Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha,
Ban TNTT Giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức mừng kính sinh nhật Đức Maria - Quan thầy, thường huấn cho các huấn luyện viên Giáo tỉnh, bầu Ban Điều hành nhiệm kỳ 2025 - 2028,
Sáng ngày 08/09/2025, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, Tân linh mục Giuse Hoàng Văn Yên, thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa, đã trở về quê hương giáo xứ Vinh Phú, để cùng với thân quyến và...
Chúa nhật XXIII Thường Niên ngày 7/9/2024, Cộng đoàn giáo họ Diêm Điền long trọng chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là một niềm vinh dự đặc biệt cho Cộng đoàn, vì được chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.
Sau khi đã bàn bạc, các Giám mục trong 11 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã quyết định tổ chức thường huấn cho các linh mục trong toàn giáo tỉnh vào cùng một đợt tại khu du lịch Sầm Sơn thuộc giáo...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha,
Hòa trong bầu không khí rộn ràng của tiết trời mùa thu – mùa tựu trường, với niềm hân hoan và chan chứa hy vọng. chiều Chúa Nhật, ngày 07/9/2025, Giáo xứ Xuân Thủy đã long trọng tổ chức lễ khai giảng...
Tại sao nhìn lên Thập giá Đức Giêsu thì sẽ được sống? Một biến cố cách đây cả hai ngàn năm, nơi một bối cảnh địa lý, chính trị, văn hóa, xã hội hoàn toàn xa lạ thì có liên quan gì đến cuộc sống của...
Nhờ việc bám chặt đôi vai của Chúa Cha, cuộc sống của Chúa Giêsu dường như đã ‘không thể chìm!’. Tin Mừng hôm nay cho biết, trước khi chọn các tông đồ, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha,
Chiều Chúa Nhật, ngày 07 tháng 9 năm 2025, trong bầu khí hân hoan, Giáo xứ Thánh Thể đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2025 – 2026 với chủ đề: “Vững bước trong Hy Vọng”.
Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2025, tôi có dịp trở về quê ngoại, để tham dự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới giáo họ Rộc Tiền, giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp.