Hội Người Khuyết tật hạt Báo Đáp gây quỹ Mùa Chay
Thứ hai - 07/04/2025 20:58
54
Phiên chợ yêu thương tại giáo xứ Hưng Nhượng
Vào ngày Chúa Nhật đặc biệt, ngày 06/04/2025, giáo xứ Hưng Nhượng, giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu, trở nên sống động và đầy cảm xúc bởi một hoạt động bác ái đặc biệt: Hội Người Khuyết tật (NKT) giáo hạt Báo Đáp tổ chức bán hàng gây quỹ, không chỉ để quyên góp hỗ trợ các thành viên khó khăn mà còn để gieo yêu thương và niềm tin vào lòng người giữa mùa sám hối.

Một phiên chợ nhỏ – một trái tim lớn
Không ồn ào, không kèn trống, “phiên chợ” yêu thương ấy mang trong mình một sứ mạng nhẹ nhàng nhưng sâu xa: đem lại hy vọng và sự sẻ chia cho những phận đời khiếm khuyết. Những sản phẩm rất đỗi bình dị như: tăm tre, nước rửa chén, dầu gội, bột giặt, kem đánh răng… nhưng lại chất chứa bao công sức, tình yêu và lời cầu nguyện của những con người giàu nghị lực.
“Chúng tôi không chỉ bán hàng, chúng tôi đang chia sẻ hy vọng.” Lời tâm sự của ông Giuse Bùi Đức Cương, người đàn ông nhỏ bé ngồi trên chiếc xe ba bánh tự chế, rong ruổi qua từng con ngõ giáo xứ, mang theo từng món hàng giản dị nhưng đậm nghĩa tình, khiến ai cũng xúc động.

Hành động nhỏ – tác động lớn
Hình ảnh ông Cương đi cùng nhóm bán hàng, với đôi tay yếu nhưng linh hoạt, ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu, không chỉ bán hàng mà còn lan tỏa niềm tin và sức sống. Ông không xin xỏ, không cầu cạnh – ông đến để trao gửi yêu thương, lời nhắn nhủ sống động của Tin Mừng.
Bà Maria Vũ Thị T, giáo họ Vĩnh Hạ, xúc động bộc bạch: “Tôi đã từng nhận từ giáo xứ nhiều bài giảng hay. Nhưng hôm nay, ông Cương và nhóm bán hàng là bài giảng sống động nhất mà tôi từng thấy.”
Cụ ông Giuse Vũ Văn H, giáo họ nhà xứ, 82 tuổi, cũng xúc động nói: “Tôi đã đi qua nhiều mùa Chay, nhưng chưa từng xúc động như năm nay. Thấy ông Cương nhỏ bé mà vẫn kiên trì kéo xe đi từng nhà, lòng tôi nghẹn lại. Đó là hình ảnh sống động nhất của Tin Mừng.”

Mùa Chay – mùa yêu thương được đánh thức
Hành trình bán hàng của Hội NKT Báo Đáp không dừng lại ở giáo xứ Hưng Nhượng. Theo kế hoạch, họ sẽ luân phiên đến 11 giáo xứ trong giáo hạt, không chỉ mang hàng hóa mà còn mang đến tinh thần hiệp thông, bác ái và lời mời gọi sống yêu thương cách thiết thực.
“Chúng tôi hy vọng hành trình nhỏ bé của mình sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ như một cách để cùng nhau sống tinh thần Tin Mừng…”, ông Gioan B. Trần Văn Sáng, giáo xứ Cổ Ra - một thành viên nhóm bán hàng, tâm sự đầy ý nghĩa sau ngày bán hàng.
Từ trái tim đến trái tim – từng món hàng là một nhịp cầu
Giữa những gói tăm vài ngàn đồng hay những chai nước rửa chén đơn sơ, điều thật sự được trao là niềm cảm phục, tình người và sự khích lệ. Một em bé, giáo họ Vĩnh Hạ, lí nhí nói với mẹ: “Mẹ ơi con muốn mua gói tăm ủng hộ hội NKT.” Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ một bài học yêu thương tuyệt vời.
Ông Larensô Vũ Văn Viên thuộc giáo xứ Hưng Nhượng chia sẻ: “Họ bán hàng, nhưng thật ra đang truyền cảm hứng. Họ khuyết tật về thân xác, nhưng đầy đủ về đức tin, và viên mãn về tình người.”
“Chúng tôi không có nhiều vốn liếng, chỉ có niềm tin và ý chí. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của giáo xứ, giáo hạt, các cha, và bà con giáo dân, chúng tôi tin rằng – lòng tốt sẽ sinh hoa trái”, ông Cương xúc động nói sau một ngày dài “mỏi chân nhưng rạng rỡ tâm hồn”.
Ông Giuse Vũ Văn C, một giáo dân giáo họ nhà xứ, chia sẻ chân thành: “Tôi mua được ít đồ nhưng nhận lại rất nhiều tình cảm. Việc làm của họ hôm nay là lời nhắc mùa Chay không chỉ là ăn chay, cầu nguyện, mà còn là sống bác ái, sẻ chia.”

Khi bác ái trở thành hành động cụ thể
“Chúng tôi không thể đi nhanh, nhưng sẽ đi xa vì chúng tôi không đi một mình”, ông Giuse Đào Văn Duyệt, giáo xứ Dương A - một thành viên khác nhóm bán hàng, nhìn về các giáo xứ tiếp theo, nơi vòng tay yêu thương đang chờ đón họ.
Một chiều Chúa nhật, một vài món hàng nhỏ, vài tiếng đồng hồ bán hàng… nhưng lại trở thành một dấu ấn sâu đậm giữa Mùa Chay. Nơi những đôi bàn tay yếu mềm, chúng ta thấy được sức mạnh của đức tin. Nơi mỗi món hàng được trao đi, là một trái tim đang mở ra để đón nhận, để cảm thông, và để yêu thương nhiều hơn.
Hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng lan tỏa, trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương trong cộng đồng. Xây dựng một xã hội nhân văn, đầy lòng nhân ái và yêu thương, chính là cách ta sống trọn vẹn không chỉ vào Mùa Chay và mà còn làm sáng lên tinh thần Caritas mà chúng ta luôn hướng tới “Yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể và chân thành.”