Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên
Lc 21,12-19
Là Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa môi trường sống hằng ngày. Làm chứng cho Chúa cách cụ thể là sống theo lời dạy của Chúa Giê-su và theo gương của Ngài.
Tin Mừng hôm nay cho thấy sống theo lời dạy của Chúa Giê-su để làm chứng cho Chúa không hề dễ dàng. Chính Chúa Giê-su nói: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. Quả vậy, sống theo Tin Mừng là một thách đố đối với mỗi tín hữu bởi vì luôn có một cám dỗ được bày ra ngay khi chúng ta định làm một việc tốt nào đó. Cám dỗ ấy lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Không chỉ chúng ta phải dối diện với cám dỗ này, mà chính thánh Phaolo cũng đã kinh nghiệm nơi bản thân ngài. Ngài gọi đó là một cuộc chiến giữa sự thánh thiện và tội lỗi, giữa lựa chọn tốt và xấu. Thánh nhân đã phải thốt lên rằng: “Sự thiện tôi muốn, tôi lại không làm; sự xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm”.
Vậy đó, lựa chọn sống trung thành với Chúa là một cuộc chiến đấu. Nhất là khi đức tin của chúng ta phải đối diện với những khó khăn và sự bách hại. Đến đây, chúng ta càng cảm phục và yêu mến các thánh tử đạo Việt Nam, những chứng nhân của Chúa Giêsu. Các ngài đã chịu mọi sự khó, ngay cả cái chết vì yêu mến Chúa.
Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu. Ngày nay, sự bách hại dưới những hình thức đau đớn đôi khi không xuất hiện, nhưng dưới dáng vẻ ngọt ngào, dễ chịu. Ví dụ cám dỗ của lối sống đề cao vật chất và tiền bạc. Cám dỗ ấy bắt đầu với những đòi hỏi có vẻ chính đáng: Tôi phải làm việc để có tiền nuôi sống gia đình, để có của dắt lưng phòng khi ốm đau, để giàu có; từ chỗ thỉnh thoảng chúng ta bỏ lễ, bỏ việc bổn phận đạo đức để kiếm tiền; bỏ một lần, hai lần, nhiều lần thành quen. Đến một lúc, chúng ta bỏ lễ, bỏ nhà thờ thành quen mà chẳng còn áy náy gì nữa…
Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm tập luyện một thói quen tốt khó biết bao, nhưng bỏ thói quen tốt ấy, hay làm một việc xấu thì rất dễ dàng.
Vì vậy, chúng ta hãy kiên trì làm việc tốt, nỗ lực sống thánh và thực hành Lời Chúa; vì Chúa Giê-su dạy chúng ta: Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình!