Ban BVSS Bùi Chu mừng lễ quan thầy
Thứ tư - 01/01/2025 21:44
1021
Trong niềm vui của ngày lễ Quan thầy, Ban Bảo vệ sự sống Giáo phận Bùi Chu đã Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng nhau dâng thánh lễ kính Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Chương trình bắt đầu vào lúc 8h15’ ngày 28.12.2024, tại Giáo xứ Quế Phương, Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định.
Buổi gặp mặt đã quy tụ hơn 300 cộng tác viên là thành viên thuộc 22 nhóm BVSS tại các giáo xứ. Trong giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể các nhóm được ở bên Chúa để nhìn lại trong một năm nhóm đã cộng tác với ơn Chúa trong công việc BVSS như thế nào. Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở chúng con rằng, dù phải đối mặt với những thử thách khó khăn: “Hy vọng thực sự được sinh ra từ tình yêu và được xây dựng trên tình yêu tuôn chảy từ Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá.”
Thánh lễ kính Các Thánh Anh Hài lúc 9h30 ngày 28.12.2024. Với lời mời gọi của Cha chủ tế Gioan B. Mai Quang Tuyến- Giám đốc Caritas Bùi Chu, trong niềm vui mừng của tuần Bát Nhật Chúa Giáng Sinh và hôm nay kính các thánh Anh Hài Tử Đạo mời gọi mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để đem ơn cứu độ, sự sống vĩnh cữu, nhưng sự sống ấy không phải đợi đến ngày tận cùng của thế giới, mà sự sống ấy đang sống trong từng ngày từng giờ từng giây phút của cuộc đời chúng ta. Chúng ta suy nghĩ các công việc chúng ta đang làm, quan tâm nâng đỡ sự sống của anh chị em dù bất kể họ là ai, họ như thế nào, cầu nguyện cho các thai nhi, các em xấu số bị giết bỏ hàng ngày, mà từng nhóm chúng ta đang thực hiện việc chôn cất là thu nhận các em từ các phòng khám, mang về vệ sinh và khâm liệm, rồi an táng… để rồi ai nấy đều mang tâm trạng: “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, cầu nguyện cho mỗi người được hưởng sự bình an của Chúa.
Cha quản hạt Giuse Đinh Công Phúc giảng Lời Chúa giúp mỗi thành viên đi vào chiều sâu của công việc chúng ta đang làm, tránh đi sự ồn ào bên ngoài và muốn anh chị em chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể và lắng nghe Lời của Thiên Chúa dẫn dắt anh chị em trong các công việc. Đặt nền trên Lời Chúa lễ các Thánh Anh Hài nhắc chúng ta về BVSS, sự sống là quà tặng, đây là chân lý trong giáo lý kitô giáo và không có quà tặng nào mà cao quý, quý trọng, không những là trân trọng hơn đó là sự sống.
Những chia sẻ ấy cho thấy công việc BVSS của ngày hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết, nhưng còn phải đổi mới cách thức tiếp cận và phương pháp thực hiện. Dù biết rằng có rất nhiều việc cần phải làm ngay, nhưng ai cũng thừa nhận vai trò “sống còn” của hoạt động truyền thông. Đây là một thực tế mà các thành viên đều kinh qua, không ít người phá thai vì thiếu hiểu biết, bên cạnh đó có những hài nhi được cứu sống nhờ tiếp cận được thông tin.
Trước cuộc truy lùng gắt gao của Hêrôđê, Chúa Giêsu vẫn được an lành nhờ sự che chở của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Một cách nào đó, các cộng tác viên sự sống cũng như những Maria và Giuse, khi bênh vực, bảo vệ các bé thơ trong lòng mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần của các Hêrôđê ngày hôm nay. Cha ân cần nhắn nhủ mỗi người cần nhận ra điều ấy, để thấy giá trị mình theo đuổi, hầu có thể tiếp tục hăng say với công việc gian nan vất vả, nhưng cũng rất cao đẹp và đậm tính nhân văn này.
Sau Thánh lễ, anh chị em cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm thân mật ấm áp tình thân thương. Mừng Lễ Bổn Mạng không chỉ giúp nhau làm giàu hành trang BVSS, mà còn thắp lên tinh thần nhiệt huyết cho công việc bác ái đặc biệt này. Vẫn biết rằng hành trình tương lai còn đầy chông gai và tăm tối, nhưng sức sống của buổi sum họp này như tiếp thêm nghị lực để mỗi người thêm hăng say trong sứ mạng BVSS, món quà vô giá Chúa tặng ban khi các thành viên cùng nhau về tham dự giờ chầu Thánh Thể và dâng Thánh Lễ một cách đông đủ.
Xin Hài Nhi Giêsu ban cho chúng con đôi mắt biết quan tâm để nhận ra nỗi đau của những người xung quanh và lòng thương cảm để đồng hành trên hành trình của họ. Xin Ngài hướng dẫn chúng con, giúp chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng, ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất và đổ vỡ. Xin Chúa mở ra những con đường hy vọng cho những người đang cần đến Ngài.
Tác giả: Vp Caritas Bùi Chu