Caritas Giáo phận Bùi Chu tổng kết và tất niên
Thứ tư - 22/01/2025 22:08
912
Ngày 20 tháng 1 năm 2025 (nhằm 21 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Tòa Giám mục Bùi Chu, sự kiện ý nghĩa – Ngày họp mặt Tổng kết cuối năm và Tất niên Caritas Giáo phận Bùi Chu – đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thương yêu. Hơn 300 thành viên từ các giáo hạt, trung tâm, hội dòng, câu lạc bộ khuyết tật, và nhóm tình nguyện đã tề tựu, không chỉ để nhìn lại hành trình một năm qua mà còn cùng nhau khơi dậy niềm cảm hứng và hy vọng cho năm mới 2025, Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng.”
Chủ đề "Con đây, xin hãy sai con đi" – Sứ mệnh của lòng bác ái
Trong năm 2024, Caritas Bùi Chu đã chọn lời mời gọi trong Kinh Thánh: “Con đây, xin hãy sai con đi” (Is 6,8) làm kim chỉ nam. Qua đó, các thành viên không ngừng dấn thân đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn, từ người nghèo, trẻ mồ côi, đến người khuyết tật hay bệnh nhân. Tình yêu thương đã được lan tỏa khắp các giáo xứ, giáo hạt và vùng xa, qua những hoạt động như trao tặng xe lăn, học bổng, hay tổ chức khám và phẫu thuật mắt miễn phí.
Ghi nhận và tri ân: Những điều tốt đẹp được gieo trồng
Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Caritas Bùi Chu, mở đầu chương trình với lời tri ân sâu sắc: "Sự hiện diện của mỗi người nơi đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu và lòng bác ái." Ngài nhấn mạnh rằng, thành quả đạt được trong năm qua là nhờ vào nhiệt huyết và hy sinh không ngừng của từng thành viên trong gia đình Caritas.
Tiếp lời, Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến, Giám đốc Caritas Bùi Chu, tổng kết những dấu ấn nổi bật của năm qua, đặc biệt là các dự án hỗ trợ người yếu thế, chương trình hướng nghiệp, và cứu trợ khẩn cấp sau bão số 3 (YAGI). Cha Gioan chia sẻ: “Mỗi chương trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên hy vọng, tiếp sức cho những mảnh đời đang cần chỗ dựa.”
Chia sẻ truyền cảm hứng: Khi đức tin hòa quyện với hành động
Trong phần chia sẻ cá nhân, ông Giuse Nguyễn Ngọc Đảm, trưởng ban đại diện gia đình Caritas, xúc động bày tỏ: “Dù khó khăn không ít, nhưng nụ cười của những người được giúp đỡ là động lực để chúng ta tiếp tục dấn thân.”
Maria Nguyễn Thị Lý, giáo xứ Trung Lao, giáo hạt Tương Nam, thành viên Caritas và nhóm bảo vệ sự sống, cũng trải lòng: “Mỗi sinh linh là món quà vô giá của Thiên Chúa. Tham gia công việc bảo vệ sự sống, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm lớn lao này. Dẫu gặp không ít áp lực, nhưng tôi tin rằng từng sinh mạng được cứu là một ánh sáng hy vọng, không chỉ cho gia đình các em mà còn cho cộng đồng.” Lời tâm sự chân thành ấy đã truyền cảm hứng sâu sắc, như một lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của sự sống.
Khép lại trong yêu thương và đoàn kết
Buổi họp mặt khép lại với thánh lễ đồng tế trang nghiêm, nơi mà từng lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp vang lên như minh chứng cho tinh thần đoàn kết và lòng bác ái bền bỉ. Các thành viên đều đồng lòng rằng năm 2025 sẽ là hành trình tiếp nối những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tình yêu thương đến những nơi cần được sẻ chia. Ông Gioan Trần Văn Sáng, giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp chia sẻ đầy hào hứng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục là đôi tay của Chúa, mang ánh sáng của tình yêu đến với những mảnh đời đau khổ.”
Niềm hy vọng cho năm mới
Khép lại một năm cũ, Caritas Giáo phận Bùi Chu đã gieo mầm biết bao niềm tin và yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi thách thức. Trong năm 2025, hành trình ấy sẽ không chỉ dừng lại mà còn vươn xa, mang hy vọng và niềm vui đến với nhiều người hơn nữa.
Hành trình bác ái là hành trình của yêu thương và niềm tin, và từng thành viên Caritas Bùi Chu vẫn đang bền bỉ đi tiếp, với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và ánh sáng từ sứ mệnh cao cả của mình.