Sự nhẫn nại và trắc ẩn của Trái tim Chúa Giêsu

Thứ hai - 09/06/2025 10:23  28

f402f886a56daf97e4ce66f6503da062Sùng kính trái tim Cực Thánh Chúa Giêsu là một truyền thống có từ lâu đời trong Hội thánh. “Summi Regis Cor Aveto” là bài thánh ca về Thánh Tâm Chúa có niên đại sớm nhất được sáng tác bởi thánh Herman Joseph von Steinfeld (1150–1241). Hình ảnh phổ biến mô tả về Thánh Tâm là một trái tim được bao bọc bởi một vòng gai nhọn với một mũi tên đâm xuyên qua. Đây là hai vật thể xuất hiện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Tại Giáo hội Việt Nam, rất nhiều đoàn thể sùng kính Trái tim Chúa Giêsu trong sinh hoạt đạo đức của mình, như: Hội Phạt Tạ, Hội Thánh Tâm, Hội Lòng Thương Xót; và phần đông các giáo xứ dành thứ Sáu hằng tuần làm giờ chầu Đền Tạ Thánh Tâm… Việc thể hiện lòng sùng kính cách phong phú, giúp các Kitô hữu dễ dàng liên tưởng Trái tim Chúa Giêsu như là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tháng Sáu đã đến, người viết xin chia sẻ về Thánh Tâm Chúa Giêsu dưới hai khía cạnh: tình yêu nhẫn nại và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với nhân loại.

Trái tim Chúa Giêsu – tình yêu nhẫn nại của Thiên Chúa3505a5bb6cd572f2ae6c519c08c3997f

Như đã nói trên, hình ảnh trái tim Chúa Giêsu là dấu chỉ cho hiện thân của Thiên Chúa. Vậy nên, nói đến tình yêu nhẫn nại của Thiên Chúa ta không thể không nhìn lại sự nhẫn nại của Thiên Chúa được thuật lại trong Cựu Ước. Đó là khi Thiên Chúa dùng cánh tay uy quyền mạnh mẽ của Ngài can thiệp với Pha-ra-ô để đưa dân It-ra-el ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi ách nô lệ. Dân It-ra-el là những người được trực tiếp và trực diện chứng kiến quá trình giải phóng kỳ diệu ấy; thế nhưng trên hành trình đi qua sa mạc dân chúng đã không ít lần nổi loạn, làm ra những hành động phản bội, quay lưng lại với tình thương Thiên Chúa. Khiến Chúa nổi giận phán cùng Mô-sê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập.’ Đức Chúa lại phán với ông Môsê: ‘Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng’” (Xh 32,7-11).

Qua những lời lẽ phán cùng Mô-sê cho thấy nộ khí của Thiên Chúa đang bừng bừng dâng cao với quyết tâm sẽ tru diệt dân Ít-ra-en. Nhưng sau cùng, trước những lời nài nỉ của Mô-sê, Đức Chúa vẫn tha thứ cho dân, không trừng phạt như lời đã đe dọa.

Lòng trắc ẩn của Trái tim Chúa Giêsu

f3cc08d6bfc10fe7934fe2f07e67ee0dĐến thời Tân Ước, trái tim Chúa Giêsu không ngừng rung lên những nhịp đập: cảm thông với người đàn bà bị băng huyết (Mt 5; 21 – 43), tha thứ vô điều kiện cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình (Ga 8, 1-11), Chúa Giêsu đi đến đâu là mang lại sự sống nơi đó. Chúa chạnh lòng thương cho con trai bà góa thành Naim sống lại (Lc 7, 1-17), thấu hiểu trước nhu cầu người khác nên làm phép lạ hóa bánh cho dân chúng ăn được no nê (Mc 6, 34-44). Và còn nhiều rất nhiều những việc làm tốt đẹp của Chúa Giêsu trong 3 năm đi rao giảng. Ngang qua một vài dẫn chứng nêu trên hé mở cho chúng ta một điều, tác nhân chủ yếu gây ra những xung động nơi Trái tim Chúa Giêsu luôn là những con người nhỏ bé, thấp hèn, ít được người đời quan tâm để ý, đặc biệt cô nhi, góa phụ, người nghèo, kẻ ốm đau bệnh tật.

Với tất cả những điều tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm vì nhân loại tội lỗi. Việc sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mà Giáo hội mời gọi các tín hữu thông hiệp là tốt đẹp, cần được cổ võ và phát huy qua muôn thế hệ. Mỗi năm khi Tháng Sáu đến, là Kitô hữu hãy luôn biết tạ ơn Chúa cho chúng ta thêm một cơ hội chiêm ngắm Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Đồng thời, cũng không quên tiếp tục khám phá những thông điệp yêu thương trong cuộc sống mà Chúa gửi đến cho chúng ta mỗi ngày. Việc chiêm ngưỡng trái tim Chúa Giêsu qua hai khía cạnh nhẫn nại và trắc ẩn mời gọi chúng ta hãy nhìn lại xem trái tim của mình đang ở tình trạng nào. Trái tim tôi có màu đỏ của yêu thương, hay màu đen của hận thù, ghen ghét, ích kỉ? Nguyện xin cho tình yêu Chúa rót đầy trái tim đang trống rỗng, xơ cứng, xanh xao vì thiếu yêu thương và nhẫn nại của chúng con.

Tác giả: Nt. Scholastica Vũ Hiền OP

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay29,640
  • Tháng hiện tại316,190
  • Tổng lượt truy cập89,281,485
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây