Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy
Thứ hai - 01/12/2025 06:36
1103
Trong bài Tin Mừng của ngày Thứ Ba tuần thứ I Mùa Vọng, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho các môn đệ rằng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Vậy các môn đệ đã thấy gì để được gọi là có phúc?
Điều các ông thấy được không chỉ là quyền năng của Thiên Chúa, cũng không chỉ thấy những việc Thiên Chúa đang thực hiện trong lịch sử, nhưng là thấy chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Người là Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa đã hứa với ông bà nguyên tổ xưa. Đức Giêsu là Đấng mà như ngôn sứ Isaia trong bài đọc I đã nhắc tới: ngày ấy, từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này… Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
Đấng mà các ngôn sứ và nhiều vua Chúa đã mong muốn được thấy mà không được thấy, mong muốn được nghe lời Người giảng dạy, nhưng cũng chẳng được nghe, thì nay các môn đệ, không những được thấy tận mắt, được nghe tận tai những lời Ngài nói, mà còn được sờ chạm và chiêm ngưỡng vinh quang thần tính của Người. Và đó quả là một phúc lành như Đức Giêsu đã nói.
Còn chúng ta hôm nay thì sao? Tuy chúng ta không được thấy và được chiêm ngưỡng tận mắt Đấng cứu độ là Đức Giêsu như các môn đệ năm xưa, nhưng chính nhờ Người mà chúng ta được hiện hữu trên trần gian này, cũng nhờ Người mà chúng ta được sống và được cứu độ.
Các môn đệ và mỗi người chúng ta được diễm phúc nhìn thấy và nhận ra Người, không phải bởi nỗ lực của chúng ta, cũng chẳng phải bởi chúng ta công chính và xứng đáng hơn những người khác, song là vì thánh ý Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết về Ngài, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Qua Đức Giêsu, chúng ta được biết về Thiên Chúa Cha và kế hoạch yêu thương của Người, đồng thời, chúng ta cũng được biết ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được sống và được hạnh phúc, chỉ có điều, chúng ta được mời gọi bước vào con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta bước theo. Con đường ấy có tên là Giêsu.
Hãy để Đức Giêsu được lớn lên mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể nói lên như thánh Phaolo: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Nhờ đó, chúng ta trở nên những hiện thân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đoàn