Gửi bạc vào ngân hàng
Thứ ba - 18/11/2025 08:50
6
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin Chúa cho chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, sẽ được Chúa giải thoát, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Dacaria: Ítraen được giải thoát. Ngày xét xử không chỉ gây sợ hãi. Đó cũng là ngày Chúa viếng thăm những kẻ Người yêu mến: ai sống các mối phúc thì sung sướng biết bao, vì Nước Thiên Chúa là của họ… Ta sẽ cứu thoát chúng, sẽ đưa chúng trở về, vì Ta đã chạnh lòng thương xót, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Lòng chúng sẽ vui mừng vì Đức Chúa. Trong ngày ấy, Đức Chúa các đạo binh sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại của dân Người.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, sẽ được thỏa tình chiêm ngưỡng Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Autinh: Tâm hồn người công chính sẽ nhảy mừng trong Chúa… Trước khi được thấy điều bạn không thể thấy, bạn hãy tin rằng bạn chưa thấy. Hãy sống theo đức tin để ngày kia được nhìn thấy tỏ tường. Ở đời này mà không có đức tin nâng đỡ, thì đời sau trên quê trời cũng không được phúc chiêm ngưỡng.
Niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa, sẽ được Chúa thưởng công xứng đáng, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Macabê Quyển II: Đấng Tạo Hóa càn khôn sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 16: Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, lời con than vãn, xin Ngài để ý; xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Trong bài Tin Mừng, ông chủ nói: Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Chúa chọn chúng ta từ giữa thế gian, để chúng ta sinh lợi cho Chúa, Chúa cần chúng ta sinh lợi là ơn cứu độ cho chính mình và cho người khác. Chúng ta hãy ký thác, gửi bạc vào ngân hàng ân sủng của Chúa để sinh lợi tức, Chúa sẽ giữ gìn ta như thể con ngươi, Chúa sẽ che chở ta dưới bóng Người, khi thức giấc, ta được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Bà mẹ đã khuyên đứa con út đừng sợ tên đao phủ, hãy chấp nhận cái chết, vì bà tin rằng sẽ đến ngày Chúa sẽ trả các con lại cho bà. Chúa giàu lòng thương xót, Người sẽ cứu thoát chúng ta, sẽ đưa chúng ta trở về, vì Người là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Lòng chúng ta sẽ vui mừng vì Đức Chúa. Niềm vui của chúng ta sẽ lớn lao và hoàn hảo, niềm hân hoan sẽ trọn vẹn trong ngày Chúa đến. Lúc ấy, chúng ta không phải sống trong hy vọng nữa, vì đã nắm lấy thực tại, tựa như trẻ thơ không còn bú sữa nữa, khi đã ăn được cơm bánh. Bây giờ, chúng ta hãy yêu mến Chúa với niềm hy vọng, vì lúc này, ta chưa nhìn thấy Chúa, vẫn còn đang chờ đợi Ông Chủ trở về. Trong khi chờ đợi, chúng ta phải xác tín rằng: Chính Chúa sẽ cho ta được hoan hỷ; nhờ Người mà ta có được những gì làm cho ta hoan hỷ. Tuy nhiên, chúng ta vui mừng trong Chúa thế nào được, nếu Chúa ở xa chúng ta? Thật ra, Người chẳng ở xa đâu. Người có ở xa là do chính chúng ta đã gây ra điều đó. Vậy, ta hãy yêu mến đi, rồi Người sẽ đến gần chúng ta; ta cứ yêu mến đi, rồi Người sẽ ở lại với ta. Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, ước gì chúng ta tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB