Ban Khuyết tật (NKT) Giáo phận Bùi Chu hội ngộ
Thứ sáu - 28/02/2025 04:11
737
Niềm vui gặp gỡ – Hành trình yêu thương
Ngày 27 tháng 2 năm 2025, tại Đền Thánh Ninh Cường, giáo hạt Ninh Cường, chương trình sinh hoạt của Ban Khuyết tật Giáo phận Bùi Chu diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, hân hoan của mùa xuân mới Ất Tỵ và tinh thần phấn khởi của Năm Thánh 2025 – Người Lữ Hành Hy Vọng. Đây không chỉ là dịp để mọi người gặp gỡ, sẻ chia niềm vui đầu năm mà còn là cơ hội quý báu để cùng nhau định hướng, phát triển những hoạt động ý nghĩa, lan tỏa yêu thương và nâng đỡ người khuyết tật trong hành trình sống đức tin, hướng đến năm thánh 2025 tràn đầy hy vọng và phúc lành.
Chương trình có sự hiện diện đầy khích lệ của Cha Giám Đốc Gioan B. Mai Quang Tuyến, Cha Đặc trách Caritas Giáo hạt Ninh Cường – Giuse Lê Thành Tâm, quý dì, quý ông trong Ban Hỗ trợ NKT Giáo phận, các giáo hạt, cùng đại diện 7 câu lạc bộ (CLB) NKT.

"Này con đây, xin hãy sai con ( Is 6,8 )" – Ý tưởng chủ đạo của buổi sinh hoạt
Trong phần chia sẻ, Cha Giám Đốc Caritas nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ trong ánh sáng Tin Mừng, lấy ý tưởng "Này con đây, xin hãy sai con" ( Is 6,8 ) làm kim chỉ nam cho hành trình yêu thương của Ban Khuyết Tật Giáo Phận. Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà còn là sứ mạng của mỗi người chúng ta – những ai sẵn sàng dấn thân vì anh chị em khuyết tật. Cha nhấn mạnh: "Không ai bị bỏ lại phía sau nếu chúng ta biết yêu thương và đồng hành. Những khó khăn của người khuyết tật chính là cơ hội để chúng ta thực hành bác ái và sống tinh thần năm thánh 2025."
Chia sẻ – Lắng nghe – Định hướng
Không khí buổi sinh hoạt càng thêm sôi động khi bên cạnh những lời động viên đầy khích lệ của Cha Giám Đốc, các tham dự viên cũng hào hứng đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau vạch ra kế hoạch hoạt động cho năm 2025. Mọi người được chia thành ba nhóm, sôi nổi thảo luận, bàn bạc và đưa ra những sáng kiến thiết thực.

Anh Giuse Đinh Văn Công – một thành viên của CLB NKT giáo hạt Kiên Chính tâm sự: "Là người khuyết tật, đôi khi chúng tôi cảm thấy bị hạn chế rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng khi tham gia vào cộng đồng này, tôi nhận ra rằng mình không đơn độc. Mọi người ở đây đã giúp tôi tìm lại niềm tin và nghị lực sống."
Đặc biệt, những câu chuyện chân thực, đầy nghị lực từ chính người khuyết tật không chỉ truyền cảm hứng mạnh mẽ mà còn chạm đến trái tim của tất cả, thắp lên niềm tin và hy vọng cho một năm mới tràn đầy yêu thương.
Bà Maria Trần Thị Đình (CLB NKT giáo hạt Quần Phương) cũng chia sẻ đầy xúc động:“Trước đây, tôi từng nghĩ mình chỉ là gánh nặng cho gia đình. Nhưng khi tham gia vào CLB, tôi tìm thấy giá trị của mình, được lắng nghe, được sẻ chia và hơn hết, được sống một cuộc đời ý nghĩa.”
Không chỉ có những lời chia sẻ cảm động, mà còn có nhiều ý kiến mang tính xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ NKT, từ đào tạo nghề, tạo việc làm đến những sáng kiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Đây chính là những viên gạch đầu tiên để Ban Khuyết Tật Giáo Phận tiếp tục hành trình yêu thương và phục vụ.

Ông Giuse Bùi Văn Cương (CLB NKT giáo hạt Báo Đáp) phấn khởi nói: “Đến đây, tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ, mà còn có cơ hội giúp đỡ người khác. Mỗi người chúng ta đều có một giá trị riêng, và tôi tin rằng ai cũng có thể đóng góp cho cộng đồng.”
Lời cảm ơn và kết thúc
Sau một buổi sáng sinh hoạt đầy ý nghĩa, chương trình khép lại với lời cảm ơn của một anh đại diện Ban Khuyết tật Giáo phận. Anh đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến quý cha, quý dì, quý ông trong Ban Hỗ trợ NKT Giáo phận, cùng đại diện của 7 CLB NKT các giáo hạt. Chính sự đồng hành và chung tay của mọi người đã làm nên một ngày sinh hoạt thật trọn vẹn và đáng nhớ.
Cuối cùng, tất cả cùng nhau dùng bữa cơm trưa trong bầu khí thân tình, như một gia đình lớn – nơi mỗi người đều tìm thấy sự nâng đỡ, sẻ chia và khích lệ để tiếp tục dấn thân trong sứ mạng yêu thương.

Chương trình sinh hoạt đã khép lại, nhưng tinh thần "Này con đây, xin hãy sai con" (Is 6,8) vẫn vang vọng trong lòng mỗi người. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy Ban Khuyết Tật Giáo Phận Bùi Chu hành động mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi người khuyết tật đều cảm nhận được rằng họ không đơn độc trên hành trình cuộc đời.
Hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo, với nhiều hoạt động ý nghĩa và lan tỏa hơn nữa!