Hành trình huyền nhiệm của Ba Vua và bài học cho chúng ta

Chủ nhật - 14/12/2025 22:44  14
Abigail James December 10, 2025
 

Mỗi mùa Giáng Sinh về, các Ki-tô hữu trên khắp thế giới đều hướng ánh nhìn về Bê-lem – nơi có máng cỏ nghèo hèn, Thánh Gia và ngôi sao sáng chỉ đường cho ba nhà đạo sĩ đến từ Phương Đông. Ba khách hành hương, được biết đến như Ba Vua hay Ba Nhà Hiền Triết, xuất hiện dù chỉ thoáng chốc trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, ấy thế mà hành trình của họ vẫn đang tiếp tục soi sáng cho đời sống người Ki-tô hữu một cách sâu sắc.

Ba Vua không phải người Do Thái. Họ là những học giả, những người nghiên cứu về những sự trên trời thông qua những dấu chỉ và tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau những dấu chỉ ấy. Sự xuất hiện của họ trong Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Ki-tô đã đến không chỉ cho Israel nhưng cho muôn dân tộc – mà ngay từ đầu, ánh sáng của Ngài đã được chuẩn bị để soi chiếu mọi ngóc ngách trên hành tinh này. Hành trình của họ là biểu tượng cho khát vọng thẳm sâu của con người là chính Thiên Chúa, ngay cả khi họ không biết Danh Ngài cách tròn đầy.

Khi thấy ngôi sao xuất hiện, họ lên đường. Họ không chờ đợi một thời điểm chín muồi, cũng không cần những thông tin cụ thể hơn, với một sự tiện nghi và chắc chắn. Họ đã đáp trả cách mau mắn. Niềm tin của họ bắt đầu bằng một câu hỏi: “Vua Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu?” – và câu hỏi đó dẫn họ lên đường, tìm đến để thờ lạy Ngài. Sự vận hành từ hành trình tìm kiếm đến thờ lạy cũng chính là trung tâm của đời sống thiêng liêng Ki-tô giáo. Ba Vua đã cho chúng ta thấy đức tin luôn khởi đi từ sự khao khát, sự tò mò, và trong sự tác động nhẹ nhàng của ân sủng qua lời thì thầm “Hãy đi – vẫn còn những điều lớn lao ở phía trước”.

Cũng nơi các trang Tin Mừng về Ba Vua, chúng ta thấy cuộc gặp gỡ của các vị với vua Hê-rô-đê vẫn còn nguyên giá trị với thời đại chúng ta. Hê-rô-đê là biểu trưng cho sự sợ hãi, lòng kiêu ngạo và khao khát ích kỉ gắn chặt với quyền lực. Tin Mừng kể lại rằng khi nghe lời thỉnh cầu dối trá của Hê-rô-đê, Ba Vua ra đi; nhưng ngay sau đó, họ cũng nghe được lời cảnh báo đến từ Sứ Thần của Thiên Chúa và họ đã từ chối cộng tác với cái ác. Về điểm này, Ba Vua dạy chúng ta về sự can đảm làm theo tiếng Chúa thay vì nghe theo lời thế gian – đặc biệt khi có những xung đột hay gặp khó khăn.

Cuối cùng, những món quà mà họ dâng Hài Nhi Giê-su cũng là một hình ảnh mạc khải căn tính của Ngài: Vàng để tiến dâng Vua, nhũ hương để dâng cho Chúa, và mộc dược để ướp xác Đấng sẽ chịu đau khổ và chịu chết để cứu độ chúng ta. Những của lễ này mang những ý nghĩa thật sâu xa – chúng mang tính ngôn sứ. Và mặc dù Ba Vua đi lối khác mà về xứ họ, nhưng trái tim của họ, tâm hồn của họ đã được biến đổi. Cũng vậy, mọi cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô phải luôn dẫn tới sự biến đổi và bước theo con đường mới được soi sáng bằng ân sủng.

Với người Công giáo hôm nay, câu chuyện Ba Vua vẫn là một lời mời gọi họ tìm kiếm Đức Ki-tô trong sự kiên nhẫn, để ánh sáng của Ngài soi chiếu cuộc đời chúng ta, quyết liệt khước từ những Hê-rô-đê của thời đại chúng ta, và đặt Chúa là trung tâm cuộc đời chúng ta. Hành trình của Ba Vua cũng chính là hành trình của chúng ta. Sự tôn thờ của họ là ơn gọi của chúng ta. Và niềm vui của họ nơi hành trình tìm kiếm Hài Nhi ở Bê-lem cũng chính là niềm vui mà chúng ta được mời gọi khám phá mỗi dịp Giáng Sinh: rằng Thiên Chúa đã đến gần, ơn cứu độ đã được ban cho thế giới, và mọi dân tộc đều được mời gọi đến bái thờ Vua Giê-su.

Ước chi mỗi khi chúng ta cử hành Lễ Hiển Linh, ước chi chúng ta cũng trở thành những nhà Hiền triết khôn ngoan – biết mở lòng ra trước những dấu chỉ đến từ Thiên Chúa, mau mắn thờ lạy và sẵn sàng bước theo con đường dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Giê-su.

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây