Giờ Chúa viếng thăm

Thứ tư - 19/11/2025 04:46  17
THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Lc 19,41-44

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đến gần và trông thấy thành Giêrusalem và Ngài đã khóc thương cho thành này. Đây là lần duy nhất mà Tin mừng Luca nói Chúa Giêsu khóc. Ngài đã khóc thương cho thành Giêrusalem vì dân thành mải mê thế tục, không nhận ra Đức Giêsu và đã từ chối Ngài. Thử hỏi có khi nào chúng ta từ chối Ngài không?

Thật ra, điều xảy ra cho thành Giêrusalem cũng có thể xảy ra cho mỗi người ở mọi thời: mỗi người đều có những giây phút hồng phúc được Chúa ghé nhìn đem lại ơn lành. Theo quan niệm Kinh thánh, được Thiên Chúa “ghé mắt” là một hồng phúc, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh đã phải cất lên: “Nguyện Chúa ghé mắt đến nhà này”. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã khóc. Điều này muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn đã thương xót và tiếc thương con người. Tại sao Ngài khóc? Thưa, Ngài khóc vì dân thành không nhận ra Ngài, Đấng mang đến cho họ bình an, hạnh phúc đích thực. Ngài tiến vào thành trong tư cách là vị vua hòa bình. Các môn đệ và nhiều người tung hô và đón nhận Ngài, nhưng dân thành Giêrusalem, nhất là giới lãnh đạo Do thái lại từ chối Ngài. Bởi vì thành này đã không nhận ra: “Thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm”, nghĩa là không đón nhận ơn cứu độ hay bình an mà Chúa Giêsu mang đến nên nó mới bị các nước chung quanh thành kẻ thù công hãm nó.

lament over jerusalemHôm nay, Thiên chúa vẫn tiếp tục “ghé mắt” viếng thăm chúng ta và mong muốn đem sự bình an cho tâm hồn mỗi người. Ai đón nhận Ngài, Ngài sẽ ban cho họ sức mạnh để vượt qua mọi gian nan thử thách và tìm được bình an thật sự ngay trong nghịch cảnh. Hãy để Chúa ngự trị trong lòng chúng ta và để Ngài mang bình an cho chúng ta. Ý thức giờ Thiên Chúa viếng thăm đang xảy ra không những cho bản thân, mà còn cho cả dân tộc và toàn thể nhân loại, Đức Maria đã nhận định về ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa viếng thăm: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Chỉ có một lý do cho cuộc viếng thăm của Thiên Chúa là thể hiện lòng thương xót đối với những người được Ngài viếng thăm. Do đó, nếu không đón nhận giờ Chúa viếng thăm, con người không những gây thiệt hại cho chính mình, mà còn cho cả người khác nữa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa cảnh tỉnh, đồng thời biết mở rộng tâm hồn đón nhận những giây phút ân sủng của Chúa để được sống an vui, hạnh phúc muôn đời – Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây