Những năm gần đây, tôi được tham dự việc khánh thành và dâng thánh lễ tạ ơn tại nhiều nhà thờ mới trên khắp giáo phận Bùi Chu. Có khi thì nhà thờ xứ lớn nguy nga lộng lẫy như nhà thờ Phú An, Đại Đồng,...
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ngày 24/11/2025, cộng đoàn giáo họ Chứng Nhân – giáo xứ Thanh Thuỷ hân hoan cử hành Thánh lễ Quan thầy mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam,
Eliza, 16 tuổi, kết hôn với Andrew Johnson - một thợ may 20 tuổi chưa từng đi học. Bà kiên nhẫn dạy ông đọc và viết. Từ những tháng ngày nghèo khó, ông vươn lên trở thành tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ.
Hòa chung niềm hân hoan của cả Giáo Hội mừng Đại Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Chúa Nhật, ngày 23/11/2025, cộng đoàn giáo xứ Văn Giáo, Phương Lạc và Phúc Đông thuộc giáo hạt Quỹ Nhất đã hành hương
Là một giáo dân sống giữa thời đại 4.0 rồi 5.0 sắp tới, tận mắt chứng kiến trí tuệ nhân tạo bùng nổ từng ngày, tôi cảm nhận rõ Hội Thánh cũng đang bước vào một hành trình mới.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy chúng ta thêm hăng hái nhiệt thành, mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa,
Là Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa môi trường sống hằng ngày. Làm chứng cho Chúa cách cụ thể là sống theo lời dạy của Chúa Giê-su.
Cụ Cố Giuse Nguyễn Viết Riễm đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g05 thứ Ba, ngày 25/11/2025 tại giáo xứ Thuận Thành, giáo phận Bùi Chu, thuộc xóm Thuận Thành, xã Giao Hoà, tỉnh Ninh Bình
Trong những ngày hồng phúc của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025, hơn 500 bạn giới trẻ của Giáo phận Bùi Chu đã hiện diện thật rạng rỡ và đầy sức sống.
“Đừng để gì làm xao động lòng con, đừng để gì làm con hoảng sợ. Mọi sự đều qua đi. Thiên Chúa không hề thay đổi. Ai có Ngài, chẳng thiếu gì; chỉ mình Ngài là đủ!” - Têrêxa Avila.
Con người là một sinh vật hiện hữu bằng kí ức và sống bằng những kỉ niệm. Thật vậy, cuộc đời được dệt nên bởi những kí ức, để rồi mỗi khi có cơ hội gặp lại nhau, chúng ta thường kể lại cho nhau nghe...