Caritas BC, tập huấn kỹ năng cho ban khuyết tật
Thứ hai - 28/07/2025 21:09
94
Một ngày hè tháng bảy, trời vẫn nắng chang chang, nhưng tại Trung tâm Mục vụ Đền Thánh Ninh Cường, giáo hạt Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu, không khí lại nhẹ nhàng, rộn ràng và đầy yêu thương. Ở nơi ấy, những ánh mắt háo hức, những tiếng chào hỏi thân tình, những nụ cười chân chất hiện diện trong buổi tập huấn kỹ năng tham vấn dành cho Ban Hỗ trợ và Người Khuyết Tật giáo phận Bùi Chu, diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 25/7/2025.
Tham dự chương trình có Cha Giám đốc Caritas Bùi Chu, Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến, Cha Giuse Lê Thành Tâm, cha đặc trách Caritas hạt Ninh Cường kiêm cha xứ Đền Thánh, cùng quý thầy hỗ trợ, quý dì Caritas và đông đảo anh chị em khuyết tật, thành viên ban hỗ trợ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận.
Điều khiến buổi tập huấn trở nên đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện của Thạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp Quốc gia, chủ tịch tổ chức giáo dục BLG và Giám đốc Công ty TC Advisors, người con của vùng đất Hải Hậu, nay trở về chính quê hương để truyền lửa và lan tỏa yêu thương. Dù công việc giảng dạy và điều hành bận rộn, Thầy vẫn vui vẻ thay thế TS. Đinh Việt Hoà, người thầy khả kính của khởi nghiệp Việt Nam, để đứng lớp. Với mọi người tham dự, đây là một niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là niềm vui sâu sắc và đầy bất ngờ.

Dù là người ngoài Công giáo, nhưng những gì thầy Tuệ chia sẻ lại gần gũi và thấm thía đến lạ thường, như thể thầy đã đồng hành từ lâu với người khuyết tật trong giáo phận. Không lý thuyết khô cứng, không hô hào sáo rỗng, thầy dạy bằng chính những gì thật nhất, bằng câu chuyện thật, cảm xúc thật, bằng cả sự lắng nghe từ chính người học. Mỗi ví dụ, mỗi tình huống thầy đưa ra như chạm vào từng góc khuất trong lòng người. Có lúc cả hội trường cười ồ lên vì thích thú, có lúc lại lặng đi, có người rưng rưng đôi mắt, có người tủm tỉm cười một mình như tìm thấy chính mình trong bài giảng, có người nắm chặt tay như tự hứa sẽ sống tốt hơn, tử tế hơn, đồng hành với nhau đúng cách hơn.

Tham vấn, như thầy Tuệ nói, không phải là cho lời khuyên, không phải chỉ để nghe cho có, mà là nghệ thuật lắng nghe để người khác có thể tự soi vào chính mình, nhận ra đâu là vấn đề, đâu là hướng đi phù hợp. Với người khuyết tật, những mảnh đời nhiều khi đã quen chịu đựng, đã từng thu mình trong mặc cảm, kỹ năng này như một cánh cửa mới, mở ra sự thấu hiểu và lòng tin.
Học xong, ai cũng lưu luyến. Có người đứng dậy bắt tay thầy, có người xin chụp ảnh, có người chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn thầy, em học được nhiều điều lắm.” Không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người như có gì đó được nâng lên, nhẹ nhõm, ấm áp, và đầy hy vọng.
Bởi lẽ, một buổi học không chỉ truyền dạy kiến thức. Mà quan trọng hơn, là thắp lên một ngọn lửa. Một ngọn lửa âm thầm, nhưng cháy rất lâu trong những con người vốn đã quen lặng lẽ…