Niềm vui ơn cứu độ

Thứ hai - 24/11/2025 10:13  6
Bao giờ tận thế? Đó là câu hỏi mà biết bao đời nay, vẫn làm con người khắc khoải. Với những người không có niềm tin, những người cho rằng chỉ có cuộc sống đời này, tận thế là sự hủy diệt, là chấm dứt tất cả, cho nên họ sống vội, tận hưởng cho thật nhiều. Còn với những người có niềm tin vào sự sống mai hậu, thì tận thế không phải là chấm dứt tất cả, cũng chẳng phải là sự hủy diệt như người ta vẫn thường suy nghĩ như vậy, nhưng là thời kỳ Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Đó là ngày của niềm vui ơn cứu độ hơn là ngày của sợ hãi lo âu. Tuy nhiên, chỉ những ai sống tỉnh thức và sẵn sàng thì mới có thể vui được trong ngày Chúa đến.

Bao giờ thì Chúa quang lâm? Và có điềm gì báo trước? Đó là câu hỏi mà các môn đệ đã hỏi Đức Giêsu. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, nhưng qua một vài biến cố và những hiện tượng xảy ra trên thế giới, Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, đừng để mình bị lừa gạt bởi những kẻ mạo danh hay xuất hiện để lôi kéo người ta theo họ. Đừng sợ hãi chi cả, vì những biến cố ấy phải xảy ra nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.

Thay vì sợ hãi, người Kitô hữu cần phải tỉnh thức và sẵn sàng. Đồng thời sống trọn vẹn những giâu phút hiện tại trong Chúa, cùng Chúa và vì Chúa. Có như thế, dù Chúa đến bất ngờ, thì không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và ngày Chúa đến thực sự là ngày của niềm vui trọn vẹn, ngày đáng ao ước và khát mong. Ngày của niềm vui đoàn tụ của các con cái Thiên Chúa trên trời.

Truyện kể rằng có một vị linh mục truyền giáo kia qua Mỹ châu tinh xây bệnh viện và trường học để phục vụ người nghèo. Ngài miệt mài suốt 10 năm và ngạc nhiên thấy nhiều người trong giáo đoàn đến với các giáo điểm của các nhà truyền giáo khác. Ngày kia, ngài ta thán với một ông già rất ngoan đạo lúc nào cũng luẩn quẩn ở nhà thờ và giúp đỡ linh mục. Ông nhìn ngài và vừa nói vừa nức nở: "Thưa cha, con không muốn làm cha đau lòng nhưng con phải nói thật với cha, cha đem đến cho chúng con nhiều thứ tốt đẹp, cha làm việc thật vất vả nhưng cha không dám đem Chúa Giêsu đến cho chúng con, chúng con cần Chúa Giêsu".

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng ta hằng gắn bó với Chúa và sống hết tình con thảo trong từng giây phút đời sống chúng ta. Amen.

Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đoàn

 Tags: khắc khoải
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây