Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa đi

Thứ sáu - 05/12/2025 21:57  16
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

john the baptistAnh chị em thân mến,

Chúng ta đang sống ở tuần thứ II của Mùa Vọng. Sống trong Mùa Vọng, giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng lễ đại lễ Giáng sinh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu đến lần thứ nhất để ở với con người và đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là chúng ta phải làm gì để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho hai sự kiện trọng đại và mang tính quyết định ấy? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn bằng cách thật lòng và khiêm nhường sám hối, dọn cho Chúa một con đường thẳng để Người đi.

Thánh Gioan là ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, là ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân được sai đến dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Sau một thời gian dài chuẩn bị bằng cách sống khắc khổ, cô tịch trong hoang địa, thánh nhân bắt đầu cuộc đời rao giảng. Mở đầu, thánh nhân kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến; Hãy dọn cho Chúa một con đường ngay thẳng để Người đi.” Sám hối là nhìn nhận mình đang lỗi lầm, thiếu sót, là đang đi sai đường, cần quyết tâm quay lại để bắt đầu một hành trình mới đúng đắn. Đáp lời mời gọi của Gioan, dân chúng lũ lượt từ Giêrusalem, khắp vùng Giuđa, và ven sông Giođan đến xưng thú lỗi lầm và xin Gioan làm phép rửa để bày tỏ lòng thống hối. Chẳng những người Do thái bình thường mà cả những người Pharisêu và người Sađốc cũng đến xin ông Gioan làm phép rửa. Tuy nhiên, trước khi làm phép rửa cho họ, ông Gioan không ngại nói thẳng về tình trạng của họ để họ biết rõ mình hơn mà khiêm tốn hoán cải: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các ngươi hãy sinh hoa kết quả để chứng tỏ lòng sám hối”.

Hoán cải không những là lời mời gọi trong Mùa Vọng mà còn là lời mời gọi thường xuyên dành cho các tín hữu vì con người giới hạn yếu đuối nên không ngừng phải sám hối canh tân. Vấn đề là phải hoán cải thế nào đây? Bài Tin mừng không đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, nhưng chúng ta có thể khám phá ra những đòi hỏi của hoán cải trong lời của Gioan là sinh hoa trái hay sinh quả tốt. Cụ thể là mỗi người phải tin nhận Chúa Giêsu là Tin Mừng, là Đấng Cứu thế và mô phỏng cuộc đời theo lời dạy và gương sống của Ngài. Điều này có nghĩa là Chúa dạy thế nào, Chúa sống ra sao, chúng ta phải tuân giữ và sống như vậy. Ví dụ: Chúa dạy chúng ta yêu thương, ta yêu thương, Chúa dạy chúng ta phục vụ, Chúa dạy ta hoán cải, ta nhìn nhận mình tội lỗi và quyết tâm hoán cải…

Thánh Phaolo, trong thư gửi tín hữu Roma trong bài đọc thứ nhất, cũng đã cho chúng ta những hướng dẫn rất cụ thể, đó là để cho lời Chúa dạy dỗ, mọi người đồng tâm nhất trí với nhau, đồng thanh tôn vinh Chúa, đón nhận nhau cả điều tốt lẫn điều xấu, cái hay lẫn cái dở như Chúa đã đón nhận chúng ta, khiêm tốn phục vụ nhau như Chúa Giêsu phục vụ dân Do thái - dân được tuyển chọn, phục vụ người ngoại như Chúa đã phục vụ vì lòng thương xót. Như thế, không phải người Do thái năm xưa mới được mời sám hối vì Nước Trời đã gần đến mà mỗi kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi như thế vì một cách nhiệm mầu lúc nào Chúa cũng sẵn sàng đến với chúng ta. Nếu chúng ta còn quanh co, gian dối, ích kỉ, toan tính, nếu chúng ta con chia rẽ, bất hoà, hận thù, chia rẽ..., thì việc hoán cải hay sửa sang lại tâm hồn là một lời mời gọi khẩn thiết.

Hoán cải, đổi mới tâm hồn để xứng đáng đón Chúa luôn là lời mời gọi khẩn thiết vì Chúa đã đến từ gốc tổ Giêsse. Ngài đầy Thần Khí Đức Chúa, thần khí khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, dũng mạnh, hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Ngài đến xét xử muôn dân cách chính trực, đặc biệt Ngài bênh vực kẻ nghèo hèn. Ngài đến để thiết lập một triều đại, một vương quốc an hoà hạnh phúc: sói ở với chiên, beo nằm bên bê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, bò cái kết thân cùng gấu cái, con chúng nằm chung một chỗ, bé thơ còn bú sữa chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang... Việc hoán cải, đổi mới tâm hồn còn cấp thiết hơn nữa vì việc Chúa đến lần thứ hai hoan tất chương trình cứu độ. Ở vào thời điểm đó, con người không còn cơ hội bắt đầu lại, mà chỉ còn là hoặc được hưởng phúc đời đời với Chúa hay trắng tay trước hạnh phúc viên mãn.

Như thế, một tâm hồn thống hối chân thành, hoán cải, sửa đổi đời sống, sẽ tìm gặp và gặt hái được bình an đích thực. Nói cách khác, hoa trái của ơn cứu độ sẽ trổ sinh ngay trong chính tâm hồn mình và mỗi ngày một triển nở, lan toả tới môi trường xung quanh.

Anh chị em thân mến,

Sám hối vì Nước Trời đã gần đến là nội dung chính yếu của toàn thể Mùa Vọng, cách riêng là sứ điệp giáo hội đặc biệt gửi đến cho các tín hữu Chúa trong Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng. Sám hối bằng cách dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi, làm cho tâm hồn và cuộc đời trổ sinh hoa trái, nhận biết, tin tưởng, và can đảm bước theo Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn của Ngài. Nhờ đó, tâm hồn xứng đáng với ơn cứu độ. Nguyện xin Chúa giúp các tín hữu luôn đủ can đảm và nhiệt thành sống tinh thần sám hối, đổi mới đời sống, hầu xứng đáng với ơn cứu độ. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây