Truyền thông giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức ngày hội ngộ tuyệt vời vào sáng thứ Sáu, ngày 05/12/2025, tại giáo xứ An Bài, giáo phận Bùi Chu, nơi cha đặc trách Truyền thông giáo tỉnh Hà Nội đang coi sóc.
Riêng thời gian dành cho việc làm hang đá Giáng sinh bên ngoài khuôn viên nhà thờ của giáo xứ được bắt đầu ngay từ hôm thứ Ba, ngày 03/12/2025 và còn kéo dài sang cả buổi tối trong suốt mấy ngày vừa...
Giáo họ Bắc Câu – một giáo họ nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống – trực thuộc Giáo xứ Kiên Lao, xa giáo xứ. Dù ở cách xa trung tâm giáo xứ, nhưng qua nhiều thế hệ, Bắc Câu vẫn luôn giữ vững ngọn lửa đức...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng,
Trong bài hát “Tin hay không tin”, tác giả Nguyễn Lý đã viết: “Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân.
Hình ảnh hai người mù trong Tin Mừng hôm nay là một bức hoạ thật đẹp về ‘những con tim đồng thanh’ - cùng thở trong Thiên Chúa - “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”.
Năm nào cũng thế, mỗi Chúa Nhật II Mùa Vọng, chúng ta lại được gặp gỡ ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Ngài được gọi là Gioan “Baotixita”, Gioan “Báp-tít” (Baptist) hay Gioan “Tẩy Giả”, vì là “người làm đã làm...
“Julius Caesar chinh phục 800 thành phố, nhuộm cẩm bào bằng máu của một triệu kẻ thù; thế mà ngay sau chiến thắng vĩ đại nhất, Caesar bị đâm chết bởi những người bạn chí thiết!
Trong cuốn Đường Hy vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết: “Không ai bắt con chối Chúa, nhưng có thể bắt con đi ngược lại với đường lối của Chúa, lấy cớ để giữ Đức tin.