Cảnh báo thế giới trong ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái
Chủ nhật - 01/02/2026 09:15
14
Abigail JamesJanuary 27, 2026

(Wikimedia Commons)
Trong khi Giáo hội hiệp thông kỉ niệm ngày này, Giám đốc của viện bảo tàng quốc gia Auschwitz-Birkenau State đã cảnh báo rằng nhân loại đang bị đe doạ bởi sự lãng quên một trong những kí ức đau thương nhất – nhưng thiết yếu – được coi như một trong những nền tảng khôn ngoan luân lý của con người.
Theo Vatican News, Piotr Cywiński đã trình bày những suy tư sâu sắc về tình trạng của thế giới hiện đại trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 27 tháng Một vừa qua, nhân dịp kỉ niệm cuộc giải phóng trại tập trung và diệt chủng của chế độ Đức Quốc Xã tại Auschwitz-Birkenau. Ông mô tả không khí toàn cầu đang bị bao phủ bởi sự bấp bênh và tương đối luân lý, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo tồn những kí ức lịch sử.
“Thế giới hậu chiến tranh đang bị phân rã” Cywiński nói, và thêm rằng “những thay đổi sâu sắc đang ảnh hưởng không chỉ đến văn hoá và đời sống tinh thần, nhưng còn cả đến chính trị và luật quốc tế”. Ông cảnh báo rằng nhân loại đang bước vào một giai đoạn mà việc lưu giữ và chuyển trao những kí ức không phải là một sự chọn lựa tuỳ tiện, nhưng là một đòi hỏi cốt lõi. “Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một thời đại rất cần lưu giữ những kí ức xa xưa, thậm chí xa hơn chúng ta đã từng hoặc sẽ tưởng tượng”, ông nói.
Cùng với đó, Cywiński cũng nhấn mạnh rằng những người sống sót trong cuộc diệt chủng Do Thái đã trao phó cho thế giới tất cả những gì họ có thể. Theo Vatican News, ông cũng lưu ý rằng những người sống sót “đã trao phó những gì họ có thể trao phó, và những gì họ tin rằng họ có thể lãnh hội – những trải nghiệm đến từ một thế giới hoàn toàn khác, đó là những trải nghiệm kinh hoàng mà họ đã phải trải qua trong trại tập trung”.
Khi thế hệ những người sống sót dần qua đi, Cywiński khuyến khích các cộng đồng xã hội tiếp tục đảm nhận trách nhiệm chuyển trao những kí ức về họ. Ông nói: “Tôi thiết tưởng thế giới hôm nay – và cả các thế hệ tương lai – cần trở thành một cộng đồng có khả năng rút ra những hệ luận cho tương lai từ kinh nghiệm của con người,” qua đó nhấn mạnh bổn phận luân lý không thể chối bỏ của việc tưởng nhớ.
Ngày quốc tế tưởng cuộc diệt chủng Do Thái được thành lập bởi Liên hiệp Quốc vào năm 2005 và được tổ chức hằng năm vào ngày 27 tháng Một, để tưởng nhớ hàng triệu nạn nhân Do Thái bị giết bởi Đức Quốc Xã trong suốt Thế Chiến thứ Hai. Cách riêng, với người Công giáo, ngày này cũng được tổ chức như ngày kêu gọi loại trừ nạn kì thị chủng tộc và bảo vệ nhân phẩm của tất cả mọi người, bảo đảm rằng những bài học từ trang sử đen tối đã được viết lên sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Tác giả: Thất Nguyễn Chuyển ngữ
Nguồn tin: catholiconline.news