Anh chị em và mẹ của Chúa Giêsu

Thứ năm - 20/11/2025 04:51  14
Lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ 21/11
Dc 2,14-17; Mt 12,46-50

images 1Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ Đức Maria dâng mình trong Đền thờ. Ngày lễ này khởi đi từ ngày lễ thánh hiến một thánh đường tôn kính Đức Maria tại Giêrusalem, từ thế kỷ thứ IV trong Giáo Hội Đông Phương. Ở Giáo Hội Phương Tây, ngày lễ này được cử hành từ thế kỷ thứ IX tại các đan viện ở Ý, rồi sau đó làn tràn sang bên Anh. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XI đã cho phép cử hành ngày lễ Đức Maria dâng mình trong Đền thờ vào năm 1373.

Việc Đức Maria được thánh Gioakim và thánh Anna dâng cho Thiên Chúa trong Đền thờ, để thực hiện tập tục truyền thống của người Do Thái: mọi trẻ nhỏ đều được dâng vào Đền thánh để được thánh hiến. Mẹ Maria được dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ Giêrusalem để trọn vẹn con người của Mẹ được thánh hiến, hoàn toàn thuộc về Chúa và để Thiên Chúa chuẩn bị cho Mẹ lãnh nhận sứ mạng cao cả là trở thành Mẹ của Đức Giêsu Kitô. Khi tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giáo Hội dạy chúng ta rằng: “Đức Trinh Nữ rất thánh Maria nhờ Thiên Chúa toàn năng và nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại ban cho ân phúc đặc biệt, là ngay từ khi thụ thai đã được gìn giữ khỏi hết mọi vết nhơ của tội nguyên tổ. Đó là tín điều được Thiên Chúa mặc khải, vì thế buộc mọi người phải tin vững vàng mãi mãi”. Dù được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ ngay từ khi thụ thai, nhưng việc thực thi tập tục truyền thống của cha ông, và tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, cũng là cách thế để Mẹ Maria hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa, và để trọn vẹn con người của Mẹ được thánh hiến.

Thoạt nghe bài Tin mừng Mátthêu hôm nay, chúng ta dễ có suy nghĩ Chúa Giêsu coi nhẹ tình cảm gia đình máu mủ ruột thịt, lãnh đạm với mẹ và anh em của Người. Nhưng nếu đọc và suy gẫm kỹ, chúng ta mới hiểu rằng, hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu đang muốn đề cao người mẹ yêu dấu của mình. Vì như Chúa Giêsu khẳng định: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Trọn cuộc đời của Đức Maria, Mẹ luôn lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đón nhận lời sứ thần Gápriel truyền tin, và cất lên lời thưa “Xin vâng”, khai mở ơn cứu độ và sự sống mới cho nhân loại. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với các gia nhân “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5) để giúp cho gia đình đôi tân hôn đón nhận ân phúc từ phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Mẹ luôn lắng nghe và suy gẫm trong lòng các biến cố cuộc đời Đấng Cứu Thế. Đặc biệt, dưới chân thập giá, Mẹ sống đức tin vào Thiên Chúa mãnh liệt, lắng nghe lời trăn trối của Người Con Chí Ái, đón nhận người môn đệ Chúa yêu và nhân loại làm con của Mẹ. Qua đó, chúng ta hiểu rằng, Mẹ luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, và trở nên mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những ai đi trên con đường đức tin biết lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta cũng được thuộc về gia đình của Thiên Chúa, trở thành anh chị em của Đấng Cứu Thế. Amen!

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây