sự mỏng manh yếu đuối của con người, chúng ta không có niềm vui trọn vẹn bởi vì trong cõi lòng của chúng ta vẫn còn đầy dẫy những hố sâu, những con đường quanh co. Và nơi đây mới chính là hang ổ của bao điều dữ, là nơi phát sinh mọi tội lỗi, của khổ đau. Bao giờ cũng vậy, chính tội lỗi mới làm cho chúng ta xao xuyến, cô đơn, mất niềm vui, mất kiên nhẫn và mất bình an. Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Làm sao ta có thể tìm thấy được niềm vui nơi người khác khi trong thẳm sâu tâm hồn ta, tội lỗi vẫn luôn hiện diện.

Tất nhiên cũng sẽ có những lúc chúng ta yếu lòng, sa ngã, không bền tâm vững chí trong Đức Tin khi đối diện với những thử thách do bản tính bất toàn, yếu đuối của con người. Những lúc như thế, đừng ai kêu ca phàn nàn hay kêu trách lẫn nhau mà hãy kiên nhẫn, như lời mời gọi của thánh Gia-cô-bê tông đồ: “Anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa … về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nới nhân danh Chúa.” (Gc 5,8-10).

Muốn có được niềm vui thì phải chấp nhận nhỏ đi, phải đổi mới cuộc sống, phải sống lương thiện và ngay chính. Ngày nay, ít ai trong chúng ta lại nghĩ hay muốn nghĩ như vậy. Ai cũng muốn được làm ông này bà nọ, làm vương làm tướng, được làm sếp để sai khiến người khác chứ nhất định không để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình.

Nhưng Tin Mừng hôm nay cho biết: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. Kẻ nhỏ nhất ở đây, chính là những người sống đơn sơ khiêm hạ, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa với niềm tín thác cậy trông. Đây là niềm vui và là Hồng ân vô cùng to lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta được sống trong tình yêu của Giáo Hội, được dự tiệc vui Chiên Thiên Chúa, được ăn chính Thịt và Máu Chúa qua việc Rước Lễ khi tham dự Thánh lễ mỗi ngày, được chính Thiên Chúa xoá bỏ mội tội lỗi nếu ta biết sám hối xin Chúa tha thứ qua Bí tích Hoà giải.

Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới là niềm vui đích thực, là nguồn vui của lòng con, chỉ có ở bên Ngài hoan lạc mới chẳng hề vơi… Xin hãy dạy chúng con luôn biết tìm kiếm Ngài mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con… Vì như có lời chép: Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! (Tv 40,17). Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây