Đức Lêô XIV cổ võ giới trẻ Công giáo khôn ngoan sử dụng công nghệ và xây dựng tình bạn đậm với Đức Kitô

Thứ hai - 24/11/2025 08:27  8
Abigail James November 21, 2025
 
picture1 1

(Vatican Media)
Như Vatican News đưa tin, Đức Lê-ô XIV đã có bài nói chuyện trực tiếp với hơn 15.000 thanh thiến niên Hoa Kì trong một buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Sáu tại Indianapolis[1]. Ngài mời gọi họ lãnh nhận các Bí tích, để làm giàu tình bạn đích thực với Chúa và sử dụng công nghệ hiện đại đúng cách, không thay thế, để mỗi ngày sống vững vàng hơn căn tính Ki-tô hữu của mình.

Đức thánh cha đã tham dự Hội nghị Thanh thiếu niên Công giáo quốc gia (NCYC) qua đường link video, nơi ngài được chào đón nồng nhiệt bởi các bạn trẻ Công giáo háo hức để được lắng nghe những suy tư của vị cha chung về một số chủ đề, từ lòng thương xót và sức khoẻ tinh thần, cho tới trí tuệ nhân tạo và tương lai của Giáo hội.

Theo đó, ngay trong sứ điệp mở đầu, Đức Lê-ô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ngài đối với sư thiện chí của các bạn trẻ quy tụ cách cá vị; ngài nhắc nhớ họ đời sống cộng đoàn nơi giáo xứ, việc cầu nguyện, và các Bí tích là “những cơ hội thiết thực để có thể gặp gỡ Chúa Giê-su”. Ngài cũng cổ võ các bạn trẻ duy trì hoạt động nơi các cộng đoàn đức tin, đặc biệt tìm gặp Đức Ki-tô nơi Bí tích Hoà Giải và Bí tích Thánh Thể.

Khi được hỏi về những trở ngại để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức thánh cha không phủ nhận việc xin sự tha thứ có thể khó khăn, nhưng ngài nhắc nhớ các bạn trẻ rằng “tội lỗi không bao giờ là câu trả lời cuối cùng”. Theo đó, ngài nhắc lại một lời giáo huấn đầy khôn ngoan của Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô: “Đức thánh cha Phan-xi-cô đã từng nói rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ - nhưng chỉ có chúng ta mới mệt mỏi khi xin sự tha thứ mà thôi!”

Buổi nói chuyện tiếp tục đề cập tới vấn đề sức khoẻ tinh thần – một chủ đề rất hiện sinh của nhiều bạn trẻ. Về vấn đề này, Đức Lê-ô khích lệ người trẻ phó thác những nỗi đau, sự rối loạn và những nỗi buồn cho Đức Ki-tô. Theo Đức thánh cha: “Trong thinh lặng, chúng ta có thể nói chuyện với Chúa một cách chân thành, cởi mở về tất cả những gì sâu thẳm nơi tâm hồn”. Cũng vậy, ngài lưu ý rằng sức mạnh đến từ việc tôn kính Thánh Thể giúp các bạn trẻ biết rằng Đức Giê-su “luôn nhìn chúng ta bằng tình yêu”. Ngài mời gọi các bạn trẻ tìm đến với những người lớn đáng tin cậy và những người bạn đích thực, những người có thể giúp họ “tìm thấy Chúa Giê-su mỗi khi cuộc sống gặp khó khăn”.

Đề cập tới vai trò của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Đức thánh cha chân nhận rằng nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, những cộng cụ kĩ thuật số có thể phục vụ cho đức tin. Theo ngài, “công nghệ có thể giúp chúng ta làm được nhiều thứ và thậm chí thực sự giúp chúng ta sống đức tin Ki-tô giáo của mình cách sống động”, và ngài cũng nói thêm rằng “chúng có thể cung cấp cho chúng ta những công cụ hữu ích đáng kinh ngạc để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tìm hiểu sâu hơn những điều chúng ta tin”. Tuy nhiên, Đức thánh cha cũng cảnh báo các bạn trẻ Công giáo không bao giờ cho phép công nghệ thay thế những mỗi tương quan thật của con người hoặc hiệp thông Thánh Thể.

Còn về AI, Đức Lê-ô đề xuất một cái nhìn cân bằng, khi ngài nói: “Hãy cẩn trọng khi việc sử dụng AI không giới hạn sự phát triển con người thật của bạn”. Dẫu vậy, ngài cũng khuyến khích các bạn trẻ sử dụng nó “như một cách thế, một công cụ mà nếu ngay ngày mai nó biến mất, các bạn vẫn có thể biết cách suy nghĩ, sáng tạo và hành động cách tự lập”. Đức thánh cha cũng nhấn mạnh rằng “AI không bao giờ thay thế quà tặng độc nhất là “cái bạn là” trong thế giới”.

Khi được hỏi về tương lai của Giáo hội, Đức thánh cha nhắc nhớ các bạn trẻ về lời hứa của Đức Giê-su rằng “cửa địa ngục không thắng nổi Giáo hội”. Theo đó, ngài khẳng định giới trẻ là hiện tại và tương lai của Giáo hội và khích lệ họ tham gia Thánh Lễ Chúa Nhật, tích cực tham gia đời sống giáo xứ, và phân định tiếng Chúa về ơn gọi của mỗi người.

Đức thánh cha kết luận bằng việc cổ võ các bạn trẻ trở thành “những người bạn của Đức Ki-tô” và những nhà truyền giáo, những người xây dựng sự hợp nhất hơn là gây chia rẽ. Nhưng ngài cũng cảnh báo rằng: “Hãy cẩn trọng không được sử dụng những ý thức hệ chính trị để nói về đức tin”, bởi vì “Giáo hội không thuộc về bất cứ đảng phải chính trị nào”. Thay vào đó, ngài khẳng định Giáo hội đào tạo lương tâm để các tín hữu có thể “suy nghĩ và hành động với sự khôn ngoan và tình yêu”.

Cuối cùng, Đức thánh cha khích lệ các bạn trẻ rằng: “Chẳng có lý do nào lớn hơn, ngoài Tin Mừng thúc đẩy bạn dâng hiến cuộc đời. Vì thế, hãy trở thành người lan toả “ánh sáng và niềm vui” được kín múc nơi Đức Ki-tô cho mọi người”.

[1] Indianapolis là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Indiana tại Hoa Kỳ. Thành phố này còn là một trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng và được mệnh danh là "Thủ phủ Đua xe của Thế giới". Indianapolis được quy hoạch theo kiểu giống Washington, D.C., với các đường phố tỏa ra và hội tụ tại một vòng xoay trung tâm.

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây