Đoàn ơn gọi Gx Trại Đáy mừng bổn mạng

Chiều Chúa Nhật IV Phục Sinh, giáo xứ Trại Đáy hân hoan mừng lễ Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, đồng thời cũng là ngày bổn mạng của Đoàn Ơn Gọi giáo xứ.

Tháng 5 - Tháng dâng hoa kính Đức Mẹ

Tháng 5 hằng năm là thời gian đặc biệt mà Giáo Hội dành để kính nhớ và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu.

Không ra đi sẽ không đến

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng ta được tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui

Ơn cứu độ ngoài Kitô giáo theo thông điệp Redemptoris Missio - Sứ vụ Đấng Cứu Thế

Sâu thẳm nơi hữu thể mang tên “người”, giữa muôn vàn xung khắc, luôn vang vọng một khát vọng vô biên, đó là được sống và hạnh phúc. Tuy nhiên, vì là một sinh vật phải chết,

Gh Lạc Nội, Gx Thuận Thành, dâng hoa kính Đức Mẹ

Hòa chung trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo họ, cùng với tâm tình con thảo yêu mến Đức Mẹ Maria, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026, giáo họ Lạc Nội tổ chức...

Chết trước tử đạo

Lời Chúa hôm nay cho thấy người tử đạo không chết khi máu đổ, nhưng từ lúc chấp nhận đứng về phía Chúa Kitô dù phải bị loại trừ. Khởi đầu của một cái chết âm thầm hơn - ‘chết trước tử đạo!’.

Thần Khí sự thật

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mầu Nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng ta ân huệ dồi dào, xin Chúa cho ta được thấy những ân huệ Chúa...

Làm chứng bằng sức mạnh của Thánh Thần

Sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng thế giới có thể được cô đọng trong cụm từ: “Làm chứng cho Tin Mừng”. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ, và bây giờ Người vẫn tiếp tục ngỏ lời...

Chúa Nhật 6 Phục sinh năm A

Tuần trước, qua các bài đọc Lời Chúa, chúng ta đã suy niệm về mầu nhiệm Giáo hội với hai đặc tính : Duy nhất và thánh thiện.

Yêu thương thì ở lại

Khi yêu, bao giờ người ta cũng muốn ở với nhau, làm những gì tốt nhất cho nhau. Nếu phải đi xa, phải vĩnh biệt, người ta sẽ để lại cho nhau một vật gì đó làm kỉ niệm, một lời gì đó để ghi nhớ.

Yêu để làm gì và yêu như thế nào?

Chúa Nhật tuần trước, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Ngài biết các ông sắp phải chứng kiến cảnh Thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh...

Một Đấng Bảo Trợ khác

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong những ngày vui này, xin Chúa cho tất cả chúng ta biết đem lòng sốt sắng mừng Đức...

Chúa Thánh Thần, Đấng Parakletos

Phụng vụ Chúa Nhật cuối cùng trước lễ Thăng Thiên và Hiện Xuống hướng chúng ta tới việc chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân Thánh Thần. Bài đọc II trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ khẳng...

Thầy đã chọn anh em

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy mà cho ta được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa,

Mất tôi - Được tôi

Để đem cả thế giới về cho Chúa Kitô, con người trước hết phải biết quên mình. Lời Chúa hôm nay hé mở một nghịch lý lạ lùng: chính lúc ‘mất tôi’, chúng ta lại ‘được tôi’ cách sâu xa nhất.

Điều Thầy truyền dạy

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta được hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua,

Tĩnh tâm hàng Giáo sĩ Bùi Chu tháng 05/2026

Cứ vào đầu tháng lẻ, hàng giáo sĩ Bùi Chu lại tập trung về Toà Giám mục để tĩnh tâm tháng. Lần tĩnh tâm tháng Năm này bắt đầu vào 05g chiều thứ Tư, ngày 06/05 và kết thúc sau bữa cơm trưa thứ Năm,...

Không chỉ là Chúa Kitô

“Yêu mến Chúa Kitô là yêu mến Giáo Hội; chống đối Chúa Kitô, thì không chỉ chống đối Ngài, nhưng còn là Giáo Hội của Ngài!” - William Barclay.

Ở lại trong Thầy

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thương thánh hóachúng ta là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng ta là những người bất...

Chân dung vị Giám mục tương lai theo định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục

Báo cáo của Nhóm nghiên cứu số 7 tại Thượng Hội đồng Giám mục mở ra một hướng đi đầy hy vọng về cách thức chúng ta nhận diện những vị lãnh đạo Giáo hội trong tương lai.
Chưa chọn bài
Một ngày 24 tiếng, linh mục làm gì?
Truyện: Bi kịch người đàn bà lầm lỗi
Truyện: Nhà chồng ngoại giáo
Truyện: Chông chênh đường truyền giáo
Đừng để nhà tù giữa đời lấy mất sự bình an của ta.
Giữa đêm tối cuộc đời, chỉ cần một lời: Giêsu, có con đây!
ĐHY Fx. Thuận, Người giữ lửa hy vọng
Truyện: Đêm Satan, Đêm đức tin - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Tiếng chuông - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Truyện cổ tích chưa được kể - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Ngục tối - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Nụ hôn trong đêm không ngờ - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Con Muỗi - Lm. Nguyễn Tầm Thường
Truyện: Hai Bàn Tay - Lm. Nguyễn Tầm Thường
ĐHY Fx. Thuận, Thánh Thể trong ngục tù
ĐHY Fx. Thuận, Chứng nhân của hy vọng
Tiếng lòng của tòa giải tội
Đừng coi tuổi già của cha mẹ là điều phiền phức
Con ơi, gắng học giỏi, đi tu làm cha cho sướng
Bước ngổn ngang của một người vừa xuất tu
VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
Chưa chọn bài
Vatican News ngày 10/05/2026
Vatican News ngày 09/05/2026
Vatican News ngày 08/05/2026
Vatican News ngày 07/05/2026
Vatican News ngày 06/05/2026
Vatican News ngày 05/05/2026
Vatican News ngày 04/05/2026
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây