THỨ SÁU TUẦN 32 TN NĂM LẺ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa.
Xin đẩy xa những gì cản bước tiến trên đường về với Chúa, để ta biết hãm mình đền tội, hầu, được Chúa xót thương, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Đanien: Người mặc áo vải gai. Như trong sách Khải huyền của thánh Gioan, trời cũng trực tiếp tham dự vào cuộc chiến của con người. Những cuộc chiến giữa một bên là Micaen, thiên thần hộ thủ của dân Ítraen và của Hội Thánh, với bên kia là các thiên thần tượng trưng cho các dân ngoại, những cuộc chiến đó tượng trưng cho bao thử thách và đau khổ của Dân Thiên Chúa… Ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi, Thiên Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và vì chính những lời ấy mà ta đến. Hỡi Đanien, đừng sợ, ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật.
Xin đẩy xa những gì cản bước tiến trên đường về với Chúa, để ta biết từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ II: Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta… Anh em hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa; hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.
Xin đẩy xa những gì cản bước tiến trên đường về với Chúa, để ta nhận biết và quy phục quyền chủ tể của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Khôn Ngoan: Nếu chúng có đủ khả năng nghiên cứu các sự vật trên trời, thì tại sao không nhận ra Đấng Chủ Tể ? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18A: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế. Ngày Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như thời ông Nôê, và một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Ngày Con Người, chúng ta sẽ đứng thẳng và ngẩng đầu lên, nếu, chúng ta biết suy phục quyền chủ tể của Thiên Chúa: từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng ta nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng ta nhận biết Đấng Hóa Công; các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành; trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Chúng ta hãy trung thành với những điều chúng ta tin, hãy sống công chính và thánh thiện. Bao lâu còn có thời giờ, còn có Đấng sẵn sàng đón nhận chúng ta, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta. Vậy, nếu chúng ta từ bỏ lạc thú và thắng được chính mình, tức là không để cho lòng chiều theo những dục vọng xấu xa, chúng ta sẽ được hưởng lòng thương xót của Đức Giêsu. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, để dẫn đưa những người yếu đuối về với đường lành, sao cho tất cả chúng ta đều được cứu độ. Chúng ta hãy giúp nhau trở về với Thiên Chúa và hãy sửa bảo nhau, để tất cả chúng ta đều được Chúa đem đi, chứ, đừng để một ai bị bỏ lại. Ước gì Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Ước gì được như thế!