Đại hội Caritas Giáo hạt Thức Hóa
Thứ năm - 09/01/2025 04:22
662
Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, không gian Đền thánh Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời - Giáo xứ Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu ngày 6 tháng 1 năm 2025 ngập tràn bầu khí thiêng liêng, hy vọng và ấm áp. Tại đây, một sự kiện trọng đại đã diễn ra: Đại hội Caritas Giáo hạt Thức Hóa. Đây không chỉ là dịp mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, vị tông đồ nhiệt thành của Chúa, mà còn là “dấu mốc” đặc biệt với lễ ra mắt Câu lạc bộ Người Khuyết Tật Giáo hạt. Những nghi thức đậm tình bác ái trong ngày hội này đã mang đến thông điệp sâu sắc, khích lệ mọi người đổi mới đời sống đức tin và nỗ lực dấn thân phục vụ, góp phần tạo nên hành trình ý nghĩa trong Năm Thánh 2025.
Chia sẻ linh đạo Caritas: Hành trình bác ái trong cuộc sống
Trước khi thánh lễ chính thức bắt đầu, Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh, phó Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu đã có bài chia sẻ sâu sắc về linh đạo Caritas. Ngài nhấn mạnh tinh thần khiêm nhường, yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ, yếu thế. Cha Đaminh mời gọi mọi người sống trọn vẹn sứ mạng yêu thương của Chúa, trở thành những “bàn tay nối dài” mang tình yêu và hy vọng đến cho tha nhân.
Những lời chia sẻ của cha Đaminh không chỉ chạm đến trái tim của mỗi người tham dự, mà còn khích lệ mạnh mẽ cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là những người khuyết tật. Họ là những con người mang trên mình gánh nặng cuộc sống, vẫn luôn dấn thân, kiên cường và lan tỏa ánh sáng niềm tin.
Hình ảnh xúc động trong nghi thức cung nghinh tượng Thánh Phaolô
Sau bài chia sẻ xúc động, nghi thức cung nghinh kiệu Thánh Phaolô Tông đồ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giữa đoàn rước, hình ảnh một người khuyết tật, dù từng bước đi chậm chạp và khó khăn, vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi, gương mặt ngời sáng niềm vui, đã trở thành điểm nhấn xúc động nhất của ngày lễ. Khoảnh khắc ấy là thông điệp mạnh mẽ về niềm tin, lòng kiên trì và ý chí dấn thân, lan tỏa cảm hứng sâu sắc cho mọi người.
Đoàn cung nghinh chậm rãi tiến bước quanh khuôn viên thánh đường, trong tiếng kinh nguyện hòa quyện với âm thanh hùng tráng của ban kèn đồng giáo xứ Thức Hóa. Như Thánh Phaolô từng can đảm đứng lên sau cú ngã ngựa định mệnh, hình ảnh những người khuyết tật bước đi kiên cường giữa giá rét là minh chứng sống động cho lòng trung kiên với đức tin, soi sáng đời thường bằng niềm hy vọng.
Thánh lễ trang trọng và ý nghĩa
Thánh lễ đồng tế được cử hành với sự tham dự đặc biệt của Cha Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến – Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu, Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh, Cha Giuse Phạm Minh Phan – đặc trách Caritas Giáo hạt Thức Hóa, Cha Đaminh Lê Quang Hòa – Chánh xứ Đền thánh Thức Hóa, cùng nhiều cha trong và ngoài giáo hạt.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Phạm Minh Phan đã làm sống lại hình ảnh của Thánh Phaolô Tông đồ qua câu chuyện "cú ngã ngựa" trên đường Đamas. Chính cú ngã ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Thánh Phaolô, giúp ngài “giác ngộ”, tin theo Chúa và trở thành Tông đồ nhiệt thành, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Cha nhấn mạnh: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20), không chỉ là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ của Thánh Phaolô mà còn là kim chỉ nam cho mọi Kitô hữu trên hành trình bác ái yêu thương.
Đặc biệt trong thánh lễ, 74 hội viên Caritas mới của giáo hạt Thức Hóa đã long trọng tham gia nghi thức gia nhập hội viên Caritas. Lời tuyên hứa của họ là minh chứng sống động cho tinh thần phục vụ khiêm nhường theo gương Chúa Kitô.
Tâm sự đầy xúc động sau thánh lễ
Sau thánh lễ, nhiều hội viên Caritas, đặc biệt là các thành viên mới, đã bày tỏ cảm xúc chân thành. Ông Giuse Trần Văn Đạt, giáo xứ Ngưỡng Nhân, một hội viên chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Khi được gia nhập Caritas, tôi thấy cuộc sống mình như được thắp sáng thêm bởi tình yêu thương và lòng bác ái. Tôi nguyện sẽ sống đúng với tinh thần của Chúa Kitô: luôn khiêm nhường, phục vụ và yêu thương mọi người.” Bà Maria Đỗ Thị Lành, giáo xứ Sa Châu, một người khuyết tật tham gia đoàn rước cũng không giấu được niềm vui: “Dù cơ thể tôi không được lành lặn, nhưng tâm hồn tôi tràn đầy sức sống nhờ tình yêu Chúa. Tôi hạnh phúc khi được đồng hành cùng mọi người trong ngày đại hội này.”
Một lời kết từ trái tim
Ngày đại hội khép lại, nhưng những cảm xúc đọng lại sẽ còn mãi trong lòng mỗi người tham dự. Đại hội Caritas Giáo hạt Thức Hóa hôm nay không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn là lời mời gọi tất cả chúng ta sống yêu thương, khiêm nhường và bác ái theo gương Thánh Phaolô, làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống thường ngày.
Xin chúc mừng Giáo hạt Thức Hóa với câu lạc bộ Khuyết tật vừa được ra mắt, chúc mừng 74 hội viên mới của Caritas. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành để mỗi người chúng ta, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đều là những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa.
Chúc mừng Năm Mới 2025 - Năm thánh 2025 "người lữ hành hy vọng"! Nguyện xin Chúa chúc lành cho Giáo phận Bùi Chu, Giáo hạt Thức Hóa, và toàn thể cộng đồng tín hữu trên con đường bác ái yêu thương.